Cử tri gần 100 tuổi ở Hà Tĩnh háo hức chờ ngày bỏ phiếu bầu cử lần thứ 15 trong cuộc đời

(Baohatinh.vn) - Từng dành cả tuổi trẻ cống hiến cho cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, cụ Nguyễn Duy Hướng (97 tuổi, thôn Kim Tân, xã Tân Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh) thêm phần tự hào khi năm nay, lần thứ 15 trong đời ông cầm lá phiếu cử tri tham gia ngày hội lớn của non sông.

Người đảng viên kiên trung

Bí thư chi bộ thôn Kim Tân (xã Tân Lộc, Lộc Hà) Nguyễn Duy Ngụ rất tự hào khi nói về cụ Nguyễn Duy Hướng, 97 tuổi đời, 73 năm tuổi Đảng. Dù năm nay đã gần trăm tuổi nhưng cụ Hướng vẫn còn minh mẫn và khá nhanh nhẹn, đặc biệt, cụ vẫn luôn theo dõi tình hình thời sự, đóng góp ý kiến với chi bộ thôn.

Cử tri gần 100 tuổi ở Hà Tĩnh háo hức chờ ngày bỏ phiếu bầu cử lần thứ 15 trong cuộc đời

Dù đã 97 tuổi nhưng cụ Nguyễn Duy Hướng vẫn còn rất minh mẫn.

Cụ Nguyễn Duy Hướng sinh năm 1924, trong một gia đình nông dân nghèo có 4 người con. Bố mẹ mất sớm nên từ nhỏ, cụ Hướng phải đi ở đợ cho các địa chủ trong làng. Sống trong cảnh bị bóc lột, chèn ép, cụ Hướng luôn muốn đấu tranh giành quyền sống.

Tháng 8/1945, cụ đã tham gia đoàn biểu tình giành chính quyền ở Đình Chùa (Tân Lộc) và sau đó trở thành dân quân tự vệ của xã. Tháng 7/1948, cụ Hướng vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Cụ Nguyễn Duy Hướng chia sẻ: “Được vào Đảng rồi, tôi càng mong được vào bộ đội để chiến đấu nhưng chờ mãi vẫn chưa có đợt tuyển quân về làng. Mãi đến một ngày tháng 6/1949, khi tôi đang đi cày thuê giữa đồng thì nghe tiếng tù và thổi lên liên hồi. Đó là tiếng báo hiệu đợt tuyển quân mới. Tôi liền băng đồng lên xã Ích Hậu dự tuyển và may mắn trúng tuyển”.

Sau khi nhập ngũ, cụ Hướng được biên chế vào Tiểu đoàn 291, Trung đoàn 281 bộ binh (về sau hợp nhất vào Sư đoàn 31). Đơn vị của cụ Hướng tham gia chiến đấu chống Pháp ở mặt trận Trung Lào. Quá trình chiến đấu, cụ lập được nhiều chiến công. Trong đó, kỷ niệm đáng nhớ nhất là một mình bắt sống được tên đồn trưởng trinh sát của Pháp... Trong quá trình này, cụ được phong quân hàm đại úy và làm Chính trị viên Tiểu đoàn 291.

Cử tri gần 100 tuổi ở Hà Tĩnh háo hức chờ ngày bỏ phiếu bầu cử lần thứ 15 trong cuộc đời

Cụ Nguyễn Duy Hướng cùng “bộ sưu tập” huân, huy chương được Nhà nước tặng thưởng.

Năm 1976, theo chỉ thị của Bộ Chính trị, cụ cùng đơn vị rút quân về nước. 2 năm sau (1978), do vết thương trong chiến tranh tái phát nên cụ Hướng xin nghỉ hưu, về quê sinh sống. Những năm sau xuất ngũ, cụ Hướng liên tục tham gia công tác địa phương với vai trò là Bí thư Chi bộ thôn Kim Tân, Chủ tịch Hội CCB xã Tân Lộc...

Háo hức mong chờ ngày hội toàn dân

Kim Tân đang giữa mùa gặt, không khí hối hả trên đồng ruộng hòa cùng tiếng loa phát thanh tuyên truyền về ngày hội bầu cử sắp tới khiến làng quê trở nên rộn rã. Không khí ấy cũng lan tỏa trong căn nhà của cụ Hướng. Dù đã gần 100 tuổi nhưng cụ vẫn giúp con cháu dọn lúa và không quên theo dõi tin tức thời sự.

Anh Nguyễn Duy Đàn - con trai cụ Hướng cho biết: “Mặc dù đã cao tuổi nhưng sức khỏe của bố tôi khá ổn định. Chuẩn bị đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, ông linh hoạt hơn, thường xuyên kể cho con cháu nghe kỷ niệm những lần ông tham gia bầu cử”.

Cử tri gần 100 tuổi ở Hà Tĩnh háo hức chờ ngày bỏ phiếu bầu cử lần thứ 15 trong cuộc đời

Mỗi ngày, cụ Nguyễn Duy Hướng thường ra sân đón con trai khi anh Nguyễn Duy Đàn (cán bộ địa chính xã Tân Lộc) đi làm về để trò chuyện về tình hình thời sự.

Nhắc đến việc ngày 23/5 tới sẽ cầm thẻ cử tri đi bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu xuất sắc cống hiến cho đất nước, cụ Nguyễn Duy Hướng không giấu nổi sự hào hứng của mình.

Cụ Hướng chia sẻ: “Tôi rất vui khi ngày bầu cử, các đồng chí trong cấp ủy mời tôi đại diện cho cử tri thôn Kim Tân bỏ lá phiếu đầu tiên. Đây là niềm vinh dự, tự hào nên tôi phải chăm lo, giữ gìn sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở lần bầu cử thứ 15 của cuộc đời".

Cử tri gần 100 tuổi ở Hà Tĩnh háo hức chờ ngày bỏ phiếu bầu cử lần thứ 15 trong cuộc đời

Cụ Hướng thu dọn lúa giúp con.

Là thôn có trên 2.000 cử tri sẽ tham gia bầu cử trong dịp 23/5 sắp tới, Kim Tân có 2 đơn vị bỏ phiếu là tổ bầu cử số 2 và số 3. Những ngày này, ngoài công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ người dân đi bỏ phiếu, cấp ủy chi bộ thôn còn lên kịch bản để buổi bỏ phiếu đạt hiệu quả cao nhất.

Cử tri gần 100 tuổi ở Hà Tĩnh háo hức chờ ngày bỏ phiếu bầu cử lần thứ 15 trong cuộc đời

... và rèn luyện sức khỏe chuẩn bị cho ngày bầu cử sắp tới

Ông Nguyễn Duy Ngụ - Bí thư Chi bộ thôn Kim Tân cho biết: “Sở dĩ, chúng tôi lên kế hoạch mời cụ Nguyễn Duy Hướng sẽ là người bỏ lá phiếu đầu tiên là bởi cụ không chỉ là người cao tuổi nhất thôn mà còn là một đảng viên kiên trung, mẫu mực. Cụ đã dành cả cuộc đời để phục vụ đất nước, lúc chiến tranh cũng như thời bình. Lá phiếu đầu tiên của cụ sẽ là sự động viên đầy ý nghĩa để hơn 2.000 cử tri trong thôn hiểu và hoàn thành tốt nhất quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình trong ngày hội toàn dân sắp tới”.

Cử tri gần 100 tuổi ở Hà Tĩnh háo hức chờ ngày bỏ phiếu bầu cử lần thứ 15 trong cuộc đời

Đường thôn rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ chào mừng ngày bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp tại thôn Kim Tân.

Tạm biệt cụ Hướng, đi về trên những con đường rực rỡ cờ hoa, băng rôn, áp phích tuyên truyền về ngày hội bầu cử, lòng tôi thêm rạo rực.

Từ cụ Hướng, tôi cảm nhận rõ hơn sự thiêng liêng khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của một người công dân trong lựa chọn đại biểu xuất sắc nhất để cống hiến, xây dựng non sông ngày thêm hùng cường, tươi đẹp.

Cử tri gần 100 tuổi ở Hà Tĩnh háo hức chờ ngày bỏ phiếu bầu cử lần thứ 15 trong cuộc đời

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast