Nữ sinh miền sơn cước vượt khó khăn, đạt nhiều giải cao trong học tập

(Baohatinh.vn) - Bố qua đời vì bạo bệnh, mẹ thường xuyên đau ốm nhưng em Lê Thị Thanh Huyền - lớp 12H Trường THPT Lê Hữu Trác (Hương Sơn – Hà Tĩnh) luôn nỗ lực giành thành tích cao trong học tập.

bqbht_br_img-0209.jpg
Cô giáo chủ nhiệm Ngô Thị Trà Giang là người luôn gần gũi, động viên Thanh Huyền vươn lên trong học tập.

Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm học 2024 - 2025 tiếp tục là dấu mốc đáng nhớ của em Lê Thị Thanh Huyền (SN 2007, thôn 1, xã Sơn Bình, Hương Sơn). Với tổng số điểm 15,5 điểm, Thanh Huyền đã giành giải nhất cấp tỉnh môn Ngữ văn. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Thanh Huyền giành được giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Ngữ văn (giải nhất năm lớp 10; giải nhì năm lớp 11). Những kết quả này là phần thưởng cho những nỗ lực của cô học trò luôn nỗ lực vươn lên.

Bà Phan Thị Kỷ - mẹ Thanh Huyền cho biết: "Bố của Huyền là Lê Anh Thắng (SN 1964) - công nhân Công ty Xây dựng 872 (TP Hà Nội). Năm 2014, công ty giải thể nên anh Thắng trở về quê hương tìm kiếm việc làm. Đồng lương hưu chỉ được 3 triệu nên anh làm đủ thứ nghề để nuôi vợ con. Tháng 1/2023, anh Thắng qua đời sau quá trình điều trị dài ngày về bệnh ung thư phổi. Tôi cũng đau ốm thường xuyên nên gia đình gặp nhiều khó khăn. Huyền là con út trong gia đình (còn có 2 anh trai), từ lớp 1 đến lớp 12 năm nào em cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc".

bqbht_br_img-0231.jpg
Bà Phan Thị Kỷ - mẹ Thanh Huyền thường xuyên đau ốm khiến cuộc sống gia đình hết sức khó khăn.

"Cơ duyên” đến với môn Ngữ văn của Huyền vào năm lớp 8, khi nhà trường tổ chức cho học sinh viết cảm nghĩ về thầy cô giáo nhân dịp 20/11. Chất văn chương của em đã được thầy Lê Dương – giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn Ngữ văn của Trường THCS Hồ Tùng Mậu phát hiện và dưới sự động viên, dìu dắt của thầy, Thanh Huyền ngày càng say mê với môn học. Năm học 2021 - 2022, Huyền lần đầu tiên tham gia kỳ thi học sinh giỏi văn cấp huyện và đạt giải khuyến khích. Đó chính là nền tảng cho em chinh phục các giải thưởng cao hơn khi lên bậc THPT.

Thanh Huyền chia sẻ: "Ngoài khả năng cảm thụ văn học, em phải luyện viết rất nhiều để trau dồi diễn đạt, viết nhanh, trình bày bài sạch đẹp... Đặc biệt, khi làm bài, phải vạch ra những luận điểm rõ ràng, phân bổ khoảng thời gian làm bài khoa học để đảm bảo viết đúng, đủ ý..."

bqbht_br_2-8006.jpg
Thông minh, xinh xắn, Lê Thị Thanh Huyền được các thầy cô, bạn bè quý mến.

Bí quyết học văn của cô trò nhỏ Lê Thị Thanh Huyền chính là ngoài việc chăm chú tiếp thu bài trên lớp học, tranh thủ sự hỗ trợ, định hướng của các thầy cô, em còn thường xuyên theo dõi các chương trình thời sự, cập nhật các kênh như Facebook, Tiktok để phục vụ tốt hơn trong học tập.

Cô Phan Thị Hồng Nga – giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn Trường THPT Lê Hữu Trác cho biết: Huyền là học sinh chăm chỉ, có tinh thần vượt khó, nỗ lực vươn lên hoàn cảnh và đặc biệt yêu thích môn Ngữ văn. Em cũng là học sinh có tư duy nhanh nhạy trong quá trình làm bài, mỗi lần cô góp ý, em luôn lắng nghe và tiếp thu rất nhanh. Trong việc xử lý đề thi, em rất linh hoạt và sáng tạo vì vậy mà những bài viết của em ngày càng tốt hơn.

Thanh Huyền không chỉ xuất sắc trong học tập mà còn tham gia tích cực trong các phong trào của trường lớp. Huyền là học sinh "3 tốt" cấp tỉnh, cấp Trung ương Đoàn năm học 2023 -2024; Chủ nhiệm CLB Truyền thông và nhiếp ảnh Trường THPT Lê Hữu Trác... Em đạt giải nhất chương trình Rung chuông vàng “Tìm hiểu thân thế Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác” năm học 2023 -2024; đạt giải nhất cuộc thi viết “Những kỷ niệm về các thầy cô giáo và mái trường thân yêu năm 2024".

bqbht_br_img-0191.jpg
Cô Phan Thị Hồng Nga - giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi Văn luôn đồng hành, hướng dẫn Thanh Huyền.

Những ngày này, Lê Thị Thanh Huyền đang tận dụng tối đa thời gian để bổ sung kiến thức các môn học, chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 để hiện thực hóa ước mơ trở thành sinh viên báo chí.

Năm học 2024 – 2025, trường THPT Lê Hữu Trác có 12 em dự thi, 7 em đạt giải (chiếm tỷ lệ 58%). Trong đó, có 1 giải nhất, 4 giải ba và 2 giải khuyến khích.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi