Ngay từ 5 giờ sáng, các nhà xe chạy tuyến Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình vận tải hành khách tại bến Mỹ Đình bỏ bến, không đón khách khi xuất bến. Hành khách đi về các tuyến này “nháo nhác” tìm xe, nhưng bị các nhà xe đóng cửa từ chối vận tải nên rất bức xúc.
Hành khách vô cùng bức xúc.
Bà Trần Thị Na, 80 tuổi đang tìm xe về Hưng Hà (Thái Bình) nhưng không có xe. Mọi người hướng dẫn bà bắt xe sang bến Nước Ngầm bắt xe cho kịp về quê, ở đây các xe không đón khách.
Bà Na nước mắt lưng tròng, nói: "Tôi đi chăm người bệnh về, không có tiền bắt xe sang bến Nước Ngầm. Người dân chúng tôi khổ quá".
Ông Nguyễn Văn Hoàn, 70 tuổi ra bến Mỹ Đình tìm xe về Hà Tĩnh, nhưng sau 4 giờ chờ đợi, đều không có xe. Ông Hoàn bức xúc nói: "Dân không có xe về quê, hỏi nhà xe nào đều bị từ chối. Thành phố Hà Nội phải có cách nào để người dân có xe về quê".
Theo ghi nhận của phóng viên, hiện có hàng trăm hành khách về các tuyến trên đang nháo nhác tìm xem để được về quê. Theo nguồn tin của bến Mỹ Đình, một ngày trung bình có 5.000 khách đi từ bến về các tuyến Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình...
Đại diện các nhà xe bỏ bến cho biết, có khoảng 300 xe tham gia bỏ bến để phản đối phải chuyển về bến Nước Ngầm. Các nhà xe đang hoạt động yên ổn ở bến Mỹ Đình lại bị chuyển về bến xe Nước Ngầm, rất khó khăn hoạt động vận tải.
Các xe xuất bến đều có người kiểm tra xem có khách nào trên xe không. Các nhà xe đóng cửa xe, không có một hành khách nào khi rời bến. Bến xe Mỹ Đình thông báo để hành khách di chuyển sang các bến khác. Lãnh đạo Công ty xe khách Hà Nội, Bến xe Mỹ Đình từ chối trả lời báo chí.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa đánh sập đường dây kinh doanh đa cấp có quy mô đặc biệt lớn, với số lượng thành viên gần 200.000 người, trong đó có 107.348 thành viên là người Việt Nam tham gia.
Dù ngành chức năng ở Hà Tĩnh đã nhắc nhở, chấn chỉnh nhưng tình trạng phơi lúa, đốt rơm rạ tuỳ tiện vẫn tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường.
Mặc dù đã có điểm và bãi đỗ xe công cộng nhưng tình trạng dừng đỗ xe lộn xộn, sai quy định vẫn diễn ra thường xuyên tại Khu du lịch Thiên Cầm (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).
Chủ đầu tư đang triển khai nhiều giải pháp hạn chế tai nạn giao thông tại ngã tư giao quốc lộ 8C với đường kết nối cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ở xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.
Đoàn liên ngành Hà Tĩnh sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật, đấu giá tài sản, nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, người lao động tại Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Nhật.
Sau cú va chạm, cả 2 xe tải và xe ô tô con đều hư hỏng nặng. Các nạn nhân trong xe ô tô con bị thương, được người dân Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Dù đã có biển cấm nhưng vẫn có một số người vẫn cố tính "phớt lờ" điều khiển xe máy, xe máy điện, xe đạp đi lại lộn xộn trong sân quảng trường Thành Sen (TP Hà Tĩnh).
Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) sẽ tăng cường công tác kiểm tra, tuyệt đối không để tái diễn tình trạng cờ bạc trá hình, gây phản cảm cho du khách.
Suốt nhiều tháng qua, việc cụm đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư Thạch Long (Thạch Hà, Hà Tĩnh) chỉ “nháy vàng” khiến người dân lo lắng về nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Hoạt động đánh bạc tại Khu du lịch Thiên Cầm (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) thường diễn ra dưới vỏ bọc của các trò như bầu cua, xóc đĩa, hay các trò chơi có thưởng khác.
Đang điều khiển phương tiện từ nút giao vào cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi, tài xế bất ngờ khi thấy xe cứu thương biển số Hà Tĩnh chạy ngược chiều ở lối vào cao tốc.
Hệ thống, phương tiện chữa cháy tại Hương Khê (Hà Tĩnh) gồm ô tô tải thùng, bồn nước, máy bơm nước công suất 15 mã lực, vòi, hệ thống lăng phun tăng áp…
Ông Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, cùng 4 người bị khởi tố với cáo buộc nhận hối lộ trong vụ sản xuất hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả.
Trước các bất cập về giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn tại các nút giao của tuyến kết nối cao tốc với quốc lộ 1 và quốc lộ 8C ở Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), ngành chức năng đã kiểm tra và thống nhất các phương án xử lý.
Sau cuộc gọi của đối tượng tự xưng là “Trưởng Công an xã Mỹ Long” để lừa đảo người dân, Thiếu tá Bùi Công Thành - Trưởng Công an xã Mỹ Long (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã kịp thời ngăn chặn.
Thời gian qua, tại nhiều di tích, cơ sở thờ tự ở Hà Tĩnh xảy ra tình trạng kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản. Đây là hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý, bảo vệ tài sản.
Ngã ba giao cắt giữa quốc lộ 1 với tuyến đường kết nối cao tốc Bắc - Nam ở xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) còn một số bất cập, cần thêm giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông.
Thời gian gần đây xuất hiện khá nhiều vụ lừa đảo mà các đối tượng xấu đã mạo danh công an xã để lừa người dân. Dù những chiêu trò này đã được cảnh báo khá nhiều, song không ít người vẫn sập bẫy.