Phát động cuộc thi “Áo dài với quê hương Hà Tĩnh”

(Baohatinh.vn) - Hướng tới kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2023) và 1983 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội LHPN Hà Tĩnh triển khai cuộc thi ảnh, video “Áo dài với quê hương Hà Tĩnh” và giải Bóng chuyền nữ toàn tỉnh năm 2023.

Phát động cuộc thi “Áo dài với quê hương Hà Tĩnh”

Các thí sinh biểu diễn trong đêm trao giải Cuộc thi “Duyên dáng Áo dài qua ảnh” do Hội LHPN Hà Tĩnh tổ chức năm 2021.

Với mục đích tôn vinh vẻ đẹp của áo dài, đồng thời quảng bá các di tích, danh lam thắng cảnh của Hà Tĩnh, cuộc thi ảnh, video “Áo dài với quê hương Hà Tĩnh” dành cho các đối tượng là nữ thanh niên, cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh có độ tuổi từ 16 trở lên đang sinh sống, học tập, công tác tại Hà Tĩnh hoặc con em Hà Tĩnh đang sinh sống, học tập, làm việc tại các địa phương khác. Các thí sinh tham gia có đạo đức tư cách tốt, không vi phạm pháp luật, yêu thích áo dài Việt Nam.

Cuộc thi sẽ diễn ra qua 2 vòng thi: cấp huyện và cấp tỉnh. Trong đó, tại vòng thi cấp huyện, mỗi thí sinh gửi 1 ảnh hoặc 1 video kèm các thông tin cá nhân về Hội LHPN huyện, thành phố, thị xã; Hội Phụ nữ 3 đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Nữ công Liên đoàn Lao động; Hiệp hội Doanh nhân nữ (đối với thí sinh là thành viên, hội viên thuộc Hiệp hội Doanh nhân nữ).

Phát động cuộc thi “Áo dài với quê hương Hà Tĩnh”

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng trao giải nhất Cuộc thi “Duyên dáng Áo dài qua ảnh năm 2021” cho thí sinh Trần Thị Huyền Sâm (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).

Yêu cầu: ảnh và video (không quá 45 giây) gửi về cuộc thi phải đảm bảo chụp, quay toàn thân. Ảnh dự thi không dùng các phần mềm chỉnh sửa làm thay đổi diện mạo nhân vật, cảnh quan (chỉ được phép chỉnh màu, ánh sáng).

Tác phẩm phải đảm bảo tính thẩm mỹ, nghệ thuật làm toát lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong trang phục áo dài truyền thống (áo dài có cổ và cổ phục) và có thông điệp đặc sắc quảng bá, giới thiệu làm nổi bật hình ảnh, vẻ đẹp, ý nghĩa của danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, khu, điểm du lịch, công trình kiến trúc văn hóa… của quê hương Hà Tĩnh.

Cùng với mỗi bức ảnh, video là lời bình không quá 100 chữ giới thiệu về vẻ đẹp tà áo dài và cảnh quan, bối cảnh chụp ảnh. Thời gian gửi trước ngày 25/2/2023.

Phát động cuộc thi “Áo dài với quê hương Hà Tĩnh”

Hội LHPN huyện Đức Thọ phát động Tuần lễ áo dài và hưởng ứng cuộc thi ảnh, video “Áo dài với quê hương Hà Tĩnh” năm 2023.

Kết thúc vòng thi cấp huyện, mỗi đơn vị chọn ra 12-20 thí sinh (tùy theo đơn vị) có ảnh hoặc video xuất sắc nhất gửi về Ban Tổ chức cấp tỉnh. Hội LHPN tỉnh sẽ chọn đăng tải trên fanpage của hội để khán giả bình chọn. Cùng kết quả bình chọn từ khán giả, Ban Giám khảo cuộc thi cấp tỉnh sẽ chấm chọn ra 113 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết cấp tỉnh.

Các thí sinh lọt vào chung kết cấp tỉnh sẽ trình diễn áo dài trực tiếp tại đêm chung kết và trao giải dự kiến diễn ra vào dịp 8/3/2023, được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh.

Ban Tổ chức sẽ trao cúp cùng các phần quà tặng cho các giải nhất, nhì, ba và nhiều giải phụ cho các thí sinh ở 2 nhóm lứa tuổi: thí sinh từ 16-27 tuổi và thí sinh trên 27 tuổi.

Phát động cuộc thi “Áo dài với quê hương Hà Tĩnh”

Trận chung kết bóng chuyền nữ giữa đội Hương Khê và đội Cẩm Xuyên tại Giải Bóng chuyền nữ Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh năm 2022.

Cùng với cuộc thi “Áo dài với quê hương Hà Tĩnh”, dịp này, Hội LHPN Hà Tĩnh phối hợp với Sở VH-TT&DL phát động tổ chức Giải Bóng chuyền nữ toàn tỉnh năm 2023.

Dự kiến, giải đấu sẽ khai mạc vào ngày 2/3/2023 và thi đấu đến hết ngày 5/3/2023, tại Trung tâm dịch vụ Phú Nhân Nghĩa, xã Kỳ Châu (huyện Kỳ Anh).

Hội LHPN cấp huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Nữ công Liên đoàn Lao động mỗi đơn vị thành lập 1 đội bóng. Các thành viên đội là nữ công dân Việt Nam đang sinh sống trên địa bàn Hà Tĩnh có độ tuổi từ 16 trở lên tính từ thời điểm tham dự giải; có tư cách đạo đức tốt, không vi phạm pháp luật...

Các đội tham dự giải nộp hồ sơ cho Ban Tổ chức trước ngày 27/2/2023 về địa chỉ: Phòng Quản lý Thể dục thể thao (Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh), số 18, Đại lộ Xô viết Nghệ Tĩnh (TP Hà Tĩnh). Email: nghiepvutt.vhtt@gmail.com.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.