Những nẻo đường tuần tra (Kỳ 4): Xứng danh anh hùng

(Baohatinh.vn) - Điểm dừng chân lần này của chúng tôi là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đơn vị 2 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân vào các năm 1967 và 2011. Ở đây, mỗi hành động, việc làm của các anh đều để lại ấn tượng sâu sắc, xứng danh anh hùng, là điểm tựa vững chắc cho chính quyền và nhân dân trên tuyến biên giới; là nỗi khiếp sợ của các loại tội phạm.

>>Kỳ 1: Trung tâm đầu não

>>Kỳ 2: Thác ghềnh không mỏi bước

>>Kỳ 3: Kỳ diệu Rào Tre!

Người đầu tiên chúng tôi gặp tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo là Thiếu tá, Phó đồn trưởng Nghiệp vụ Nguyễn Văn Giáp.

CBCS Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo làm thủ tục cho người xuất nhập cảnh

CBCS Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo làm thủ tục cho người xuất nhập cảnh

Nghe nói về anh và cũng đã đôi lần gặp mặt nhưng chưa có dịp để nghe anh kể chuyện đánh án ma túy. Và lần này, chúng tôi quyết không để anh dùng nghiệp vụ “cắt đuôi” như vài lần trước. Giáp vào chuyện như một lời tâm sự giữa những người bạn thân: Công tác quản lí, bảo vệ 41 km đường biên, 16 mốc giới tiếp giáp với nước bạn Lào; giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn 2 xã Sơn Kim I và Sơn Kim II; tổ chức công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu… là nhiệm vụ không hề dễ dàng đối với đơn vị. Đây là địa bàn hội đủ mọi khó khăn, thuận lợi mang tầm quốc tế; là nơi cửa ngõ để làm ăn, giao lưu, phát triển với các nước trong khu vực; cũng là nơi bọn phản động, tội phạm các loại lợi dụng để hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép các chất ma túy, vũ khí, buôn bán phụ nữ, trẻ em, súng đạn, chất nổ… qua lại biên giới. Hoạt động của bọn chúng ngày càng tinh vi, xảo quyệt, có vũ khí, máy móc, phương tiện hiện đại để đối phó với lực lượng chức năng...

Với giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng..., ai lần đầu gặp Giáp cũng khó tin anh là “khắc tinh” của bọn tội phạm, đặc biệt, tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào. Trước khi lên đây, chúng tôi cũng đã được nghe Thượng tá, Chỉ huy trưởng Võ Trọng Hải nói về anh như một cán bộ xuất sắc, gan dạ... của lực lượng biên phòng Hà Tĩnh, nhất là trong lĩnh vực đánh án ma túy. Cầm tinh con cọp (sinh năm Giáp Dần 1974), năm 1994, Giáp nhập ngũ. Năm 2005, lấy vợ. Mười ngày, chưa kịp bén hơi nhau, Giáp đã nói dối vợ (dĩ nhiên, đây chưa phải là lần cuối cùng dối vợ) để cùng đồng đội lao vào đánh án. “Không nói thật được vì sợ vợ lo mà chẳng giải quyết được gì...”, Giáp áy náy. Với “thâm niên” trên 10 năm đánh án ma túy, người Đội trưởng Đội đặc nhiệm ngày nào, nay là Đồn phó Nghiệp vụ “đã cùng đồng đội lăn lộn, dạn dày, thông thạo hầu hết các địa bàn trên khu vực biên giới Việt - Lào do BĐBP Hà Tĩnh quản lý, bảo vệ... và đã tham gia phá trên trăm chuyên án, vụ án lớn nhỏ, trong đó có 6 chuyên án anh được Ban chuyên án giao nhiệm vụ làm trinh sát nội tuyến trực tiếp xâm nhập vào đường dây tội phạm để điều tra xác minh và đều thắng lợi.

Nhiều trận đánh án điển hình, những lần nhập vai khi người mua, lúc kẻ bán để vào “hang cọp” của Giáp thật gay cấn, nguy hiểm đến nghẹt thở mà chỉ nghe anh kể thôi đã nổi da gà. Vả Chồng Vừ, Trần Văn Ngụ, Nguyễn Văn Hà..., đặc biệt là tên trùm ma túy Xiêng Phênh và hàng trăm đối tượng ma túy khác dù gian ngoan, liều chết chống trả cũng đều thúc thủ, cúi đầu trước lối đánh thông minh, bất ngờ của anh và đồng đội. “Nghĩ lại những lần bọn buôn lậu ma túy xả súng vào đội hình ta, giờ còn thấy lạnh sống lưng, nhưng khi được giao nhiệm vụ thì “máu lắm”, chưa tìm được cách phá án là ăn không ngon, ngủ không yên... Tôi thấy mình thật may mắn vì luôn được sát cánh cùng những người chỉ huy, những đồng đội nhiệt huyết, thông minh, giàu kinh nghiệm... như các anh: Võ Trọng Hải, Nguyễn Mạnh Thường, Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Xuân Sơn... Hoàn toàn tự tin khi được đánh án cùng họ...”, Giáp dừng câu chuyện, xin phép để kịp triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu trong dịp tết.

Đối tượng Nguyễn Văn Quy và 12 bánh cần sa bị lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bắt giữ

Đối tượng Nguyễn Văn Quy và 12 bánh cần sa bị lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bắt giữ

Đại tá, Chủ nhiệm Chính trị - Trần Nam Chinh, người luôn gắn bó với anh em báo chí và tận tình giúp đỡ, theo sát chúng tôi trong hành trình làm ký sự này, cho biết thêm: “Với tinh thần kiên quyết, 5 năm qua, BĐBP Hà Tĩnh đã thực hiện thắng lợi 68 vụ/105 đối tượng vận chuyển các chất ma túy lớn, thu 203 bánh hêrôin, 3,2g hêrôin dạng đá, trên 96 kg ma túy tổng hợp, 110 bánh và gần 19 kg cần sa, 25 kg thuốc phiện, trên 53.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều vũ khí, chất nổ, phương tiện khác…; giải thoát 8 nạn nhân bị lừa bán qua biên giới.

Người chúng tôi không ngờ được gặp tại Đồn là Thiếu tá, Đội trưởng Đội vận động quần chúng Phan Văn Thông. Nay anh còn có thêm một chức danh nữa là Phó Chủ nhiệm “CLB Tình thương”, nơi mái ấm thứ 2 của những con người có hoàn cảnh rất đặc biệt: nghiện ma túy, nhiễm HIV... Họ đã từng bị người đời xa lánh, đầy mặc cảm, chán đời và phá đời... Cảm thông, bao dung, thương cho cảnh ngộ đáng thương, ngày đó, Đồn Biên phòng Cầu Treo đã thành lập CLB từ quyết định đầy tính nhân văn của Đồn trưởng Võ Trọng Hải. Điều ngạc nhiên và có phần băn khoăn đối với chúng tôi là thành viên CLB ngày càng đông! Chẳng lẽ nạn nhân của “cái chết trắng” đang tăng lên tại đây? Anh Thông vội giải thích ngay: Nếu như các thành viên CLB ngày đầu thành lập chỉ là người nghiện ma túy, chồng con họ nhiễm HIV thì nay còn có thêm những người neo đơn, già cả không nơi nương tựa. Vì thế, khi mới thành lập, CLB chỉ có 15 người, nay đã lên 42 người.

N.M.C., một thành viên của CLB, cảm động: “Tại mái ấm CLB Tình thương này, những con người tưởng chừng “bỏ đi” như chúng tôi được tuyên truyền, giúp đỡ... trong yêu thương, đùm bọc của CBCS BĐBP. Chúng tôi được BĐBP tạo việc làm, động viên, giúp đỡ nên đã gạt bỏ mặc cảm, tự ti; yêu thương giúp đỡ nhau, dăm người đã cai được nghiện. Chúng tôi còn nhiều lần giúp đồn phát hiện những đối tượng vượt biên, những tên buôn bán ma túy... Cuộc sống của chúng tôi đã có ý nghĩa hơn...”.

Trung tá Nguyễn Văn Sâm, dù về đảm trách cương vị Đồn trưởng chưa lâu nhưng cũng đã nắm đầy đủ những việc làm, kết quả của đơn vị. Vị đồn trưởng này khái quát: Thời gian qua, CBCS đồn còn tham gia tích cực trong việc khảo sát, tôn tạo, tăng dày 16 mốc biên giới, được Bộ Tư lệnh Biên phòng tặng bằng khen; tích cực đi đầu trong việc giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả và đã trở thành “cầu nối” cho hàng chục tổ chức, cá nhân, đơn vị tham gia cứu trợ cho đồng bào vùng lũ lụt trong tỉnh; tổ chức cứu trợ nhân dân và gia đình CBCS BĐBP tỉnh bị thiệt hại do lũ lụt. Đồn đang quyết tâm hỗ trợ, giúp đỡ để đưa xã Sơn Kim I hoàn thành các tiêu chí NTM vào năm 2014, trở thành xã biên giới đầu tiên trong cả nước về đích NTM... Chương trình “Mái ấm biên cương”, xây dựng “Điểm sáng vùng giáo”, tuyên truyền, vận động việc di dời phục vụ Khu kinh tế Cầu Treo, cải cách hành chính trong xuất nhập cảnh tại cửa khẩu, giao ban và khám chữa bệnh cho nhân dân các bản Lào giáp biên giới… đều đạt hiệu quả tốt, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân ghi nhận, đánh giá cao.

Những chiến công, những việc làm của CBCS Đồn Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Hà Tĩnh quả không hổ danh đơn vị 2 lần Anh hùng. Cảm nghĩ đầy trân trọng, cảm phục đó dâng lên trong mỗi chúng tôi khi tạm biệt những người lính nơi đây.

(Còn nữa)

Đọc thêm

Trung tâm điều hành an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh đi vào hoạt động

Trung tâm điều hành an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh đi vào hoạt động

Trung tâm điều hành an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh là mô hình giám sát tập trung thực hiện việc thu thập, phân tích và xử lý các sự kiện an toàn thông tin. Hệ thống được kết nối và truyền tải dữ liệu đến Trung tâm An ninh mạng quốc gia theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Công an.
Ra mắt Trung tâm Điều hành an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh

Ra mắt Trung tâm Điều hành an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, lễ ra mắt hôm nay còn thể hiện quyết tâm của tỉnh trong xây dựng chính quyền số, bảo vệ vững chắc chủ quyền số và không gian mạng của tỉnh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW.
Những người lính “cải lão hoàn đồng” cho vũ khí

Những người lính “cải lão hoàn đồng” cho vũ khí

Những người lính ở Kho K19, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) ngày đêm âm thầm “cải lão hoàn đồng” vũ khí, bảo đảm an toàn súng đạn cho LLVT tỉnh huấn luyện, diễn tập, chiến đấu.