Rời tay súng, cầm cuốc, cầm cày “chiến đấu” với đói nghèo ở huyện miền núi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Phát huy phẩm người lính Cụ Hồ, các cựu chiến binh ở Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã xung kích trong làm ăn, gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy, nhiều người từ khó khăn đã vươn lên khá giả, nhiều hội viên đã có mức thu nhập từ 100 triệu -1 tỷ đồng/năm...

Rời tay súng, cầm cuốc, cầm cày “chiến đấu” với đói nghèo ở huyện miền núi Hà Tĩnh

CCB Trần Văn Bính (Ân Phú) đã chứng minh cho mọi người thấy đất quê hương có thể làm giàu bằng việc trồng 5.000 cây ăn quả trên khu đồi toàn đá sỏi, làm 1 mẫu ruộng và nuôi thêm 25 đàn ong, 600 con gà/năm, 4 con trâu bò... cho thu nhập từ 300-350 triệu đồng/năm.

Với tinh thần hăng say lao động, không ngại khó, ngại khổ, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, anh Phan Văn Tư (thôn Hương Giang, xã Đức Hương) đã tập trung chăm lo phát triển kinh tế gia đình. Từ hai bàn tay trắng, nhờ có chí hướng làm ăn, biết “lấy ngắn nuôi dài”, hăng say lao động, anh đã vượt qua nghèo khó, vươn lên khá giả, sung túc...

Ông Tư kể: “Năm 2013, sau khi được các cấp hội CCB tuyên truyền vận động, chính quyền địa phương giúp đỡ, Ngân hàng CSXH cho vay vốn nên tôi đã mạnh dạn cải tạo hơn 3ha đất vườn đồi để trồng cam, chanh, bưởi kết hợp với chăn nuôi. Sau nhiều năm nỗ lực, kiên trì, đến nay, gia đình tôi đã có hơn 2ha cây ăn quả cho thu hoạch, nuôi 13 con trâu bò, hàng trăm con gia cầm mỗi lứa. Mỗi năm, trừ chi phí sản xuất, gia đình tôi có mức thu nhập trên 400 triệu đồng/năm.

Rời tay súng, cầm cuốc, cầm cày “chiến đấu” với đói nghèo ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Ông Phan Văn Tư - Chi hội trưởng Hội CCB thôn Hương Giang, xã Đức Hương là người tiên phong trên lĩnh vực làm ăn kinh tế, là tấm gương để các hội viên noi theo...

Nhưng điều làm ông Tư vui hơn, tự hào hơn là từ tinh thần xung kích đi đầu trong xóa bỏ vườn tạp để trồng cây ăn quả của mình đã được nhiều hội viên khác học tập, nhân rộng. Đến nay, trong Chi hội Hội CCB thôn Hương Giang đã có 14 mô hình kinh tế vườn đồi, trong đó có 7 mô hình cho thu nhập từ 100-200 triệu đồng/năm, 7 mô hình còn lại từ 40-90 triệu đồng/năm.

Và thực tế cũng cho thấy, sau khi rời quân ngũ, những người nông dân từng mang trên mình màu áo lính ở Vũ Quang đã không cam chịu đói nghèo, xung kích đi đầu trên mặt trận làm ăn kinh tế. Và không chỉ có CCB Phan Văn Tư mà đến địa phương nào, vùng đồi nào ở huyện miền núi này chúng tôi cũng bắt gặp những khu vườn trĩu quả, những đàn gia súc, gia cầm đông đúc, những mô hình sản xuất kinh doanh cho thu nhập cao.

Trong số này có thể kể đến những mô hình trồng cây ăn quả của các ông: Đinh Văn Đề (Đức Giang), Nguyễn Văn Ninh (Hương Minh), Nguyễn Viết Hoài (Hương Thọ), Nguyễn Văn Liệu (Đức Giang), Trần Văn Bính (Ân Phú)... Hay mô hình chăn nuôi liên kết của các ông: Nguyễn Đức Thuật (Đức Liên), Lê Trọng Nhị (Đức Bồng), Nguyễn Trọng Thế (Hương Quang), Phan Văn Hân (Đức Hương).

Rời tay súng, cầm cuốc, cầm cày “chiến đấu” với đói nghèo ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Với tinh thần xung kích, CCB Nguyễn Văn Minh (thôn 5, xã Sơn Thọ) vừa tích cực tham gia các hoạt động xã hội, vừa làm vườn đồi giỏi, mỗi năm thu nhập trên 200 triệu đồng.

Với sự gương mẫu, đi đầu và tinh thần không ngại khó, ngại khổ, hàng ngàn cựu chiến binh ở Vũ Quang đã mạnh dạn đầu tư làm ăn, mở rộng sản xuất, xây dựng nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao, vươn lên làm giàu chính đáng. Và đến nay, toàn huyện Vũ Quang đã có trên 300 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 triệu đến 1 tỷ đồng/năm do CCB làm chủ.

Phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở Vũ Quang thực sự đã đem lại hiệu quả rõ nét, đời sống vật chất lẫn tinh thần của gia đình hội viên được nâng lên, nhiều hội viên đã có điều kiện đầu tư cho các con ăn học thành tài, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,5% (mặt bằng chung của huyện là 9,07%)...

Rời tay súng, cầm cuốc, cầm cày “chiến đấu” với đói nghèo ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Không chỉ làm giàu cho gia đình với mức thu nhập từ vườn cam trên 100 triệu đồng/năm, CCB Nguyễn Ngọc Liệu (thôn Thanh Sơn, xã Đức Lĩnh) còn sẵn sàng hiến hơn 20.000m2 đất vườn đồi để chính quyền quy hoạch khu nghĩa trang đạt chuẩn NTM

Ông Nguyễn Quốc Thìn - Chủ tịch Hội CCB huyện Vũ Quang cho biết: “Những năm qua, cùng với xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Hội CCB Vũ Quang đã động viên, hỗ trợ các hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chăm lo phát triển sản xuất, nỗ lực giảm nghèo bền vững, tham gia tích cực, có hiệu quả vào chương trình phát triển kinh tế của địa phương.

Qua đó, không chỉ giúp các hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng đội và khẳng định vai trò, vị trí của người lính cụ Hồ trên mặt trận mới, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Chủ đề Cựu binh Hà Tĩnh làm kinh tế giỏi

Đọc thêm

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.
"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.