Nữ "thuyền trưởng” đưa vùng quê nghèo đến khu dân cư mẫu

(Baohatinh.vn) - Từ vùng quê gian khó, dưới vai trò “dẫn dắt” của Bí thư Chi bộ - Trưởng ban công tác Mặt trận Trần Thị Thanh Dung (SN 1964), người dân thôn 4 (xã Thọ Điền, Vũ Quang) đã đoàn kết cùng nhau xây dựng thành công khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Nữ thuyền trưởng” đưa vùng quê nghèo đến khu dân cư mẫu

Người dân thôn 4 cùng nhau cải tạo cảnh quan khu dân cư.

Thôn 4 xã Thọ Điền là thôn biên giới của Vũ Quang, trước đây gặp nhiều khó khăn, đường sá trồi trụt, đời sống của bà con còn eo hẹp, kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào những luống ngô, bãi sắn kém năng suất. Tuy nhiên, bắt tay vào xây dựng NTM, cùng với sự đồng hành, tiếp sức của các cấp, “xóm nghèo” ngày nào đã khoác lên mình diện mạo mới đầy khang trang.

Bà Trần Thị Thanh Dung (SN 1964) - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận thôn 4 tự hào cho biết: “Thôn 4 có 117 hộ với 469 nhân khẩu, dù dân cư ít nhưng bà con rất đoàn kết. Mọi phong trào của thôn, xã đều được người dân tích cực tham gia, nhất là công cuộc xây dựng NTM. Minh chứng cho điều đó là hiện thôn đã xây dựng được 7 vườn mẫu cấp tỉnh, một tuyến đường và một cụm dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh. Đặc biệt, thôn đã được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu cấp tỉnh vào năm 2020”.

Nữ thuyền trưởng” đưa vùng quê nghèo đến khu dân cư mẫu

Bà Trần Thị Thanh Dung luôn đồng hành cùng bà con trong mọi hoạt động của thôn.

Bà Đinh Thị Thìn - một người dân thôn 4 cho biết: “Hiểu được mục đích của chương trình NTM là làm cho dân hưởng, nên hầu hết bà con ai cũng hăng hái thi đua xây dựng. Những tuyến đường sạch đẹp cùng các khu vườn mẫu mướt xanh cây trái bốn mùa đã làm cho thôn 4 trở thành miền quê đáng sống. Đó sẽ là động lực, niềm tự hào để mỗi người dân gìn giữ và phát huy hơn nữa”.

Theo bà Thìn, trên hành trình xây dựng NTM của thôn có sự đóng góp không nhỏ của bà Trần Thị Thanh Dung - người phụ nữ tâm huyết, luôn hết mình vì phong trào chung. Bà không quản ngại nắng mưa, đêm ngày vận động bà con hiến đất, mở đường giao thông, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nữ thuyền trưởng” đưa vùng quê nghèo đến khu dân cư mẫu

Từ năm 2018 đến nay, bà con thôn 4 đã đóng góp hàng nghìn ngày công chỉnh trang khu dân cư.

Với vai trò của mình, bà Dung luôn trăn trở tìm phương pháp để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân trong thực hiện các tiêu chí NTM và phát triển kinh tế.

Bà Dung xác định: “Đã là người đảng viên thì phải luôn đi đầu, bước trước nên bản thân tôi luôn phát huy tinh thần gương mẫu trong mọi phong trào; phân công đảng viên của từng tổ liên gia trực tiếp làm gương, xây dựng mô hình điểm và vận động, hướng dẫn bà con cùng làm. Từ đó, mỗi tổ liên gia chủ động tổ chức các buổi ra quân gắn với triển khai từng phần việc cụ thể".

Nữ thuyền trưởng” đưa vùng quê nghèo đến khu dân cư mẫu

Nhờ chăm lo phát triển kinh tế nên đời sống của người dân thôn 4 ngày càng được nâng lên.

Nhờ đó, từ năm 2018 đến nay, bà con thôn 4 đã đóng góp gần 2 tỷ đồng, hàng nghìn ngày công và hiến hơn 3.000 m2 đất để chỉnh trang khu dân cư. Toàn thôn đã xây dựng được 15 mô hình kinh tế cho thu nhập khá; 100% tuyến đường được bê tông hóa, nhựa hóa; đường làng, ngõ xóm phong quang sạch đẹp; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Không chỉ là nữ bí thư chi bộ gương mẫu, trách nhiệm, bà Dung còn là điển hình làm kinh tế giỏi, đi đầu xây dựng vườn mẫu ở địa phương, được người dân tin yêu, học tập và làm theo. Trong khuôn viên rộng trên 5.000 m2 của gia đình, bà Dung bố trí hơn 1.000 m2 đất để đào ao thả cá; khu vườn tràn ngập sắc màu bởi các loại cây cảnh và nhiều loại cây ăn quả khác.

Nữ thuyền trưởng” đưa vùng quê nghèo đến khu dân cư mẫu

Bà Dung luôn hài hòa được việc làng và việc nhà.

Bà Dung chia sẻ: “Nhiều năm nay, gia đình tôi có nguồn thu nhập ổn định từ vườn cây ăn quả với trên 200 gốc cam, trên 20 đàn ong lấy mật, 6 con trâu bò, hàng trăm con gà...”.

Bằng sự gương mẫu của mình, bà Dung đã nêu gương cho người dân thôn 4 tích cực lao động, sản xuất, đoàn kết để phát triển kinh tế, chung sức xây dựng NTM.

"Nhờ có các chính sách hỗ trợ của trên và hơn hết là sự cầm tay chỉ việc của bà Dung, người dân chúng tôi đã có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu ngay trên chính mảnh đất cha ông. Hiện, gia đình tôi đang chăn nuôi 5 con bò nái sinh sản, 20 đàn ong mật và hơn 1 ha cam. Mỗi năm, từ trồng trọt, chăn nuôi gia đình thu về hơn 100 triệu đồng. Nguồn thu này đã giúp chúng tôi vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ khá của thôn” - ông Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ.

Nữ thuyền trưởng” đưa vùng quê nghèo đến khu dân cư mẫu

Không chỉ tích cực làm NTM, bà Dung còn nhiệt tình hỗ trợ bà con phát triển kinh tế.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi