Những người quản trang thầm lặng ở các nghĩa trang liệt sỹ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tháng 7, về những nghĩa trang liệt sỹ ở Hà Tĩnh dâng nén hương thơm tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã hy sinh vì đất nước, chứng kiến nơi yên nghỉ khang trang sạch đẹp của các liệt sỹ, lòng tôi không khỏi xúc động trước công việc lặng thầm của những người quản trang làm nhiệm vụ canh giữ các phần mộ nơi này.

Những người quản trang thầm lặng ở các nghĩa trang liệt sỹ Hà Tĩnh

Nghĩa trang Liệt sỹ núi Nài (TP Hà Tĩnh)

Viết đơn tình nguyện làm quản trang

Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ mãi câu chuyện nghe từ bố một người bạn làm nghề trông coi Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Can Lộc. Thuở ấy, khoảng 25 năm về trước, mộ 10 nữ TNXP Ngã ba Đồng Lộc còn được quy tập về đây. Trong nghĩa trang vắng vẻ, chỉ có mình ông làm bạn với hàng trăm ngôi mộ. Hơn cả một công việc, sự tận tụy, thành tâm của ông như một mạch kết nối âm dương giữa các liệt sỹ và những người đang sống.

Những người quản trang thầm lặng ở các nghĩa trang liệt sỹ Hà Tĩnh

ĐVTN Agribank Chi nhánh thị xã Kỳ Anh dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Nầm (Hương Sơn)

Nhiều đêm, giữa không gian cô tịch, chập chờn trong giấc ngủ, ông lại nghe tiếng cười nói, tiếng hát vang lên đâu đó của các liệt sỹ và nhất là 10 cô gái TNXP Ngã ba Đồng Lộc. Điều đó khiến ông quên hết nỗi buồn xa gia đình, ngược lại, rất tự hào khi mình là người chăm sóc phần hồn cho những người đã ngã xuống vì quê hương.

Câu chuyện cũ như một mạch nối khi tôi gặp gỡ và trò chuyện với anh Hồ Thanh Hải (47 tuổi) - quản trang Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Nầm ở xã Sơn Châu (Hương Sơn) vào một ngày tháng 7/2020. Dù tất bật suốt buổi sáng chủ nhật phục vụ các đoàn khách về dâng hương nhưng vẻ mặt của người quản trang nhỏ nhắn ấy vẫn rạng rỡ, đôi mắt ánh lên sự nhiệt tình.

Những người quản trang thầm lặng ở các nghĩa trang liệt sỹ Hà Tĩnh

Anh Hồ Thanh Hải - Quản trang tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Nầm

Anh Hải kể: “Chú ruột tôi là liệt sỹ Hồ Quang Huy, hy sinh năm 1973 ở Tây Nguyên khi còn rất trẻ, đến nay vẫn chưa tìm được mộ. Gia đình tôi luôn mong rằng, ở một nghĩa trang nào đó trên đất nước, chú tôi được thờ phụng, hương khói. Vì thế, công việc này cũng là một cách tôi gửi gắm tâm nguyện của mình”.

Đầu năm 2018, người tiền nhiệm trông coi nghĩa trang nghỉ việc, trong lúc Phòng LĐ-TB&XH huyện Hương Sơn chưa tìm được người thay thế, biết tin, anh Hải đã nghỉ việc lái xe khách đường dài, viết đơn tình nguyện làm công việc này. Thời điểm đó, nhiều người phản đối khi anh bỏ nghề thu nhập tốt chỉ để làm công việc của những người về hưu nhàn rỗi. Dù vậy, anh Hải vẫn quyết tâm bởi đây là công việc từ lâu anh đau đáu.

Những người quản trang thầm lặng ở các nghĩa trang liệt sỹ Hà Tĩnh

Anh Hải bên ngôi mộ chung 73 liệt sỹ hi sinh thời chống Pháp tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Nầm

Trưa nắng tháng 7, chứng kiến anh Hải lưng áo đẫm mồ hôi lau từng vết vữa khô còn dính lại trên tấm bia ngôi mộ chung 73 liệt sỹ hy sinh thời chống Pháp, trong tôi dâng lên cảm xúc khó tả. Tôi chợt hiểu, để những phần mộ thẳng tắp, sạch bóng, tỏa khói hương uy nghi dưới chân tượng đài Tổ quốc ghi công, những người quản trang như anh Hải đã dành cả trái tim mình cho công việc thiêng liêng này.

Ông Lê Quang Huy, 56 tuổi, một thân nhân liệt sỹ đến từ Hà Nội cho biết: “Anh trai tôi hy sinh năm 1972 và đã được quy tập về đây nhưng vẫn nằm trong phần mộ chưa rõ tên tuổi. Hàng năm, chúng tôi về Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Nầm 2 - 3 lần để thắp hương cho anh và đồng đội. Tôi thực sự cảm ơn sự tận tâm của anh Hải, khi tất cả các phần mộ liệt sỹ đều được chăm sóc chu đáo”.

Những người quản trang thầm lặng ở các nghĩa trang liệt sỹ Hà Tĩnh

Để anh linh các liệt sỹ luôn ấm áp, anh Hồ Thanh Hải thường xuyên có mặt ở nghĩa trang để chăm sóc từng ngôi mộ.

Quản trang là công việc trông có vẻ đơn thuần nhưng sự thật không phải vậy. Với anh Hải, việc chăm sóc cho hơn 1.100 phần mộ liệt sỹ ở Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Nầm là công việc tốn nhiều thời gian nhất mà anh từng làm. Những ngày lễ tất bật đã đành, ngày thường dù mưa hay nắng, anh vẫn có mặt thường xuyên tại nghĩa trang để cắt cỏ, vệ sinh, kiểm tra, chăm sóc các phần mộ…

Một trong những kỷ niệm khiến anh Hải nhớ mãi là buổi lễ quy tập và an táng liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào diễn ra trong tháng 5/2020 vừa qua. Anh Hải kể: “Đêm đó, khi mọi công tác chuẩn bị đã xong thì trời bỗng nổi dông, gió.

Tôi hốt hoảng, nương vào ánh chớp chạy bên này, bên kia để che chắn các thứ, lòng không ngừng cầu nguyện anh linh các liệt sỹ phù hộ. Không hiểu có phải hồn thiêng các liệt sỹ phù hộ mà chỉ một lúc sau gió lặng, mây tạnh, mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Buổi lễ ngày sau đó diễn ra tốt đẹp”.

Tiếp tục công việc của cha

Những ai thường xuyên đến Nghĩa trang Liệt sỹ Núi Nài (TP Hà Tĩnh) đều xúc động với câu chuyện của cha con người quản trang nơi đây.

Những người quản trang thầm lặng ở các nghĩa trang liệt sỹ Hà Tĩnh

Các cựu TNXP Hà Tĩnh thuộc C531-N53-P18 về thăm mộ đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sỹ núi Nài (Tp Hà Tĩnh)

Sau khi người cha là ông Lê Đăng Đại, mất sau 43 năm làm quản trang ở đây thì anh Lê Đăng Minh - con trai ông đã tiếp nhận công việc này. Anh Minh cho biết: “Từ thuở nhỏ, tôi đã thường theo cha ra nghĩa trang. Chứng kiến công việc của cha, chứng kiến những hoạt động tri ân ở đây, tôi vô cùng xúc động và luôn cảm thấy gắn bó với nơi này. Suốt những năm tháng cha làm quản trang, tôi là người đồng hành cùng ông nhiều nhất. Vì vậy, sau khi cha tôi mất (năm 2017), Phòng LĐ-TB&XH thành phố Hà Tĩnh ngỏ ý mời tôi “kế nhiệm”, tôi đã vui vẻ nhận lời”.

Những người quản trang thầm lặng ở các nghĩa trang liệt sỹ Hà Tĩnh

Hơn 300 ngôi mộ chưa rõ tên tuổi ở Nghĩa trang Liệt sỹ núi Nài luôn được quản trang Lê Đăng Minh dành sự quan tâm đặc biệt.

Bây giờ, anh Minh đã nắm rõ đặc điểm của từng ngôi mộ ở nghĩa trang này. Trong công việc chăm sóc chung, anh đặc biệt quan tâm đến hơn 300 ngôi mộ liệt sỹ chưa rõ tên tuổi ở đây. Anh Minh chia sẻ: “Tôi cố gắng hương khói để các anh không cảm thấy tủi thân”.

Dù hoàn cảnh éo le, bệnh tật (anh bị u não đã mổ 2 lần và một mình nuôi con gái nhỏ), nhưng anh Minh vẫn luôn tỉ mỉ chăm sóc các phần mộ để Nghĩa trang Liệt sỹ Núi Nài luôn khang trang, sạch đẹp, ấm áp.

Gặp gỡ và trò chuyện với những người quản trang liệt sỹ ở Hà Tĩnh, chứng kiến sự hy sinh thầm lặng của họ, tôi thêm vững niềm tin rằng, trên khắp mọi miền núi Hồng, sông La, hàng nghìn ngôi mộ liệt sỹ luôn được chăm sóc, sưởi ấm.

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi