Nữ sinh nghèo được tuyển thẳng vào 4 trường đại học lớn

(Baohatinh.vn) - Mặc dù được 4 trường đại học lớn xét tuyển thẳng, song em Phạm Thu Thảo (lớp 12A1 - Trường THPT Trần Phú, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đang cân nhắc việc chọn trường, tìm thêm việc làm vì gia cảnh quá khó khăn.

VIDEO: Cô học trò nghèo ước mơ tới giảng đường đại học

Những ngày này, ngôi nhà nhỏ của em Phạm Thu Thảo tại thôn Phú Quý, xã Bùi La Nhân (Đức Thọ) ngập tràn niềm vui khi nữ sinh liên tiếp nhận được thông báo trúng tuyển sớm từ các trường đại học lớn trong nước, gồm: Trường Đại học Ngoại thương (ngành Kinh tế - chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại); Trường Đại học Y Hà Nội (ngành Răng hàm mặt); Trường Đại học Dược Hà Nội (ngành Dược học); Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội (ngành Sư phạm Toán học - dạy Toán bằng tiếng Anh).

Thế nhưng, xen giữa niềm vui là nỗi lo lắng của cả nhà khi không biết phải chạy vạy thế nào để có tiền cho Thảo đi học khi gia đình vốn là hộ nghèo hơn 10 năm nay.

Nữ sinh nghèo được tuyển thẳng vào 4 trường đại học lớn

Gia đình em Phạm Thu Thảo hiện sống tại nhà của bà nội.

Bà Nguyễn Thị Viện (SN 1972) - mẹ Thảo tâm sự: “Tôi sức khoẻ yếu, chồng lại bị bệnh nan y, sức lao động kém hơn người bình thường nên cuộc sống gia đình rất vất vả. Hiện, cả gia đình đang sống trong ngôi nhà của mẹ chồng cho mượn”.

Anh trai Thảo sinh năm 2002, đang là sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông. “Hằng tháng, gia đình chỉ có thể cung cấp một số nhu yếu phẩm như gạo, thịt, rau… Còn tiền học phí, sinh hoạt phí, cháu phải tự đi làm thêm để trang trải và được họ hàng hỗ trợ một phần” - bà Viện nói thêm.

Nữ sinh nghèo được tuyển thẳng vào 4 trường đại học lớn

Em Phạm Thu Thảo - giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý cùng bố mẹ.

Kinh tế gia đình bà Viện chỉ dựa vào 5 sào ruộng, một mảnh vườn trồng rau quả cùng ao nhỏ để trồng sen bán thêm. Chồng bà là ông Phạm Hữu Phước (SN 1971) bị mắc bệnh về thần kinh từ năm 21 tuổi. Mỗi ngày, ông Phước phải uống nhiều loại thuốc (được Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cấp miễn phí), đặc biệt là thuốc an thần để giữ trạng thái tỉnh táo. Những lúc bệnh trở nặng, ông không kiểm soát được bản thân, tự lấy thuốc uống không theo đơn kê khiến bà Viện cùng con nhiều phen “hoảng hồn”.

Trong căn nhà cấp 4 ẩm thấp, Thảo vẫn bố trí cho mình góc học tập khoa học, đảm bảo hiệu quả cho quá trình “dùi mài kinh sử”. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, song suốt 12 năm học, em đều là học sinh giỏi của trường; đạt giải nhất, nhì học sinh giỏi tỉnh môn Vật lý liên tục 3 năm THPT; riêng lớp 12 đoạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý.

Nữ sinh nghèo được tuyển thẳng vào 4 trường đại học lớn

Góc học tập của cô học sinh nghèo.

Đặc biệt, Thảo cũng là một trong số 19 học sinh Hà Tĩnh được tham gia vòng 2 Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế năm nay. Nhờ vậy, em được miễn thi tốt nghiệp THPT và được xét tuyển thẳng vào các trường đại học.

Với thành tích học tập đáng nể trên, cô học sinh nghèo ước mơ được đặt chân tới giảng đường của Trường Đại học Ngoại Thương. Hiện, nhà trường đã có giấy báo trúng tuyển, thế nhưng, gia đình đang có ý định để Thảo theo học trường sư phạm để không tốn học phí hoặc nghỉ học để đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Nữ sinh nghèo được tuyển thẳng vào 4 trường đại học lớn

Thông báo trúng tuyển từ 4 trường đại học top đầu của nữ sinh Phạm Thu Thảo.

“Từ lâu, em đã ấp ủ ước mơ được làm sinh viên Trường Đại học Ngoại thương. Em dự định sẽ đi làm thêm các công việc như gia sư hay nhân viên bán thời gian để tự trang trải cho việc học đại học” - Thảo buồn bã nói.

Thời gian này, Thảo đang ở nhà phụ giúp mẹ cũng như chăm sóc bố mỗi lần phát bệnh. Em cũng đang tìm hiểu một số học bổng, chính sách của Trường Đại học Ngoại thương để tiếp tục với ước mơ theo đuổi giảng đường đại học.

Phạm Thu Thảo học đều tất cả các môn và là một trong số những học sinh top đầu toàn trường môn Vật lý. Em cũng là học sinh đầu tiên của Trường THPT Trần Phú tham gia Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý. Mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng em luôn nỗ lực, vươn lên trong học tập. Bên cạnh đó, Thảo còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do Đoàn trường tổ chức; luôn hoà đồng, giúp đỡ bạn bè, lễ phép với thầy cô nên được mọi người yêu quý, hỗ trợ.

Phạm Văn Thành - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Mở rộng nguồn tuyển, thêm cơ hội cho học sinh vào lớp 10

Mở rộng nguồn tuyển, thêm cơ hội cho học sinh vào lớp 10

Sau khi Hà Tĩnh công bố dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập, nhiều phụ huynh, học sinh đã chủ động hướng sang các trường ngoài công lập và công lập tự chủ. Sự dịch chuyển này khiến công tác tuyển sinh trở nên sôi động.
Học sinh lớp 6 tăng, nhiều trường phải mở thêm lớp

Học sinh lớp 6 tăng, nhiều trường phải mở thêm lớp

Sự gia tăng đột biến số lượng học sinh lớp 6 đang đặt ra bài toán áp lực tuyển sinh đầu cấp tại nhiều trường THCS ở Hà Tĩnh. Việc mở thêm lớp, dù là giải pháp tình thế, song đã giúp đảm bảo được quyền lợi học tập cho các em.
Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Đi qua những ngày thi với thời tiết mưa, nắng thất thường, gần 18.600 sĩ tử Hà Tĩnh đã bản lĩnh vượt qua thử thách, hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò.
Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường là niềm vinh dự và động lực để các bạn trẻ ở Hà Tĩnh nỗ lực cống hiến trong tương lai.
Nhiều lực lượng tiếp sức cho sĩ tử Hà Tĩnh

Nhiều lực lượng tiếp sức cho sĩ tử Hà Tĩnh

Nhằm bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, các lực lượng công an, thanh niên tình nguyện, điện lực... đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho các sĩ tử Hà Tĩnh tự tin bước vào kỳ thi quan trọng.
Phụ huynh Hà Tĩnh đồng hành cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Phụ huynh Hà Tĩnh đồng hành cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hình ảnh những bậc phụ huynh đứng ngoài cổng trường dưới trời mưa, lặng lẽ dõi theo và chờ đợi con em hoàn thành bài thi đã để lại nhiều cảm xúc đẹp về tình yêu thương, sự hy sinh lặng thầm mà cha mẹ dành cho con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!