Phó Giám đốc BVĐK TP Hà Tĩnh: “Hạnh phúc lớn nhất là người bệnh khỏe hơn và đồng nghiệp đoàn kết, yêu thương nhau”

(Baohatinh.vn) - Hết lòng với người bệnh, yêu thương đồng nghiệp, say nghề, giản dị, gần gũi trong cuộc sống nên gần 30 năm công tác, bác sỹ CKI Lê Thị Thanh Thủy - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh luôn được mọi người yêu mến, kính phục.

Phó Giám đốc BVĐK TP Hà Tĩnh: “Hạnh phúc lớn nhất là người bệnh khỏe hơn và đồng nghiệp đoàn kết, yêu thương nhau”

BS CKI Lê Thị Thanh Thủy

Chị Lê Thị Thanh Thủy sinh năm 1967 ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ. Những ngày cuối cấp học phổ thông, chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học, trước rất nhiều lựa chọn về con đường tương lai, chị đã nghe theo lời căn dặn của bố: “Nghề nào cũng quan trọng, nhưng nghề y là một trong những nghề cao quý nhất, bởi đó là nghề cứu người”.

Năm 1992, cầm tấm bằng tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, chuyên khoa Nhi, chị vào công tác tại Trung tâm Y tế thị xã Hà Tĩnh trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn cả về nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị khám chữa bệnh.

Vượt qua những khó khăn ban đầu, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, bác sỹ Lê Thị Thanh Thủy đã cùng các y, bác sỹ ở đây hoàn thành tốt công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

Khẳng định mình qua nhiều vị trí công tác, năm 2002, chị được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm y tế thị xã Hà Tĩnh, kiêm chủ tịch công đoàn cho đến nay.

Phó Giám đốc BVĐK TP Hà Tĩnh: “Hạnh phúc lớn nhất là người bệnh khỏe hơn và đồng nghiệp đoàn kết, yêu thương nhau”

Bác sĩ Lê Thị Thanh Thủy (thứ ba từ trái sang) thăm khám cho bệnh nhi.

Từng nhiều năm công tác với chị Thủy, bác sỹ Lê Chánh Thành - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh chia sẻ: “Với lòng yêu nghề, tận tâm và luôn giữ gìn phẩm chất, y đức, bác sỹ Thủy luôn được người bệnh tin tưởng, đồng nghiệp mến phục. Qua các vị trí công tác, chị đã góp phần quan trọng làm đổi thay diện mạo cũng như chất lượng, uy tín trong công tác khám chữa bệnh của đơn vị”.

Phó Giám đốc BVĐK TP Hà Tĩnh: “Hạnh phúc lớn nhất là người bệnh khỏe hơn và đồng nghiệp đoàn kết, yêu thương nhau”

Bác sĩ trẻ được bác sĩ Thủy hướng dẫn chuyên môn tận tình, đặc biệt về lĩnh vực siêu âm và nhi.

Bác sỹ Dương Chí Lực - Trưởng Khoa Nội, BVĐK thành phố Hà Tĩnh chia sẻ: “Tôi cũng như nhiều đồng nghiệp khác, khi chập chững vào nghề, đã được chị Thủy yêu thương dìu dắt về chuyên môn, bồi dưỡng về y đức, nhất là trong lĩnh vực siêu âm, nhi khoa. Đặc biệt, những lúc gặp ca bệnh khó, gọi điện tham vấn bác sỹ Thủy, dù trong đêm hay giờ nghỉ, chị đều vui vẻ giúp đỡ nhiệt tình. Bác sỹ Thủy cũng là người chị, người mẹ luôn kết nối tình cảm, sự đoàn kết giữa mọi người”.

Cảm nhận về cộng sự của mình, Bác sỹ Trần Nguyên Phú - Giám đốc BVĐK thành phố chia sẻ: “Suốt quá trình công tác, bác sỹ Thủy luôn thể hiện sự đam mê, yêu nghề, yêu thương đồng nghiệp và bệnh nhân. Là người lãnh đạo bệnh viện rất sâu sát, nắm bắt các tâm tư tình cảm của anh em, nhẹ nhàng, mềm dẻo xử lý mọi công việc. Chị cũng là một chủ tịch công đoàn xuất sắc, như một người chị cả, chịu thương, chịu khó gần gũi và lắng nghe ý kiến của đoàn viên".

Phó Giám đốc BVĐK TP Hà Tĩnh: “Hạnh phúc lớn nhất là người bệnh khỏe hơn và đồng nghiệp đoàn kết, yêu thương nhau”

Bác sĩ Thủy giám sát, phân luồng bệnh nhân tại khu vực đón tiếp của bệnh viện.

Sự nỗ lực không ngừng, Phó Giám đốc Bệnh viện Lê Thị Thanh Thủy đã góp phần quan trọng nâng cao uy tín, chất lượng khám và chữa bệnh của BVĐK thành phố Hà Tĩnh.

Đến nay, BVĐK thành phố Hà Tĩnh là đơn vị hạng II, có 102 bác sỹ, 250 giường bệnh theo kế hoạch, 430 giường bệnh thực kê. Bệnh viện cũng đã phát triển nhiều dịch vụ kỹ thuật mới, đáp ứng sự hài lòng của nhân dân.

Đặc biệt, bệnh viện là đơn vị vệ tinh của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Trong năm bệnh viện đã tham gia hội chẩn trực tuyến với các bệnh viện tuyến Trung ương, giúp giải quyết kịp thời, hiệu quả cho 30 ca bệnh khó, phức tạp ngay tại bệnh viện. Trong năm đã có 91 lượt bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 được điều trị tại bệnh viện.

Phó Giám đốc BVĐK TP Hà Tĩnh: “Hạnh phúc lớn nhất là người bệnh khỏe hơn và đồng nghiệp đoàn kết, yêu thương nhau”

Bác sĩ Thủy trao quà và bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện

Trên cương vị là chủ tịch công đoàn, thời gian qua, bác sỹ Lê Thị Thanh Thủy đã sáng lập Quỹ tình thương, hàng năm kêu gọi, chia sẻ hàng trăm bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo và giúp đỡ viện phí cho nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Riêng năm 2020, thông qua quỹ tình thương, gần 380 bữa ăn miễn phí đến với 146 bệnh nhân nghèo và 64 bệnh nhân được hỗ trợ tiền viện phí với tổng kinh phí trên 170 triệu đồng.

Gần 30 năm cống hiến cho nghề chữa bệnh cứu người, niềm hạnh phúc lớn nhất của bác sỹ Lê Thị Thanh Thủy cũng giản dị như chính con người của chị, đó là khi thấy người bệnh khỏe hơn qua từng ngày và anh em, đồng nghiệp đoàn kết yêu thương nhau.

Năm 2018, bác sỹ Lê Thị Thanh Thủy được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú. Ngoài ra, hằng năm, chị còn nhận được nhiều bằng khen của Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh và của ngành y tế.

Chủ đề Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2

Đọc thêm

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.