Những công trình, phần việc thắm tình quân - dân

(Baohatinh.vn) - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công, đối tượng yếu thế... làm nhà ở, tặng quà cùng nhiều hoạt động tri ân, đảm bảo an sinh xã hội khác.

bqbht_br_anh-3.jpg
Cán bộ, chiến sĩ ở Ban CHQS huyện Hương Khê và dân quân xã Phú Gia di dời đồ gia dụng để giúp bà Phạm Thị Hường xây nhà mới.

Hoàn cảnh neo đơn, khó khăn nên căn nhà của bà Phạm Thị Hường (80 tuổi, vợ liệt sĩ ở thôn Phú Lâm, xã Phú Gia, Hương Khê) dù đã bị xuống cấp, xập xệ mà không thể sửa chữa. Thấu hiểu tình cảnh của bà Hường, Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ kinh phí 80 triệu đồng để xây nhà. Cùng với sự giúp đỡ ngày công, đồ gia dụng của cấp ủy, chính quyền địa phương, người thân, xóm giềng, căn nhà tình nghĩa rộng 78 m2 hoàn thành, bà Hường rất vui vì được ở trong căn nhà mới và nơi hương khói cho chồng đã được xây dựng khang trang.

Bà Hường cảm động: “Tôi cảm ơn Bộ CHQS tỉnh và các cấp, ngành, bà con lối xóm đã giúp tôi có được ngôi nhà khang trang, kiên cố. Niềm mơ ước bấy lâu nay của tôi đã trở thành hiện thực. Từ nay, tôi đã có chỗ để yên tâm an hưởng tuổi xế chiều và có nơi thờ tự chồng chu đáo, sạch sẽ”.

bqbht_br_anh-2.jpg
LLVT Hương Khê giúp gia đình vợ liệt sĩ Phạm Thị Hường xây dựng nhà ở.

Những ngày cuối năm này, ngôi nhà mới ấm tình quân - dân của ông Nguyễn Đình Lưu (74 tuổi, thương binh 4/4, ở thôn Đông Cao, xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên) cũng luôn rộn ràng niềm vui.

Ông Lưu chia sẻ: “Tôi là thương binh 4/4, có hoàn cảnh khó khăn, con cái xây dựng gia đình ở xa, vợ đau ốm triền miên, cuộc sống thường ngày chỉ dựa vào nguồn trợ cấp thương tật và quán tạp hóa nhỏ. Vì vậy, nhà cửa xuống cấp nhiều năm nhưng không đủ tiền sửa chữa. Mới đây, gia đình được Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng, cộng với tiền tích góp và các nhà hảo tâm giúp đỡ nên tôi đã làm được căn nhà rộng 70 m2 đảm bảo “3 cứng”. Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quân đội và bà con xóm giềng vì đã giúp tôi hoàn thành được tâm nguyện lớn lúc về già, san sẻ khó khăn để chúng tôi có thể vươn lên trong cuộc sống”.

bqbht_br_anh-5.jpg
Dân quân xã Sơn Kim 1 giúp gia đình ông Nguyễn Quang Thành xây bể lắng lọc nước thải sinh hoạt.

Mấy ngày nay, các chiến sĩ dân quân ở Tiểu đội Dân quân thường trực xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn) cũng đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Quang Thành (78 tuổi, ở thôn Khe Dầu) xây dựng bể lắng lọc nước thải, bể chứa rác hữu cơ, dọn dẹp nhà cửa, chỉnh trang vườn tược để đón tết.

Ông Thành chia sẻ: “Nhà chỉ có 2 ông bà, tuổi cao sức yếu nên nước thải, rác thải hằng ngày cứ xả trực tiếp ra vườn. Dù biết ô nhiễm, nhếch nhác, ảnh hưởng đến sức khỏe, cảnh quan môi trường nhưng chẳng đủ sức ghép dọn. Được các chiến sĩ dân quân đến giúp đỡ dọn dẹp, xây bể thoát nước thải, tôi rất cảm ơn và cố gắng giữ gìn vệ sinh sạch sẽ”.

bqbht_br_anh-6.jpg
Dân quân xã Việt Tiến (Thạch Hà) hỗ trợ xây dựng “Ngôi nhà 10 nghìn đồng” cho dân quân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Thực hiện phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã xác định nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai “chung sức” ở các địa phương. Quán triệt tinh thần chung, cơ quan chính trị các đơn vị đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể với các nội dung, chỉ tiêu thi đua sát với thực tế của từng địa phương và tình hình nhiệm vụ của các đơn vị. Trong quá trình đồng hành thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, LLVT đã có sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương để rà soát chặt chẽ các đối tượng, thống nhất nội dung, vào cuộc đồng bộ.

Nhờ vậy, từ năm 2015 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã trích quỹ hỗ trợ xây dựng được 55 nhà tình nghĩa, 33 ngôi nhà đồng đội, 61 ngôi nhà đại đoàn kết cho các đối tượng chính sách, gia đình dân quân, dân quân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng; riêng năm nay đã xây dựng được 4 nhà đồng đội, 3 nhà tình nghĩa, 33 nhà đại đoàn kết.

94d0185400t89478l0.jpg
Các nữ quân nhân tặng quà cho các cháu ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh.

LLVT trên địa bàn cũng đã tích cực hưởng ứng các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa bằng cách tham gia các chương trình tri ân, giúp đỡ người nghèo, đồng hành với các đối tượng yếu thế. Bình quân mỗi năm, toàn lực lượng đã quyên góp, trao tặng hơn 1.000 suất quà trị giá trên 1 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, người yếu thế; tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho 1.200 lượt đối tượng chính sách, người neo đơn với số tiền trên 120 triệu đồng; hỗ trợ 4 em học sinh số tiền 44 triệu đồng theo chương trình “Chia sẻ yêu thương, nâng bước em đến trường”…

Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Dấu ấn của LLVT tỉnh qua những công trình, phần việc mang nặng nghĩa tình quân - dân trong hành trình “chung tay, góp sức” đã góp phần san sẻ khó khăn với các đối tượng yếu thế và hỗ trợ các địa phương khó khăn xây dựng NTM. Qua đó, để lại ấn tượng và hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng cấp ủy, chính quyền và người dân, thắt chặt tình quân - dân, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”.

Chủ đề Từ thiện - nhân đạo

Đọc thêm

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Sáng 20/4, đoàn công tác Bộ Quốc phòng Lào do Thứ trưởng - Thượng tướng Vông Khăm Phôm Mạ Kon dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho lễ khai trương bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tiếp và làm việc với đoàn.
Bồi hồi ký ức tháng 4

Bồi hồi ký ức tháng 4

50 năm trôi qua, tầm vóc, ý nghĩa và những bài học lịch sử của Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn luôn vẹn nguyên giá trị. Đặc biệt, với những người lính trực tiếp tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đó mãi là ký ức không thể nào quên.