Nhậu xong, 3 đối tượng xách hung khí đi cướp tài sản

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội cướp tài sản.

nhau xong 3 doi tuong xach hung khi di cuop tai san

Cả 3 đối tượng liều lĩnh dùng hung khí cướp tài sản tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, ngày 12/11/2017, Công an huyện Cẩm Xuyên nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Công Thạch (SN 1993, trú tại thôn Đông Nam Lộ, xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên) về việc tối ngày 11/11/2017, khi anh đang ở quán Du Thuyền của mình (thôn Đông Vịnh, xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên) thì bị 3 nam thanh niên đến quán đe doạ, uy hiếp buộc anh phải đưa số tiền hơn 950.000đ và 1 điện thoại OPPO màu vàng, trị giá khoảng 5.000.000đ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành điều tra, làm rõ nhóm đối tượng chiếm đoạt tài sản nói trên là Nguyễn Văn Quang (SN 1994, trú tại Khối 2, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh), Trần Đình Chiến (SN 1994, trú tại thôn An Việt, xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên) và Nguyễn Đình Châu (SN 1993, trú tại Cẩm Thành, Cẩm Xuyên).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng 19h ngày 11/11/2017, Quang, Chiến, Châu uống rượu tại quán Đồng Khởi nằm bên đường đi vào Đại học Hà Tĩnh rồi bàn nhau sang quán Du Thuyền “xin đểu".

Đến 22h30’ cùng ngày, nhóm này đi xe máy đến quán. Một lúc thì gặp anh Thạch đi xe máy về. Quang đi ra phía sau quán tìm anh Thạch để đòi tiền nhưng do nạn nhân bảo không có nên đập vỡ vỏ chai bia dí vào ngực anh Thạch doạ dẫm. Chiến lấy gậy ba khúc từ trong túi áo khoác đập mạnh vào tường đe doạ anh Thạch. Châu một tay cầm cổ áo, một tay đấm và tát vào mặt anh Thạch nhiều lần.

Do bị cả ba đối tượng uy hiếp liên tục nên anh Thạch phải rút ví lấy số tiền 950.000đ đưa cho Quang. Sau đó, chúng tiếp tục đe doạ và cướp điện thoại của anh Thạch.

Tiếp đó, Quang và Chiến kẹp anh Thạch lên xe máy đưa ra TP Hà Tĩnh, còn Châu chạy riêng xe máy khác theo sau. Khi qua Cầu Phủ (TP Hà Tĩnh), Chiến dừng xe lại để đợi Châu nên nhân cơ hội này anh Thạch đã chạy vào thoát.

Sau đó, 3 đối tượng đến thuê phòng tại một khách sạn ở thành phố Hà Tĩnh tắm rửa, ngủ qua đêm. Đến trưa ngày 12/11, chúng đưa chiếc điện thoại chiếm được bán cho một tiệm cầm đồ ở đường Nguyễn Biểu với giá 2.350.000đ.

Đọc thêm

Bi kịch sau tiếng cụng ly

Bi kịch sau tiếng cụng ly

Men rượu và cơn giận dữ bùng nổ, Nguyễn Viết Hải (trú Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã gây ra nỗi đau cho cả nạn nhân và chính mình.
Podcast: Điểm tin an ninh trật tự nổi bật tuần

Podcast: Điểm tin an ninh trật tự nổi bật tuần

Phát hiện người đàn ông tử vong bên QL 8A ở Hương Sơn; bắt 2 đối tượng tàng trữ, mua bán hơn 1.000 viên ma túy; xe khách và xe máy va chạm nhau, 2 người tử vong... là những thông tin chính trong Podcast: Điểm tin an ninh trật tự nổi bật tuần qua.
Đỗ xe trong đô thị, vì sao thiếu văn minh?

Đỗ xe trong đô thị, vì sao thiếu văn minh?

Mới đây, ở TP Hà Tĩnh đã xảy vụ xô xát giữa những người điều khiển phương tiện giao thông vì một con ngõ bị 2 ô tô đỗ gây cản trở giao thông. Sự việc một lần nữa cho thấy việc dừng đỗ xe thiếu văn minh, không chỉ gây mất mỹ quan mà thậm chí có thể gây mất trật tự trong đô thị.
 Đường Hồ Chí Minh qua Hương Khê hư hỏng nặng

Đường Hồ Chí Minh qua Hương Khê hư hỏng nặng

Thời gian gần đây, nhiều đoạn trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua các xã Phúc Đồng, Hương Bình, Phúc Trạch, Hương Trạch thuộc huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xuất hiện tình trạng hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn.
Bất an cháy nổ trong khu dân cư

Phòng chống cháy nổ trong khu dân cư: Đừng chủ quan!

Rút kinh nghiệm từ các vụ cháy xảy ra trong các khu dân cư, thời gian qua, các địa phương ở Hà Tĩnh đã nhân rộng các mô hình về phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, để hạn chế thấp nhất các vụ cháy, quan trọng nhất vẫn là ý thức tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là các hộ nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.
Trở về nhà an toàn

Trở về nhà an toàn

Những cái chết oan uổng, những tổn thương dai dẳng về thể chất và tinh thần sau mỗi vụ tai nạn giao thông khiến nhiều cuộc đời, nhiều gia đình không bao giờ tròn vẹn được nữa.