Hương vị riêng ở chợ truyền thống Hà Tĩnh ngày cuối năm

(Baohatinh.vn) - Phiên chợ cuối năm tại các địa phương ở Hà Tĩnh đông vui, nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Người dân đến chợ không chỉ tất bật mua sắm, trao đổi hàng hóa mà còn để tận hưởng hương vị rất riêng của ngày tết.

Hương vị riêng ở chợ truyền thống Hà Tĩnh ngày cuối năm

Tại chợ thành phố Hà Tĩnh, sáng sớm 30 tết vẫn có rất đông người dân đổ về mua bán hàng hóa. Phiên chợ cuối năm vì thế mà tấp nập, đông đúc, rộn rã tiếng nói cười.

Hương vị riêng ở chợ truyền thống Hà Tĩnh ngày cuối năm

Dù còn ít thời gian nữa sẽ bước qua năm mới Quý Mão 2023 nhưng nhiều người vẫn tranh thủ đưa đến chợ những mặt hàng “của nhà trồng được” như cau trầu, cam, bưởi...

Hương vị riêng ở chợ truyền thống Hà Tĩnh ngày cuối năm

...bó chè xanh..

Hương vị riêng ở chợ truyền thống Hà Tĩnh ngày cuối năm

...hay là hương trầm gia đình làm để mang ra chợ bán.

Hương vị riêng ở chợ truyền thống Hà Tĩnh ngày cuối năm

Mọi người đều cố gắng mua nhanh, bán sớm để trở về nhà sửa soạn bữa cơm tất niên, chờ đón khoảnh khắc giao thừa. (Ảnh chụp tại chợ Cày, thị trấn Thạch Hà).

Hương vị riêng ở chợ truyền thống Hà Tĩnh ngày cuối năm

Tại huyện Kỳ Anh, không khí mua sắm ở chợ quê ngày 30 tết cũng tấp nập không kém. Bà Hoàng Thị Thu (đội nón, thôn Thanh Hòa, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh) cho biết: "Những ngày trước đó, tôi đã sắm được gần hết đồ và thực phẩm cho tết, nay chỉ đi sắm thêm ít đồ cúng. Tết đã đến thật gần nên tôi cũng mua nhanh để kịp về nhà soạn sửa mâm cơm tất niên". (Ảnh chụp tại chợ Điếm, xã Kỳ Thư).

Hương vị riêng ở chợ truyền thống Hà Tĩnh ngày cuối năm

Ngày tết cũng là dịp các “tiểu thương nhí” phụ giúp bố mẹ trông hàng. (Ảnh chụp tại chợ Điếm, xã Kỳ Thư).

Hương vị riêng ở chợ truyền thống Hà Tĩnh ngày cuối năm

Tại Trung tâm thương mại - Chợ Hồng Lĩnh, người dân từ khắp thị xã đổ về phiên chợ ngày cuối năm để mua sắm. Ai cũng vội vàng chọn lựa chọn thực phẩm để kịp về làm mâm cơm cúng tất niên...

Hương vị riêng ở chợ truyền thống Hà Tĩnh ngày cuối năm

...hay chọn cho người thân những chiếc áo mới mặc ngày tết.

Hương vị riêng ở chợ truyền thống Hà Tĩnh ngày cuối năm

Về huyện miền núi Hương Sơn, không khí mua sắm tết của người dân cũng vội vàng, tất bật. Ai cũng “tay xách nách mang” với đủ món hàng phục vụ tết.

Hương vị riêng ở chợ truyền thống Hà Tĩnh ngày cuối năm

Những bước chân dường như vội vã hơn khi khoảnh khắc giao thừa sắp sửa chạm ngõ.

Hương vị riêng ở chợ truyền thống Hà Tĩnh ngày cuối năm

Bà Nguyễn Thi Lan (bên trái - thôn Thanh Bằng, xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn) chia sẻ: Khi đến chợ, được hòa mình vào dòng người đông đúc, tôi cảm nhận được không khí tết đã hiện hữu.

Hương vị riêng ở chợ truyền thống Hà Tĩnh ngày cuối năm

Dịp tết cũng là thời gian mà các em học sinh tranh thủ đến chợ để tập làm "tiểu thương". Em Nguyễn Vân Anh (Trường THPT Hương Sơn) cho biết: Ngày nghỉ tết, em ra chợ thị trấn Phố Châu để bán những bao lì xì. Dù lời lãi chẳng được bao nhiêu nhưng em vẫn rất vui vì được tận hưởng không khí rộn ràng, vui vẻ của ngày tết quê hương.

Hương vị riêng ở chợ truyền thống Hà Tĩnh ngày cuối năm

Ngày 30 tết, những người thợ cắm hoa như anh Phan Văn Thiết (chợ thị trấn Phố Châu) cũng chưa có thời gian ngơi nghỉ vì còn phải “đưa” sắc xuân về nhà cho khách hàng qua những lọ hoa, bó hoa đẹp mắt.

Hương vị riêng ở chợ truyền thống Hà Tĩnh ngày cuối năm

Chợ tết ngày cuối năm không chỉ là nơi buôn bán của người dân mà còn là nơi những em nhỏ háo hức chờ mong khi được bố mẹ đưa đi chơi tết. Hay đó còn là chốn tìm về của những người con xa quê...

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast