Nam sinh Hà Tĩnh chinh phục trường đại học kinh doanh top đầu thế giới

(Baohatinh.vn) - Xác định tự học, tự rèn luyện là kim chỉ nam để thành công, Đinh Tiến Đạt (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã chinh phục Trường Đại học IE (Tây Ban Nha) - một trong những ngôi trường đào tạo kinh doanh tốt nhất thế giới (theo tờ Financial Times).

Hành trình chinh phục kiến thức

Nam sinh Hà Tĩnh chinh phục trường đại học kinh doanh top đầu thế giới

Đinh Tiến Đạt - sinh viên Trường Đại học IE (Tây Ban Nha). (Ảnh: NVCC)

Sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng “gia tài” thành tích học tập đáng nể, Đinh Tiến Đạt (sinh năm 2002, quê quán phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) - sinh viên năm nhất Trường Đại học IE (Tây Ban Nha) đã tạo cho mình dấu ấn đặc biệt trên con đường tự học.

Xuất phát điểm không mấy thuận lợi khi chỉ nằm trong nhóm “đỗ vớt” vào Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), thế nhưng đó lại là lí do để Đạt nỗ lực chinh phục những đỉnh cao mới.

Ngay từ năm lớp 10 (năm học 2017 - 2018), Đạt đã bứt phá giành học bổng toàn phần để tham gia trại học tập và khám phá 3 tuần tại thành phố Chicago, bang Illinois và bang Wisconsin (Mỹ). Cùng năm đó, em giành học bổng toàn phần Hội trại Thanh niên Quốc tế tại Trung Quốc do Trường Liên kết Thế giới (UWC) và IDEAS tổ chức.

Nam sinh Hà Tĩnh chinh phục trường đại học kinh doanh top đầu thế giới

Tiến Đạt (áo trắng) cùng các bạn tham quan một nhà máy tại Mỹ năm lớp 10. Ảnh tư liệu

Năm lớp 11, vượt qua 2.000 ứng viên đăng ký, Đạt trở thành 1 trong 20 người xuất sắc giành học bổng tham gia chương trình khám phá Nhật Bản.

Em cũng giành giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh liên tục hai năm lớp 11 và 12.

Với nỗ lực không mệt mỏi, Đinh Tiến Đạt còn trở thành 1 trong 5 học sinh toàn thế giới đạt học bổng toàn phần của Trường Đại học IE (Tây Ban Nha).

Nam sinh chia sẻ lựa chọn trở thành một “mảnh ghép” của Trường Đại học IE chứ không phải là các trường ở Anh, Mỹ vì đây một trong những trường đại học đầu ngành về kinh doanh. Tại đây có các mạng lưới nhà tuyển dụng giỏi, công ty tốt cũng như tinh thần khởi nghiệp cao.

Nam sinh Hà Tĩnh chinh phục trường đại học kinh doanh top đầu thế giới

Nam sinh Hà Tĩnh thể hiện tài năng ca hát tại Hội trại Thanh niên Quốc tế ở Trung Quốc vào năm 2018. (Ảnh: NVCC)

Đạt cho biết: “Trong suốt 12 năm học sinh, em đã không ngừng thử thách mình ở các sân chơi khác nhau. Em đặt ra cho bản thân mục tiêu không chỉ là học sinh giỏi Toán, Lý, Hóa mà còn phải giỏi Anh, Văn nữa. Quan điểm của em chính là phải có thử thách mới biết giới hạn của bản thân mình tới đâu”

Kết thúc năm học đầu tiên, Đinh Tiến Đạt đứng thứ nhất toàn ngành với GPA (điểm học tập) 9,67/10. Đạt cũng là sinh viên năm đầu duy nhất thắng giải cuộc thi viết luận của Hiệp hội các trường Kinh doanh thế giới và sẽ có bài đăng trên tạp chí Global Voice eMagazine vào tháng 6 tới đây với chủ đề: “Ứng dụng kinh tế tuần hoàn và thiết kế phỏng sinh học cho phát triển bền vững”.

Học giỏi là món quà tri ân mẹ

Trải qua nhiều biến cố của gia đình từ khi còn nhỏ, Đinh Tiến Đạt cùng người anh trai của mình chuyển về sống với mẹ - vốn là một giáo viên tiểu học. Tuy cuộc sống có những khó khăn, vất vả nhưng mẹ luôn là người định hướng cho em trở thành người có ích, không gục ngã hay đổ lỗi cho hoàn cảnh mà phải luôn cố gắng phấn đấu. Từ những kỹ năng tự học, tự tư duy được mẹ dạy dỗ đã giúp Đinh Tiến Đạt quen với viêc tự mày mò, học hỏi để đạt được những kết quả cao.

Nam sinh Hà Tĩnh chinh phục trường đại học kinh doanh top đầu thế giới

Đinh Tiến Đạt cùng mẹ trong lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế, giải quốc gia và học sinh đạt điểm cao tại kỳ thi THPT năm 2020 do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức. (Ảnh: NVCC)

Năm 13 tuổi, Đạt đã đặt mục tiêu “phải đi du học”. Để nuôi ước mơ và không để mẹ phải lo lắng, Đạt đi dạy thêm để trả tiền thuê nhà và sinh hoạt phí trong suốt những năm học cấp 3 của mình. Năm lớp 11, Đạt một mình từ Hà Tĩnh bắt xe ra Hà Nội để tham gia các buổi học, tọa đàm, ôn thi rồi lại tự bắt xe trở lại để mượn tài liệu của các anh chị học sinh giỏi quốc gia đi trước.

Đến nay, khi đã chinh phục được ước mơ từ lâu của mình, Đạt sáng lập VSPACE Education với mong muốn cùng nhiều bạn trẻ tài năng, từng chinh phục học bổng ở những ngôi trường hàng đầu như đại học Cornell, New York, Monash, Melbourne… để giúp các em học sinh vươn ra thế giới.

Nam sinh Hà Tĩnh chinh phục trường đại học kinh doanh top đầu thế giới

Từ thành công của bản thân, Đinh Tiến Đạt mong muốn chia sẻ, kết nối giúp các em học sinh Việt Nam vươn ra thế giới thông qua dự án VSPACE Education. (Ảnh chụp tháng 8/2020. Nguồn ảnh: NVCC)

Tiến Đạt tâm sự: “Cũng như bản thân em ngày xưa rất khó khăn để có thể tiếp cận các anh chị đi trước nhằm tìm sự giúp đỡ thì bây giờ em muốn tất cả mọi người đều có cơ hội bình đẳng để kết nối những người giỏi với nhau. Chính vì vậy, dự án VSPACE Education là dấu mốc quan trọng của em hướng tới cộng đồng, thúc đẩy nền giáo dục Việt Nam phát triển”.

Trong quá trình đóng góp cho cộng đồng, Đinh Tiến Đạt cùng với dự án VSPACE Education đã lan tỏa các giá trị tốt đẹp như: giúp 1 học sinh đạt học bổng Trường Đại học IE; 1 bạn học sinh đạt giải ba cuộc thi viết luận về nhà lãnh đạo trẻ của Đại học Trinity (Australia) cùng nhiều em đạt kết quả học sinh giỏi quốc gia, thủ khoa học sinh giỏi tỉnh...

“Mục tiêu tiếp theo của em chính là tiếp tục phát triển VSPACE Education để đem tới nhiều hơn nữa giá trị tinh hoa thế giới cho các bạn trẻ Việt Nam. Mong rằng các bạn sẽ không vì hoàn cảnh hay bất cứ lý do gì để giới hạn khả năng của bản thân mình” - Đạt bày tỏ.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.