Nữ sinh Cẩm Xuyên giành học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc

(Baohatinh.vn) - Nhận học bổng tại Trường Đại học Nam Khai do Chính phủ Trung Quốc tài trợ toàn phần, em Nguyễn Thu Thủy - nữ sinh Hà Tĩnh rưng rưng niềm cảm xúc.

IMG_9057 copy.jpg
Thu Thủy luôn nỗ lực, ý thức cao trong học tập.

Nhận được giấy báo nhập học do Trường Đại học Nam Khai (TP Thiên Tân, Trung Quốc) gửi về, em Nguyễn Thu Thủy - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Cẩm Xuyên (trú xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên) rất khó diễn tả niềm vui. Trước đó, dù bản thân đã nỗ lực và cố gắng làm tốt nhất các phần thi nhưng Thu Thủy không dám chắc mình sẽ chạm đến ước mơ giành được học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc.

“Số lượng thí sinh dự thi đông, đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, hơn nữa các bài thi đều làm hoàn toàn bằng tiếng Trung nên em khá lo. Khi nhận kết quả giành được học bổng toàn phần vào học tại Trường Đại học Nam Khai, em rất bất ngờ và tự hào về những gì đã gặt hái được” - Thu Thủy cho biết.

Chia sẻ về hành trình xét duyệt học bổng vào Trường Đại học Nam Khai, Thu Thủy cho biết, cuối năm lớp 11, sau nhiều lần lên Internet tham khảo các ngành và trường đại học cho tương lai, em biết đến ngôi trường danh giá này. Theo tìm hiểu của Thủy thì đây là ngôi trường có chất lượng đào tạo thuộc tốp đầu ở Trung Quốc và có cấp học bổng cho các du học sinh trên toàn thế giới.

bea63a984898edc6b489 copy.jpg
Giấy báo nhập học từ Trường Đại học Nam Khai gửi về cho Thu Thủy.

Xác định được mục tiêu, Thu Thủy bắt đầu nghiên cứu các điều kiện xét tuyển. Ngoài học bạ, các thành tích trong quá trình học tập, thí sinh đăng ký xét tuyển học bổng phải có chứng chỉ HSK (là kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Hán dành cho người nước ngoài hoặc người Trung Quốc sinh sống ở nước ngoài) và chứng chỉ HSKK (kỳ thi trình độ khẩu ngữ tiếng Trung).

Chưa có kiến thức hay kinh nghiệm về tiếng Trung nên Thu Thủy khá lo lắng. Em nhanh chóng lên mạng và nhờ một số anh chị học chuyên ngành tiếng Trung hỗ trợ và xin tài liệu để tự học ở nhà, mỗi ngày từ 1 - 2 tiếng. Ngoài ra, em thường xuyên xem các bộ phim của nước bạn để rèn luyện kỹ năng nghe, nói.

Đến tháng 9/2023, khi đã tích luỹ đủ kiến thức, Thu Thủy mạnh dạn đăng ký thi các chứng chỉ ở Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh và đạt kết quả ấn tượng ngay lần thi đầu tiên. Cụ thể: với HSK, em đạt số điểm 222/300 và được xếp ở cấp độ 6 (cấp độ cao nhất trong 6 cấp độ của kỳ thi kiểm tra năng lực Hán ngữ HSK tại thời điểm em đăng kí); HSKK cao cấp em đạt số điểm 81/100.

Thu Thủy chia sẻ: “Sau khi hoàn thành việc thi chứng chỉ, cuối tháng 2/2024, em đã nộp hồ sơ lên cổng thông tin điện tử của Trường Đại học Nam Khai. Đến đầu tháng 4, em được nhà trường thông báo lịch thi trực tiếp hai môn: tiếng Trung chuyên ngành và Toán học vào đầu tháng 6. Đây cũng là thời điểm em bước vào cao điểm của ôn thi tốt nghiệp THPT. Để không ảnh hưởng kết quả của kỳ thi, em đã lên lịch học tiếng Trung một cách khoa học và cân đối giữa các môn”.

IMG_0229 copy.jpg
Ở trên lớp, Thu Thuỷ luôn chia sẻ phương pháp học tập cùng các bạn.

Bằng niềm tin, sự nỗ lực của bản thân, Thu Thủy đã hoàn thành kỳ thi đánh giá năng lực đầu vào của Trường Đại học Nam Khai với số điểm 95/100 ở môn tiếng Trung chuyên ngành và 96/100 ở môn Toán học.

Thu Thủy cho biết: “Để giành được học bổng toàn phần, em trải qua 4 vòng xét hồ sơ (duyệt hồ sơ, phỏng vấn trực tiếp, thi đầu vào, tiến cử lên hệ thống xét duyệt CSC - vòng cuối của trường). Trong đó, vòng phỏng vấn là vòng thi em ấn tượng nhất vì thể hiện được kiến thức tiếng Trung qua các câu hỏi như: tại sao lại chọn ngành này? Sau này tốt nghiệp muốn làm nghề gì? Hãy nói về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân?".

Với quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch học tập, ngày 17/7 vừa qua, Thu Thủy đã thuyết phục được ban giám khảo và chính thức nhận được tấm “vé vàng” sang Trung Quốc du học vào tháng 8 tới đây. Học bổng toàn phần hệ cử nhân mà Thu Thủy nhận được từ Chính phủ Trung Quốc bao gồm: được chi trả 100% học phí, miễn phí ở ký túc xá, bảo hiểm và mỗi tháng được trợ cấp chi phí sinh hoạt 2.500 nhân dân tệ (khoảng 9 triệu đồng) trong 4 năm học.

Ngoài xuất sắc giành được học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc, Thu Thủy còn sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể như: năm lớp 10 đạt giải nhất môn Hóa học tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh; năm lớp 11, 12 đạt thủ khoa môn Hóa học tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh; điểm tổng kết các năm học đạt từ 8,8 đến 9,5; đạt 27,75 điểm khối A trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (trong đó: Hóa 10; Toán 9 và Vật lý 8,75).

6d0514486644c31a9a55.jpg
Được sang Trung Quốc du học giúp Thu Thủy từng bước thực hiện ước mơ của tuổi trẻ.

Gửi gắm lời nhắn nhủ đến các bạn học sinh cùng chung ước mơ du học Trung Quốc, Thu Thủy chia sẻ rằng, sự chủ động và tinh thần dám thử thách chính là chìa khóa giúp em chinh phục thành công học bổng.

“Từ quá trình tìm hiểu thông tin về các trường đại học, ngành học, thủ tục đăng ký học bổng đều do em chủ động tìm hiểu, lập kế hoạch theo từng giai đoạn và liên hệ với trường học, các thầy cô, anh chị đi trước để được hỗ trợ. Bản thân em sẽ luôn cố gắng theo đuổi đam mê đến cùng và không ngừng cố gắng mỗi ngày” - Thu Thủy bày tỏ.

Trong tương lai, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành tài chính của Trường Đại học Nam Khai, Thu Thủy hy vọng sẽ tìm được một công việc phù hợp với năng lực bản thân để được trải nghiệm cuộc sống và thực hiện ước mơ của tuổi trẻ.

Thu Thủy là cô học trò thông minh, có ý chí và mục tiêu phấn đấu rất cao. Với tinh thần ham học hỏi cùng nền tảng kiến thức vững chắc, Thu Thủy xứng đáng với kết quả là học bổng toàn phần tại Trường Đại học Nam Khai.

Hy vọng rằng, ở ngôi trường mới, em sẽ tiếp tục gặt hái được thành công, phát huy hơn nữa tinh thần hiếu học của con người Hà Tĩnh. Em luôn là niềm tự hào của nhà trường, là tấm gương để các em học sinh khóa dưới noi theo.

Thầy Võ Hữu Hà - Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Xuyên

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi