Người đảng viên “3 trong 1” được Đảng tin, dân mến

(Baohatinh.vn) - 37 năm tuổi đảng, hơn 5 năm làm bí thư chi bộ, đồng thời là tổ trưởng tổ dân phố, chủ nhiệm mô hình tiếng kẻng an ninh, ông Hoàng Xuân Đình (SN 1959, TDP. Hồng Hải, phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) được cấp ủy, chính quyền và nhân dân hết mực tín nhiệm.

Tiếng kẻng giữ bình yên khu phố…

Suốt hơn 4 năm qua, đúng 22h hàng ngày, tiếng kẻng lại vang lên tại hội trường tổ dân phố Hồng Hải, báo cho bà con dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, hiếu, hỷ... để đảm bảo trật tự, an ninh trên địa bàn dân cư.

“Sắp xếp công việc gia đình, không ngày nào tôi bỏ sót việc đánh kẻng thông báo và đi tuần tra cùng đội, lâu rồi thành quen. Mô hình tiếng kẻng an ninh của tổ dân phố Hồng Hải thành lập vào năm 2016, sau nhiều năm phát huy hiệu quả, hiện đã được nhân rộng lên 7 tổ dân phố… của phường Kỳ Phương”- ông Hoàng Văn Đình cho biết.

Người đảng viên “3 trong 1” được Đảng tin, dân mến

Tiếng kẻng an ninh hơn 4 năm qua luôn phát huy hiệu quả

Khi còn là Bí thư Chi bộ tổ dân phố vào năm 2014, ông đã cùng Chi ủy phát huy vai trò của các đoàn thể, duy trì hoạt động hiệu quả nhóm liên gia tự quản, tiếng kẻng an ninh…, tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, đem lại sự bình yên, ổn định trong khu dân cư.

5 năm qua, những bước chân thầm lặng của người Bí thư chi bộ, Chủ nhiệm mô hình “Tiếng kẻng an ninh”, sự tận tụy, gương mẫu của ông đã ghi đậm dấu ấn trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tổ dân phố Hồng Hải.

Tiên phong gánh vác việc chung

Là người trực tiếp tiếp thu các chủ trương, nghị quyết của cấp trên, đồng thời triển khai thực hiện đến người dân, Bí thư Chi Bộ đồng thời là Tổ trưởng Tổ dân phố Hoàng Xuân Đình đã phải nỗ lực rất nhiều để hoàn thành vai trò “đầu tàu”, gắn kết sức mạnh, tinh thần đoàn kết giữa đảng viên với nhân dân.

Người đảng viên “3 trong 1” được Đảng tin, dân mến

Bí thư Chi bộ Hoàng Xuân Đình luôn trăn trở, tâm huyết với công tác Đảng

“Thời gian đầu, tôi luôn trăn trở vì bản thân đảm nhiệm hai trọng trách. Để truyền đạt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước một cách sâu rộng nhất đến với bà con là cả một thử thách. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình là người đảng viên, nếu được Đảng tín nhiệm và nhân dân tin tưởng thì khó khăn nào cũng vượt qua hết…”- ông Đình tâm sự.

Ông Đình luôn tích cực động viên bà con nhân dân trong tổ dân phố đoàn kết một lòng, phấn đấu lao động sản xuất, kinh doanh và tập trung xây dựng đô thị văn minh. Mặc dù đời sống của người dân nhìn chung còn nhiều khó khăn, nhưng với sự khâm phục người Bí thư - Tổ trưởng gương mẫu luôn đi đầu bước trước, bà con đều đồng tình ủng hộ và đoàn kết thực hiện thành công các chương trình, cuộc vận động của thôn, xã đề ra.

Bà Phùng Thị Lý (TDP Hồng Hải) chia sẻ: “Trong mọi công việc của thôn, lúc nào ông Đình cũng hết sức lo lắng, trách nhiệm, nhất là khi huy động làm đường, lát vỉa hè, vệ sinh môi trường... Đối với mỗi chủ trương, chính sách, ông đều nói rõ, phân tích kỹ lưỡng cho người dân thấu suốt, từ đó chúng tôi rất tin tưởng đồng thuận tham gia, góp sức”.

Người đảng viên “3 trong 1” được Đảng tin, dân mến

"Muốn mọi người lắng nghe và làm theo trước hết bản thân phải gương mẫu, “miệng nói tay làm” - ông Đình (bên trái) bộc bạch

Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, ông Đình bộc bạch: “Muốn mọi người lắng nghe và làm theo trước hết bản thân phải gương mẫu, “miệng nói tay làm”, tạo sự đoàn kết trong Chi bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. Từ đó các vấn đề nảy sinh đều được bàn bạc dân chủ, giải quyết thấu tình, đạt lý đi đến sự thống nhất cao, tạo được sự tin tưởng và đồng tình ủng hộ của nhân dân trong mọi công việc”.

Với sự năng động, tính tiên phong, gương mẫu, Bí thư chi bộ - Tổ trưởng tổ dân phố Hoàng Xuân Đình đã góp phần quan trọng trong nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận giữa “ý Đảng với lòng dân”. Cùng với thành tích chung của tập thể, năm 2019, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Hoàng Xuân Đình đã vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thị ủy tặng nhiều bằng khen, giấy khen, biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ đề CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.