Nhớ mãi Lê Hàm, người nhạc sĩ của những bài hát nổi tiếng về xứ Nghệ

(Baohatinh.vn) - Tin nhạc sĩ Lê Hàm - tác giả của nhiều bài hát nổi tiếng về xứ Nghệ bằng âm hưởng dân ca ví, giặm đã qua đời vào tối 18/9 tại TP Vinh (Nghệ An) khiến nhiều bạn bè văn nghệ sĩ Hà Tĩnh hết sức hẫng hụt, tiếc thương.

Dòng nước sông La vẫn xanh trong, mềm mại, như gái Lam Hồng hiền hậu, thủy chung/Đẹp lắm ai ơi gái sông La, Hồng Lĩnh. Xô viết quê mình gái nỏ kém chi trai... Những ca từ và âm hưởng bài hát “Gái sông La” do nhạc sĩ Lê Hàm sáng tác trong những năm kháng chiến chống Mỹ vang lên khắp một dải quê hương trong thời lửa khói đã thôi thúc phong trào “Ba đảm đang” trên miền đất Hà Tĩnh. Giờ đây, ca khúc ấy lại ngân lên trong tôi gợi lên bao nhớ thương về người nhạc sĩ đã cống hiến cho âm nhạc nước nhà đến những năm tháng cuối cùng của cuộc đời.

img-3108-1-852.jpg
Nhạc sĩ Lê Hàm.

Nhạc sĩ Lê Hàm sinh năm 1934 tại xã Diễn Hồng (Diễn Châu, Nghệ An). Sau khi tốt nghiệp Trường Âm nhạc Việt Nam, Nhạc sĩ Lê Hàm vào giới tuyến Vĩnh Linh phục vụ chiến đấu. Năm 1963 trở lại Hà Tĩnh, nơi từng ghi dấu những năm tháng ấu thơ gắn bó với câu hò điệu ví dòng La, và chứng kiến tinh thần chiến đấu dũng cảm của những người con gái Hà Tĩnh, ông đã viết bài hát “Gái sông La”.

Đặc biệt, trận đầu thắng Mỹ trên đất Hà Tĩnh (1965) đã phả vào tâm hồn ông âm hưởng hào hùng, cảm xúc tin tưởng và tự hào về sức mạnh của quân dân Hà Tĩnh. Liên tiếp 3 bài hát: “Hà Tĩnh quê hương ta”, “Chiến công Hà Tĩnh vẻ vang”, “Em yêu Hà Tĩnh”... đã ra đời trong thời điểm này. Sau đó là nhạc phẩm "Ta lại về Nghi Xuân", "Nhớ tiếng em ca", "Tiếng hát Hương Sơn". Ngôn ngữ âm nhạc Lê Hàm ngọt ngào, giàu chất dân ca, gần gũi với quê hương xứ Nghệ, kết hợp hài hòa chất liệu dân gian và kỹ thuật sáng tác. Giai điệu của các ca khúc đó đến nay còn ngân vang trong lòng nhiều thế hệ.

z5846173584373_6be256843932829f7befb10c61614115.jpg
Cuốn sách "Âm nhạc dân gian xứ Nghệ" do nhạc sĩ Lê Hàm chủ biên.

Tuy không sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh nhưng Lê Hàm gắn bó sâu nặng với mảnh đất và con người, với ngọn nguồn câu hát dân ca nơi đây. Nhạc sĩ Lê Hàm từng là Trưởng đoàn văn công Hà Tĩnh từ năm 1970-1976. Thời kỳ này và cả về sau, ông đã dành khá nhiều thời gian về các vùng quê: Đức Thọ, Kỳ Anh, Hương Sơn, Hồng Lĩnh, Nghi Xuân... sưu tầm các làn điệu dân ca ví, giặm cổ. Ông đã sưu tầm được hàng trăm làn điệu dân ca hò, vè, ví... trong đó có những điệu hò rất lạ mà đến nay không còn ai nhớ nữa như: “Hò xưa gỗ”, “Hò khoan đi đường”, "Hò kéo lưới”, “Hò lơ”...

Những lần trò chuyện, gặp gỡ ông về dân ca xứ Nghệ, ông đã giúp tôi hiểu và phân biệt được thế nào là “Ví sông Lam”, “Ví sông La”, “Ví nước ngược”, “Ví nước xuôi” vì ông từng không ít lần từ ấu thơ đến lúc trưởng thành ngồi trên những con thuyền ngược xuôi trên sông Lam, sông La để ghi lại, phân biệt cách người dân làng chài đã hát ví như thế nào, từ đó tìm ra nguồn gốc, đặc điểm âm nhạc của các làn điệu ví trên sông. Có lẽ vì thế, dân ca ví, giặm đã phổ vào tâm hồn, âm nhạc của ông, để những câu ca về quê hương xứ sở luôn da diết, lắng đọng, lay thức.

Sẽ là thiếu sót khi nói về nhạc sĩ Lê Hàm mà không nhắc đến ca khúc "Vinh - thành phố bình minh". Bởi, bài hát này không chỉ là nhạc hiệu của đài phát thanh thành phố mà còn là biểu tượng của niềm tự hào và sự hồi sinh của Thành phố Vinh sau chiến tranh.

Nay ông đã về với tiên tổ. 90 năm cuộc đời gắn bó với hồn cốt quê hương, giờ đây quê hương đang dang rộng vòng tay đón ông trở về. Câu hát dòng La, dòng Lam sẽ mãi ru ông giấc ngủ thiên thu. Những người dân xứ Nghệ sẽ còn mãi ghi nhớ và biết ơn người nhạc sĩ đã trọn đời cống hiến cho âm nhạc quê hương.

Nhạc sĩ Lê Hàm được nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2022 với chùm ba tác phẩm gồm: "Người mẹ Làng Sen", "Gái sông La", "Việt Nam trong trái tim ta".

Ca khúc "Vinh - thành phố bình minh". Nguồn: NTV

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi 
Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Khi ví, giặm "chạy show"…

Khi ví, giặm "chạy show"…

Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.
Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất mở đường, giúp đỡ người nghèo, tích cực trong các hoạt động của địa phương, anh Trương Quang Nghĩa, thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài (TP Hà Tĩnh) đã góp sức làm cho quê hương thay da đổi thịt.
Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Cây đa, bến nước, sân đình là biểu tượng của làng quê trong tâm thức bao thế hệ. Trong đó, đình làng là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng của mỗi làng quê, đang cần được khôi phục và phát huy.
Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Ông Hồ Duy Lý - Bí thư Chi bộ thôn Song Hải, xã Thạch Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì dân, sống trọn nghĩa đạo - đời.
Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Hơn 4 năm kể từ lần đầu tiên hiến máu, đến nay, ở độ tuổi 22, Hoàng Thị Hồng Thương (xã Đan Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã có đến 21 lần tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu.