Cựu nữ sinh trường chuyên Hà Tĩnh và hành trình trở thành nhà làm phim quốc tế

(Baohatinh.vn) - Tốt nghiệp thạc sỹ nghệ thuật chuyên ngành đạo diễn phim và truyền hình, Trường Đại học DePaul University (Mỹ), Trần Lê Mỹ Linh (SN 1994, cựu sinh viên Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) đang dần khẳng định mình trên vai trò một nhà làm phim quốc tế.

Cựu nữ sinh trường chuyên Hà Tĩnh và hành trình trở thành nhà làm phim quốc tế

Cảnh trong phim "Cơm tối" do Trần Lê Mỹ Linh đạo diễn đang trình chiếu tại Liên hoan phim Pittsburgh Shorts Film Festival (Mỹ). Ảnh: NVCC

Với 2 phim ngắn nổi bật là “Cơm tối” thực hiện tại Việt Nam và “Hand-washed” thực hiện ở Mỹ được chọn trình chiếu tại các liên hoan phim uy tín tại Mỹ, như: Pittsburgh Shorts Film Festival (Pennsylvania) và Bushwick Film Festival (New York)..., Trần Lê Mỹ Linh đến từ TP Hà Tĩnh đang được xem là nhà làm phim độc lập đầy triển vọng.

Ngoài ra, cô cũng vượt qua hàng trăm ứng viên để được chọn cho vị trí đạo diễn bộ phim điện ảnh “Another Time” (Thời gian khác) do DePaul University sản xuất. Hiện bộ phim này đang hoàn thiện những khâu hậu kỳ cuối cùng để trình chiếu.

Trần Lê Mỹ Linh sinh ra tại TP Hà Tĩnh, là học sinh lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh khóa 2009-2012. Cô từng đạt giải 3 kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh năm lớp 11 và 12.

Năm 2012, Mỹ Linh thi đậu vào Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Năm 2013, Mỹ Linh nhận được học bổng từ Trường Đại học DePauw University (Mỹ) và rồi sau đó rẽ hướng sang điện ảnh.

Cựu nữ sinh trường chuyên Hà Tĩnh và hành trình trở thành nhà làm phim quốc tế

Nhà làm phim trẻ Trần Lê Mỹ Linh. Ảnh: NVCC

Mỹ Linh cho biết: “Sang Mỹ du học là ước mơ từ nhỏ của tôi nhưng học về chuyên ngành điện ảnh là một mối duyên đầy bất ngờ. Bởi, theo nghệ thuật là điều trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tuy nhiên đến lúc này, tôi cảm thấy lựa chọn của mình là phù hợp”.

Trường học đầu tiên mà Linh theo học ở Mỹ cho tất cả sinh viên năm nhất học các môn bao gồm 3 tổ hợp: Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội & nhân văn và nghệ thuật. Sau đó, các sinh viên theo khả năng và sự yêu thích của mình để lựa chọn ngành học mình muốn. Kết quả năm học thứ nhất, Linh giành được nhiều thành tích ở lĩnh vực sân khấu, điện ảnh và cô quyết định chọn ngành nghiên cứu điện ảnh để theo đuổi.

Từ bỡ ngỡ đến đam mê, năm 2017, sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành nghiên cứu điện ảnh, Mỹ Linh học lên thạc sỹ ngành đạo diễn phim & TV tại Trường DePaul University và hoàn thành chương trình vào đầu năm 2020.

Cựu nữ sinh trường chuyên Hà Tĩnh và hành trình trở thành nhà làm phim quốc tế

Mỹ Linh cùng cộng sự xem lại một cảnh quay hiện trường phim “Cơm tối” thực hiện tại Hà Nội năm 2019. Ảnh tư liệu NVCC

Chị Lê Thị Thanh Thủy (mẹ Mỹ Linh, hiện là Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Để đi đến ngày hôm nay là một hành trình dài có được từ sự nỗ lực của hai mẹ con. Tôi cảm thấy rất tự hào vì con gái đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để thực hiện ước mơ của mình”.

Trước đó, năm 2013, khi Mỹ Linh vừa sang Mỹ du học được một thời gian ngắn thì bố bị bệnh nặng, cô chỉ kịp về thăm bố 2 tuần trước khi ông qua đời. Đó là quãng thời gian rất khó khăn đối với Linh. Nhưng rồi, nhờ sự động viên của mẹ, Linh đã mạnh mẽ vượt lên để tiếp tục học tập.

Sau 8 năm phấn đấu, “gia tài” của Mỹ Linh đã có 4 phim ngắn nổi bật được trình chiếu tại nhiều liên hoan phim quốc tế là: Breakfast (2019), Cơm tối (2020) và Hand-washed (2021), cùng phim dài có tên Another Time sắp hoàn thành. Ngoài ra, cô cũng đã có cơ hội tham gia vào nhiều dự án phim lớn ở Mỹ với các vai trò khác nhau.

Cựu nữ sinh trường chuyên Hà Tĩnh và hành trình trở thành nhà làm phim quốc tế

Mỹ Linh cùng mẹ và bà ngoại trong dịp cuối năm 2019 khi cô về Việt Nam làm phim. Ảnh: NVCC

Về bộ phim điện ảnh đầu tay trong vai trò đạo diễn sắp ra mắt có tên “Another Time”, Mỹ Linh chia sẻ: “Đây là một dự án phim nghệ thuật do Trường Đại học DePaul University đầu tư sản xuất. Phim kể về cuộc sống tình bạn, tình yêu và tâm tư của những thanh niên gốc Á đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Hiện, bộ phim đang hoàn thiện những khâu hậu kỳ cuối cùng, tôi kỳ vọng nó sẽ sớm được ra mắt và được khán giả đón nhận. Đó cũng là cơ hội để giúp tôi được nhận đạo diễn những dự án lớn hơn”.

Bên cạnh vai trò được mời hợp tác ở nhiều dự án khác nhau, hiện, Mỹ Linh và 2 người bạn nước ngoài khác sống tại Mỹ cũng vừa thành lập công ty về phim ảnh để chuẩn bị cho việc sản xuất và phân phối phim trong tương lai.

Cựu nữ sinh trường chuyên Hà Tĩnh và hành trình trở thành nhà làm phim quốc tế

Chị Lê Thị Thanh Thủy (mẹ Mỹ Linh): “Sự nỗ lực và quyết tâm giúp Linh thực hiện niềm đam mê và tôi luôn cổ vũ, ủng hộ con mình”.

Nói về dự định trong tương lai, Mỹ Linh cho biết: “Tôi mong muốn sau này mình sẽ làm những bộ phim kể về văn hóa và con người châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong đó, tôi đang ấp ủ một kịch bản phim điện ảnh có nhân vật và câu chuyện tại Việt Nam và tương lai tôi rất muốn về Đức Thọ (Hà Tĩnh), quê hương của bố mẹ, ông bà tôi để quay bộ phim này”.

Những ngày này, khi Mỹ Linh đang miệt mài tham dự các liên hoan phim tại Mỹ cũng là dịp Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh rộn ràng không khí kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường. Kỷ niệm về thời học trò cùng tình cảm thầy cô, bạn bè lại trở về trong cô.

“Đến lúc này, sau khi vượt qua nhiều khó khăn và thử thách, tôi luôn cảm thấy biết ơn các thế hệ thầy cô ở Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Những người thầy cô, như thầy Việt Hùng, thầy Khuyến, cô Huyền, cô Thương và nhiều thầy cô khác nữa... không chỉ truyền dạy kiến thức mà bằng tâm huyết, nhẫn nại, kiên trì của họ đã giúp tôi và nhiều thế hệ học sinh khác rèn luyện bản thân thích ứng với hoàn cảnh để phấn đấu vươn lên” - Trần Lê Mỹ Linh chia sẻ.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Chủ đề Người Hà Tĩnh ở nước ngoài

Đọc thêm

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi