Những câu chuyện truyền cảm hứng của người trẻ vùng đất học Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thế hệ trẻ trên quê hương đất học Hà Tĩnh đang viết tiếp những thành tích đáng tự hào trên nhiều lĩnh vực. Trước thềm xuân mới 2024, nhiều bạn trẻ đã chia sẻ những suy nghĩ, dự định trên con đường dựng xây tương lai.

Những câu chuyện truyền cảm hứng của người trẻ vùng đất học Hà Tĩnh

Lại Ngọc Thăng Long - thủ khoa đầu ra Đại học Bách khoa Hà Nội: Tìm cơ hội việc làm khi còn trên giảng đường.

Năm 2023 đã trở thành bước ngoặt đáng nhớ với tôi khi trở thành thủ khoa đầu ra toàn khóa. Đó là kết quả của những nỗ lực không mệt mỏi trong quá trình chủ động tìm hiểu, chiếm lĩnh kiến thức suốt những năm tháng qua của bản thân.

Hiện tại, tôi là chuyên viên khoa học dữ liệu tại Techcombank Hà Nội. Đây là công việc phù hợp với chuyên ngành được học (ngành khoa học máy tính) và cũng mang lại nguồn thu nhập đáng kể giúp tôi ổn định cuộc sống ngay khi mới ra trường.

Những câu chuyện truyền cảm hứng của người trẻ vùng đất học Hà Tĩnh

Lại Ngọc Thăng Long - chuyên viên khoa học dữ liệu tại Techcombank Hà Nội.

Trước đó, để có được việc làm như mong muốn, ngay từ năm học thứ 3, tôi đã xác định được con đường mình theo đuổi và chủ động tìm kiếm cơ hội việc làm đúng với chuyên môn của mình thông qua mạng lưới doanh nghiệp hợp tác với nhà trường, tham gia các hội thảo, diễn đàn việc làm...

Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi cho rằng, cơ hội việc làm phù hợp với các bạn sinh viên luôn rộng mở nếu biết đặt mục tiêu phấn đấu ngay từ những năm đầu tiên bước vào giảng đường. Đó là việc trang bị kiến thức nền thật tốt; làm đẹp hồ sơ bằng điểm số cao để thu hút các nhà tuyển dụng; tích lũy kinh nghiệm thực tế thông qua công việc thực tập... Bên cạnh sự chăm chỉ, kiên nhẫn, khả năng tự học, giải quyết vấn đề, các bạn cũng cần rèn luyện kỹ năng mềm, tiếng Anh và đặc biệt là sự đam mê với công việc mà mình theo đuổi.

Nguyễn Phi Hà An - du học sinh Trường Agnes Scott College (Mỹ): Nỗ lực không ngừng trong hành trình hội nhập.

Ước mơ trở thành công dân toàn cầu của tôi dần trở thành hiện thực khi các gói học bổng du học lần lượt gọi tên vào năm 2023. Đó là kết quả tuyệt vời cho những năm tháng tôi đã nỗ lực hết mình trong hành trình thực hiện giấc mơ “vươn ra biển lớn”.

Tự tin với lựa chọn của mình, tôi hòa nhập khá nhanh với môi trường ở Agnes Scott College - thành phố Atlanta, bang Georgia (Mỹ). Tôi chọn học song ngành kinh doanh và kinh tế bởi niềm yêu thích và mong muốn có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm trong xu thế hiện đại. Đây cũng là những chuyên ngành “hot” của trường đang được sự quan tâm, lựa chọn của nhiều sinh viên.

Những câu chuyện truyền cảm hứng của người trẻ vùng đất học Hà Tĩnh

Nguyễn Phi Hà An - Du học sinh Trường Agnes Scott College - thành phố Atlanta, bang Georgia (Mỹ).

Để phát huy năng lực của học sinh, thầy cô chỉ đóng vai trò hướng dẫn nên mọi thứ chúng tôi đều tự mình mày mò, học hỏi. Đây là một điều khá mới mẻ. Ngoài cố gắng của bản thân, tôi cũng may mắn khi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, hỗ trợ từ bạn bè quốc tế, từ các giáo sư, tư vấn viên của trường nên thành tích học tập giữ vững phong độ GPA 4.0.

Bên cạnh việc học tập, ở môi trường này, tôi cũng được tiếp nhận thêm nhiều nền văn hóa trên thế giới. Tôi cũng tham gia nhiều hoạt động để rèn luyện kỹ năng và quảng bá hình ảnh đẹp của đất nước mình. Vào tháng 3/2024 tới, tôi được tài trợ chuyến đi đến thành phố Stockholm - Thụy Điển để trải nghiệm 1 tuần học tập, khám phá và tham gia hội thảo về vấn đề kinh tế toàn cầu.

Tôi rất mong chờ cơ hội này để có thể được giao lưu, học hỏi với sinh viên các nước. Tôi cũng sẽ cố gắng tận dụng mọi cơ hội để tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng, hoàn thiện mình để lập nghiệp và hy vọng sau này sẽ góp phần cống hiến cho quê hương, đất nước.

Trần Viết Ban (lớp 12 Hóa, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) - học sinh giỏi quốc gia Hóa học: Khát vọng chinh phục đỉnh cao kiến thức.

Dù vẫn còn nhiều tiếc nuối về điểm số bài thi, nhưng giải nhì quốc gia môn Hóa học ngay trong lần đầu tham gia đấu trường kiến thức toàn quốc vào năm 2023 đã mang đến cho tôi niềm vui, niềm hạnh phúc lớn. Thành tích này cũng giúp tôi tự tin hơn trên con đường chinh phục kiến thức để thực hiện những mục tiêu trong tương lai.

Những câu chuyện truyền cảm hứng của người trẻ vùng đất học Hà Tĩnh

Trần Viết Ban - lớp 12 Hóa, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Là con út trong gia đình đông con ở xã Mỹ Lộc (Can Lộc), hơn ai hết tôi thấu hiểu nỗi vất vả của bố mẹ trên từng thửa ruộng để chắt chiu nuôi chúng tôi ăn học. Khát vọng lập thân, lập nghiệp bằng con đường kiến thức của tôi đã được tiếp sức từ tình yêu thương của bố mẹ, sự dạy dỗ của thầy cô, đặc biệt là những giờ dạy truyền cảm hứng của thầy giáo bộ môn Hóa học từ năm lớp 8. Tôi đã nuôi dưỡng ước mơ, mục tiêu vào trường chuyên của tỉnh và đạt giải quốc gia từ ngày đó.

Tất cả đã trở thành hành trang để một học sinh đến từ vùng quê nghèo như tôi tự tin bắt nhịp với bạn bè tại ngôi trường chất lượng hàng đầu của Hà Tĩnh. Tấm gương của những anh chị đi trước được lưu danh trên bảng vàng truyền thống của nhà trường, cùng môi trường học tập lý tưởng, sự tận tâm của các thầy cô giáo đã giúp tôi mở mang thêm nhiều hiểu biết. Đó cũng là động lực để tôi quyết tâm ghi tên mình vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia.

Sau giải nhì quốc gia môn Hóa học năm 2023, tôi đã cùng các bạn dồn sức cho Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vào những ngày đầu xuân 2024 với mục tiêu mới. Cùng với đó, tôi cũng đang từng ngày tích lũy kiến thức, kỹ năng để thực hiện ước mơ trở thành giáo viên môn Hóa học, để tiếp tục lan tỏa khát vọng học tập, khát vọng chinh phục kiến thức cho những thế hệ học sinh như cách các thầy cô đã từng tiếp sức cho tôi.

Trần Bình Minh (lớp 12A8, Trường THPT Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh) - giải nhất Cuộc thi KHKT học sinh trung học cấp tỉnh: Biến ý tưởng thành các dự án có ích cho cuộc sống.

Với tôi, 2023 là một năm khá thành công khi bản thân vinh dự được vinh danh học sinh “3 tốt”. Thêm vào đó, dự án hệ thống khóa cửa thông minh mà tôi cùng với một người bạn thực hiện đã giành giải nhất Cuộc thi KHKT học sinh trung học cấp tỉnh.

Những câu chuyện truyền cảm hứng của người trẻ vùng đất học Hà Tĩnh

Trần Bình Minh - lớp 12A8 Trường THPT Phan Đình Phùng.

Dự án này của chúng tôi, dù ý tưởng sáng tạo không mới, bởi sản phẩm đã có mặt trên thị trường các nước, nhưng mong muốn người Việt được dùng hàng Việt với giá thành hợp lý đã cho chúng tôi thêm quyết tâm trong quá trình thực hiện. Để rồi dưới sự đồng hành, tạo điều kiện của nhà trường, thầy giáo môn Vật lý, tôi đã thỏa mãn niềm say mê, sáng tạo, áp dụng kiến thức được học vào thực tiễn.

Thành tích này cùng với nỗ lực học tập và rèn luyện trong 3 năm THPT sẽ giúp tôi có thêm nhiều cơ hội khi lựa chọn chuyên ngành kỹ thuật tại một số trường đại học trên cả nước. Tuy vậy, tôi vẫn muốn thử sức mình bằng những kiến thức đã được học để thực hiện ước mơ vào đại học thông qua kỳ thi tốt nghiệp THPT. Vì thế, những ngày này, tôi đang dồn sức chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng cuối cùng của đời học sinh. Áp lực là điều không tránh khỏi nhưng tôi đang nỗ lực từng ngày để biến điều đó thành động lực trong hành trình mở cánh cửa tương lai.

Và với tôi, Cuộc thi KHKT học sinh trung học cấp tỉnh không chỉ là kỷ niệm đẹp mà còn là động lực để tôi tiếp tục niềm say mê sáng tạo của mình trong hành trình biến những ý tưởng thành các dự án có ích cho cuộc sống.

(Ghi)

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast