Rộn ràng đón lễ Giáng sinh trên khắp các xứ đạo ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, trên khắp các xứ đạo ở Hà Tĩnh, không khí chào đón Giáng sinh trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Người người, nhà nhà hân hoan chờ đón Noel và năm mới an lành, thịnh vượng.

Rộn ràng đón lễ Giáng sinh trên khắp các xứ đạo ở Hà Tĩnh

Du khách tham quan hang Bê -lem ở xứ đạo Văn Hạnh (Thạch Trung, TP Hà Tĩnh). Ảnh: Đình Nhất

Cuộc sống bình yên trở lại sau 2 năm chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, thiên tai là điều khiến bà con công giáo ở xứ đạo Trung Nghĩa (thị trấn Lộc Hà) phấn khởi trước thềm lễ Giáng sinh 2023.

Ông Đặng Ngọc Ninh - Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Trung Nghĩa cho biết: “Cũng như người dân trong toàn tỉnh, 2 năm qua, dịch COVID-19 khiến cuộc sống của bà con công giáo chúng tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhất là kỳ Noel 2021, việc tổ chức mừng Giáng sinh thiếu phần trọn vẹn khi diễn ra trong điều kiện phòng chống dịch bệnh. Năm nay trong không khí đất nước bình yên, nền kinh tế của tỉnh nhà phục hồi và phát triển, bà con giáo dân ai cũng vui mừng đón ngày lễ quan trọng này”.

Rộn ràng đón lễ Giáng sinh trên khắp các xứ đạo ở Hà Tĩnh

Ông Đặng Ngọc Ninh - Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Trung Nghĩa nói chuyện với các em học sinh về ý nghĩa của hang Bê - lem.

Giáo xứ Trung Nghĩa gồm 2 giáo họ Trung Nghĩa và Xuân Hải với hơn 4.000 giáo dân, chiếm gần một nửa dân số của thị trấn Lộc Hà. Để chuẩn bị mừng ngày Chúa Giáng sinh, hội đồng mục vụ phân công 2 giáo họ các phần việc ở nhà thờ như: trang trí hang đá, cây thông Noel, chuẩn bị sân khấu biểu diễn chương trình văn nghệ…

Đến nay, các phần việc đã hoàn thành, sẵn sàng cho đêm lễ trọng sẽ diễn ra vào tối 24/12.

Rộn ràng đón lễ Giáng sinh trên khắp các xứ đạo ở Hà Tĩnh

Anh Lê Văn Vương (người treo biển bên trái, TDP Trung Nghĩa, thị trấn Lộc Hà) trang hoàng cổng nhà chuẩn bị đón Giáng sinh).

Cùng với trang trí ở khuôn viên nhà thờ, mỗi người dân xứ đạo cũng náo nức trang hoàng quang cảnh ở nhà, lối ngõ của mình để bày tỏ niềm kính Chúa và lan tỏa không khí của ngày hội.

Với anh Lê Văn Vương (SN 1995, ở tổ dân phố Trung Nghĩa, thị trấn Lộc Hà), vừa trở quê sau 3 năm đi làm ăn ở nước ngoài nên lễ Noel năm nay càng thêm ý nghĩa.

Anh Vương cho biết: “Hàn Quốc cũng đón ngày lễ Giáng sinh nhưng không có không khí gia đình quây quần sum họp hay anh em trong giáo họ chung vui, hân hoan ở nhà thờ như ở quê mình. Do vậy, năm nay được đón một mùa Giáng sinh trên quê hương càng khiến tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc”.

Rộn ràng đón lễ Giáng sinh trên khắp các xứ đạo ở Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Văn Lập (ngoài cùng bên phải, cùng bạn bè tham quan hang Bê - lem ở giáo xứ Văn Hạnh).

Tại Giáo xứ Văn Hạnh (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh), thời điểm này, các giáo dân ở 6 xóm họ trong giáo xứ cũng đã cùng nhau hoàn thành công trình hang đá phục vụ lễ Noel. Công trình có chiều cao 25m trên diện tích 5.000 m2, được thiết kế từ hơn 4.000 cây tre, mét, khoảng 20.000 bao bì xi măng, hàng trăm tấm xốp và nhiều loại nguyên liệu khác. Hang đá được hàng trăm giáo dân xây dựng trong thời gian gần 2 tháng.

Trong những ngày qua, dù chưa chính thức diễn ra ngày lễ Noel nhưng đã có hàng nghìn lượt khách đến đây chiêm ngưỡng.

Ông Nguyễn Văn Lập (70 tuổi, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Dù không phải là người theo đạo Thiên Chúa nhưng tôi và bạn bè vẫn đi thưởng ngoạn các công trình hang đá trong dịp lễ Noel. Qua đây, chúng tôi hiểu hơn những giá trị nhân văn tốt đẹp của đạo Thiên Chúa”.

Rộn ràng đón lễ Giáng sinh trên khắp các xứ đạo ở Hà Tĩnh

Nhà thờ Giáo xứ Vĩnh Hội (xã Quang Thọ, Vũ Quang)

Dù ở xã biên giới miền núi xa xôi nhưng những ngày này tại Giáo xứ Vĩnh Hội (xã Quang Thọ, Vũ Quang) không khí Giáng sinh đã ngập tràn. Xã Quang Thọ (sáp nhập từ xã Hương Quang và Hương Thọ) hiện có 2/10 thôn giáo toàn tòng với trên 500 nhân khẩu là đồng bào có đạo.

Nhờ sự đoàn kết của cộng đồng lương giáo, Quang Thọ đã xây dựng thành công và về đích xã NTM nâng cao năm 2021. Trong đó, 1 trong 2 thôn giáo toàn tòng là thôn 7 đã xây dựng thành công khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Rộn ràng đón lễ Giáng sinh trên khắp các xứ đạo ở Hà Tĩnh

Người dân thôn 7, xã Quang Thọ (Vũ Quang) cùng nhau trang hoàng hang Bê - lem tại gia đình đón Giáng sinh.

Anh Nguyễn Văn Huệ (43 tuổi, giáo dân ở thôn 7, xã Quang Thọ) cho biết: “Nhiều năm nay, ngoài việc làm hang đá, các công trình phục vụ lễ Giáng sinh, việc treo cờ Tổ quốc trên các con đường, trước nhà thờ hay tại gia đình đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi giáo dân chúng tôi. Bởi, đó là cách chúng tôi thể hiện niềm “kính Chúa, yêu nước” của người dân xứ đạo vùng biên giới”.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi 
Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Khi ví, giặm "chạy show"…

Khi ví, giặm "chạy show"…

Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.
Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất mở đường, giúp đỡ người nghèo, tích cực trong các hoạt động của địa phương, anh Trương Quang Nghĩa, thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài (TP Hà Tĩnh) đã góp sức làm cho quê hương thay da đổi thịt.
Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Cây đa, bến nước, sân đình là biểu tượng của làng quê trong tâm thức bao thế hệ. Trong đó, đình làng là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng của mỗi làng quê, đang cần được khôi phục và phát huy.
Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Ông Hồ Duy Lý - Bí thư Chi bộ thôn Song Hải, xã Thạch Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì dân, sống trọn nghĩa đạo - đời.