Nhặt được nhẫn vàng, một phụ nữ tìm người trả lại

(Baohatinh.vn) - Trong lúc quét ngõ, chị Vũ Thị Thủy ở xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nhặt được một chiếc nhẫn vàng, sau đó báo với công an tìm người trả lại.

Sáng 21/4, chị Vũ Thị Thủy (SN 1996, ở thôn Bắc Tiến, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh) trong lúc quét sân đã nhặt được một chiếc nhẫn vàng. Sau khi xác định chiếc nhẫn là vàng thật, chị Thủy đã thông báo cho Công an xã Kỳ Thượng để tìm người trả lại.

bqbht_br_z6527252977312-677304b3f6836a75c7dc44f29cd770be.jpg
Tại Công an xã Kỳ Thượng, chị Vũ Thị Thủy đã trao trả lại nhẫn vàng cho anh Dương Văn Phong.

Quá trình xác minh, Công an xã Kỳ Thượng xác định, chiếc nhẫn vàng (trị giá 11 triệu đồng) chị Thủy nhặt được là tài sản của anh Dương Văn Phong (trú tại thôn Tiến Vinh, xã Kỳ Thượng) đánh rơi trên đường đi làm về.

Công an xã Kỳ Thượng đã hướng dẫn chị Thủy làm các thủ tục trả lại tài sản cho anh Phong theo quy định.

Việc làm của chị Vũ Thị Thủy góp phần xây dựng nếp sống văn minh, nghĩa tình tại địa phương.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

"Canh" lửa cho mọi nhà an vui

"Canh" lửa cho mọi nhà an vui

Những ngày đầu năm mới, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Hà Tĩnh) luôn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu với “giặc lửa”, giúp Nhân dân vui Tết trọn vẹn, ý nghĩa.
Ám ảnh "ngã tư tử thần" tại xã Cẩm Bình

Ám ảnh "ngã tư tử thần" tại xã Cẩm Bình

Không hệ thống biển báo, không đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng, gờ giảm tốc… tình trạng này đang diễn ra tại ngã tư giao giữa đường tỉnh 553 với đường huyện 131 đoạn thuộc địa phận xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh – khiến cho nơi này thành một điểm đen giao thông.