Hà Tĩnh khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17

(Baohatinh.vn) - Chiều 15/2, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Hương Sơn tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17 tại Khu du lịch sinh thái Hải Thượng. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải cùng đại diện một số sở, ban, ngành và đông đảo nhà thơ, tác giả trong toàn tỉnh đã đến dự

Hà Tĩnh khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Lê Đức Hùng nhấn mạnh: Ngày thơ Việt Nam năm nay là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 550 ngày thành lập huyện Hương Sơn.

Hà Tĩnh khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải đánh trống khai mạc Ngày thơ

Hà Tĩnh khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17

Màn trống khai hội

Hà Tĩnh khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17

Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh Phan Trung Hiếu phát biểu khai mạc

Hà Tĩnh khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17

Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc thể hiện tác phẩm "Phách đàn Uy Viễn tướng công"

Hà Tĩnh khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17

Tác giả Trần Đức Cường thể hiện tác phẩm "Nhớ quê"

Hà Tĩnh khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17

Tác giả Trần Ngọc Mai thể hiện tác phẩm "Nơi ta về"

Hà Tĩnh khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17

Nhà thơ Bùi Quang Thanh thể hiện tác phẩm "Chúng tôi đón mặt trời lên"

Hà Tĩnh khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17

Nghệ sỹ ưu tú Tố Nga thể hiện ca khúc "Về xứ Nghệ cùng anh"

Hà Tĩnh khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17

Nhà báo, nhà thơ Nguyễn Thị Hạnh Loan thể hiện tác phẩm "Nghe anh hát"

Hà Tĩnh khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17

Ngày thơ Việt Nam đã kết thúc trong hình ảnh thả thuyền thơ của lãnh đạo tỉnh, huyện và các tác giả thơ

  • Hà Tĩnh khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17
    Nhiều hoạt động dịp Lễ hội Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

    Theo thông tin từ UBND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), Lễ hội Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác năm Kỷ Hợi 2019 sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi.

  • Hà Tĩnh khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17
    Kẹo “Cu Hai” - rưng rưng một miền ký ức

    Chuyện rằng, thuở xa xưa ấy, ở làng Thịnh Xá bên kia sông Ngàn Phố (Hương Sơn - Hà Tĩnh) có nhà ông Cu Hai chuyên nấu kẹo lạc. Những đứa trẻ trong làng thường hay rủ nhau đến để xin vét nồi bằng ám hiệu “Cu Hai”. Đi miết, sợ cha mẹ biết mà mắng mỏ nên mỗi lần rủ rê nhau, những đứa trẻ ấy đã gọi chệch đi là “Cu đơ”...

  • Hà Tĩnh khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17
    Nâng cao chất lượng tác phẩm của những cây bút trẻ Hà Tĩnh

    Tại hội nghị Ban chấp hành Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh sáng ngày 4/7, các đại biểu thẳng thắn nhìn nhận, tác phẩm của các hội viên trẻ số lượng ít, chất lượng chưa cao...

  • Hà Tĩnh khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17
    Sâu lắng Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVI tại Hà Tĩnh

    Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVI do Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh phối hợp với thị xã Kỳ Anh tổ chức chiều nay (28/2) tại Trường THCS Sông Trí (thị xã Kỳ Anh) có chủ đề Văn học nghệ thuật đồng hành cùng đất nước.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast