Nam sinh phố núi Hà Tĩnh tự học tiếng Anh giành 8.0 IELTS

(Baohatinh.vn) - Không học thêm ở trung tâm tiếng Anh nào, nam sinh 17 tuổi Trần Đặng Kim Nguyên (Hương Khê, Hà Tĩnh) khiến nhiều người khâm phục bởi kết quả chinh phục mức điểm IELTS 8.0 chỉ sau hơn 2 tháng ôn luyện.

Nam sinh phố núi Hà Tĩnh tự học tiếng Anh giành 8.0 IELTS

Nam sinh Trần Đặng Kim Nguyên. (Ảnh: NVCC)

Sở hữu gương mặt điển trai, thanh tú cùng nụ cười sáng, Trần Đặng Kim Nguyên (lớp 12A1, Trường THPT Hương Khê) còn gây ấn tượng bởi bảng thành tích học tập đáng nể.

Ngoài việc giành 8.0 IELTS - một điểm số đáng mơ ước với nhiều người học tiếng Anh, Kim Nguyên còn được đặc cách công nhận giải nhất học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh lớp 12; đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh năm 2020; nhiều năm liền đạt các giải khuyến khích và giải ba tại cuộc thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh, cuộc thi Olympic tiếng Anh toàn quốc trên Internet…

Nam sinh phố núi Hà Tĩnh tự học tiếng Anh giành 8.0 IELTS

Chứng chỉ IELTS 8.0 của Kim Nguyên. Kết quả có được ở ngay lần thi đầu tiên. (Ảnh: NVCC)

Nhìn lại hành trình chinh phục ngôn ngữ quốc tế, nam sinh tự nhận bản thân khá may mắn vì được tiếp cận tiếng Anh từ sớm.

“Từ lúc 5 tuổi, em đã được bố mẹ dạy một số từ tiếng Anh cơ bản như “father”, “mother”… Mặc dù cả bốn năm THCS, em đều là thành viên đội tuyển Toán của trường, nhưng em vẫn trau dồi khả năng tiếng Anh. Năm lớp 8, nhận thấy khả năng bản thân cho phép, em đăng ký thi vượt cấp tại kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh lớp 9 môn tiếng Anh và đạt giải khuyến khích. Lên bậc THPT, tiếng Anh trở thành môn học vượt trội nhất của em”, Kim Nguyên kể.

Nam sinh cho biết thành tích chinh phục 8.0 IELTS của cậu có công rất lớn từ cô Trần Thị Kim Huê - cô giáo phụ trách đội tuyển tiếng Anh khối 12 của Trường THPT Hương Khê.

“Hè vừa rồi, em có ý định sẽ không tiếp tục học chuyên sâu nâng cao kỹ năng tiếng Anh để dành thời gian ôn thi môn Toán và Vật Lý, hướng tới kỳ thi THPT Quốc gia. Nhưng nhờ sự khích lệ của cô Huê, em đã có động lực chinh phục IELTS”, Kim Nguyên nói.

Nam sinh cũng bày tỏ lòng biết ơn tới cô giáo và bạn Đinh Thị Yến Nhi – bạn học cùng đội tuyển Anh – một người “đồng chí” theo như cách gọi của Kim Nguyên. “Cả cô và bạn đã luôn bên cạnh, giúp đỡ, truyền ngọn lửa niềm tin rằng em sẽ giành được mức điểm 8.0. Đây là động lực rất lớn giúp em luôn cố gắng, không bỏ cuộc giữa chừng”, cậu trò chuyện.

Nam sinh phố núi Hà Tĩnh tự học tiếng Anh giành 8.0 IELTS

Kim Nguyên (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh cùng cô Huê (thứ 3 từ trái sang) và bạn Yến Nhi (thứ tư từ trái sang). (Ảnh: NVCC)

Kim Nguyên cho biết, thời gian ôn luyện chứng chỉ IELTS của cậu chỉ vỏn vẹn trong hơn 2 tháng, từ đầu tháng 9 đến ngày thi chính thức vào 5/11/2020.

“Trước khi bắt tay vào việc chinh phục IELTS, em có thi thử và chỉ đạt mức điểm 6.5. Sau 2 tháng miệt mài, khi nhận được kết quả thi thật là 8.0, em cảm thấy bất ngờ và rất hạnh phúc”, Kim Nguyên nói.

Nam sinh còn chia sẻ về bí quyết để đạt được mức điểm cao: “Bản thân mỗi người có một xuất phát điểm khác nhau trong việc học tiếng Anh nên thật khó để đưa ra một “câu thần chú” dành cho tất cả. Tuy nhiên, theo em, điều kiện tiên quyết là phải thực sự đam mê, quyết tâm và chăm chỉ. Trong quá trình ôn thi, có những lúc em cảm thấy bất lực vì mãi không thể cải thiện điểm số. Nhưng, em cứ cố nữa, cố mãi rồi dần dần kỹ năng của bản thân được cải thiện khi nào không hay”.

Về phương pháp ôn luyện cụ thể, Nguyên kể, thay vì “gò mình” để nhồi nhét kiến thức, cậu học khá tùy hứng bởi “nếu khi học không cảm thấy thích thú thì sẽ rất khó dung nạp thông tin”.

Giành được số điểm 9.0 tối đa ở kỹ năng đọc hiểu (reading), Kim Nguyên chia sẻ, với kỹ năng này, “các bạn nên cố gắng đọc và hiểu bài viết thay vì việc tìm kiếm từ khóa. Lí do là vì bài thi IELTS giờ đây đã tăng mức độ khó và chính những từ khóa nhìn có vẻ “dễ ăn” lại chính là những cái bẫy mà thí sinh để mất điểm”.

VIDEO: Kim Nguyên nói tiếng Anh về chủ đề các nhân viên y tế làm việc nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Kim Nguyên cho biết thêm: “Đối với một từ hoàn toàn mới, dù ta không hiểu nghĩa của từ đó nhưng qua việc quan sát yếu tố của từ và cả trong ngữ cảnh thì ta cũng có thể nắm được từ 80-90% nghĩa của cả câu. Đây cũng là một mẹo nhỏ để các bạn giành điểm”.

Còn đối với kỹ năng nghe (listening), nam sinh 17 tuổi nói, hàng ngày, hầu như các nội dung cậu xem, nghe trên mạng internet đều bằng tiếng Anh nên đã hình thành một phản xạ. “Trong thời gian ôn thi, khi luyện các file audio, em thường tăng tốc lên gấp 1,5 đến 1,75 so với tốc độ bình thường nên khi thi thật thì file nghe cảm thấy rất chậm và làm bài hết sức thoải mái”, cậu nói.

Riêng với kỹ năng viết (writing) – phần thi khiến Kim Nguyên có nhiều tiếc nuối nhất vì chiến thuật ôn luyện chưa hợp lý. Nam sinh rút ra bài học: “Việc dùng những từ vựng phức tạp để thể hiện bản thân trước giám khảo sẽ không giúp mang về điểm cao. Thay vào đó, việc chỉn chu trong ý tưởng và văn phong mới chính là chìa khóa”.

Với kỹ năng nói (speaking), Kim Nguyên chọn chiến lược ôn tập theo các chủ đề của bài thi IELTS và nhờ cô giáo góp ý.

Tuy đạt số điểm cao trong kỳ thi IELTS song Kim Nguyên cho biết em không có ý định đi du học như xu hướng của nhiều bạn trẻ hiện nay. Nam sinh đang có dự định xin học bổng Trường Đại học cấp Quốc tế ở Việt Nam như RMIT, VinUni. Để thực hiện mục tiêu này, chàng trai trẻ đang ôn luyện để tham gia các kỳ thi chuẩn hóa quốc tế SAT và ATC.

Nam sinh phố núi Hà Tĩnh tự học tiếng Anh giành 8.0 IELTS

Không chỉ xuất sắc trong học tập, Kim Nguyên cũng ất hăng hái tham gia các chương trình tình nguyện, vì cộng đồng. (Ảnh: NVCC)

Nhận xét về cậu học trò nhỏ, cô Trần Thị Kim Huê - giáo viên tiếng Anh của Trường THPT Hương Khê cho biết: “Kim Nguyên là một cậu học sinh rất chăm chỉ, quyết tâm, nỗ lực hết sức mình để đạt mục tiêu. Ba năm đồng hành cùng em, không một bài tập nào mà tôi giao, Nguyên không hoàn thành. Không chỉ xuất sắc trong học tập, Nguyên còn là một lớp trưởng năng nổ, gương mẫu, một MC hoạt ngôn trong nhiều chương trình của trường. Em cũng rất hăng hái tham gia các chương trình tình nguyện, vì cộng đồng”.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi