Tay vợt cừ khôi ở huyện miền núi Hà Tĩnh say mê truyền lửa phong trào thể thao trong cộng đồng

(Baohatinh.vn) - Không chỉ là vận động viên (VĐV) xuất sắc giành nhiều huy chương ở môn bóng bàn, cầu lông, ông Trương Quốc Nam (SN 1955), trú thôn 2, xã Điền Mỹ, Hương Khê (Hà Tĩnh) còn trở thành người “truyền lửa” thúc đẩy phong trào TDTT ở địa phương.

Video: Ông Nam truyền đam mê thể thao cho con cháu.

Đam mê và gắn bó với môn bóng bàn, cầu lông từ ngày còn thiếu niên, rồi tự mình rèn luyện, ông Trương Quốc Nam đã trở thành tay vợt cừ khôi được nhiều người biết đến. Ông Nam chia sẻ: “Ban đầu, với sức trẻ đang có và mong muốn rèn luyện sức khỏe nên tôi tập đánh cầu lông, bóng bàn. Thế nhưng, càng đánh lại càng “nghiện” lúc nào không hay”.

Tay vợt cừ khôi ở huyện miền núi Hà Tĩnh say mê truyền lửa phong trào thể thao trong cộng đồng

Ông Trương Quốc Nam là tay vợt cừ khôi được nhiều người biết đến.

Ông Nam bắt đầu tham gia các giải bóng bàn do cơ quan tổ chức (Công ty Quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh - P.V), rồi đến các giải thể thao ở huyện, ở tỉnh qua các kỳ đại hội TDTT. Quá trình đó, ông đã giành nhiều huy chương vàng, huy chương bạc. Năm 2012, ông được Bộ VH-TT&DL trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch. Thế nhưng, với ông Nam, những tấm huy chương, thành tích đạt được không phải là tất cả.

Ông bộc bạch: “Điều lớn nhất tôi có được là sức khỏe và niềm vui sau những giờ lao động mệt nhọc, niềm vui khi được giao lưu với những người yêu thể thao. TDTT không chỉ để rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần mà còn giúp gắn kết các thành viên trong gia đình, xóm làng thêm gần gũi”.

Tay vợt cừ khôi ở huyện miền núi Hà Tĩnh say mê truyền lửa phong trào thể thao trong cộng đồng

Ông Trương Quốc Nam đã giành nhiều huy chương vàng, huy chương bạc qua các kỳ đại hội TDTT của tỉnh.

Niềm đam mê với thể thao cũng được ông Nam trao truyền cho vợ và các con cháu của mình. 3 người con gái của ông đều là những VĐV xuất sắc, từng đạt giải nhất, nhì trong các giải đấu Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện. Trong đó, người con gái thứ 3 là chị Trương Thị Yến (SN 1987) từng tham gia giải cầu lông, bóng bàn toàn quốc của ngành giáo dục. Hiện nay, các chị đều trở thành những VĐV xuất sắc trong phong trào TDTT ở nơi công tác, nơi cư trú.

Tay vợt cừ khôi ở huyện miền núi Hà Tĩnh say mê truyền lửa phong trào thể thao trong cộng đồng

Niềm đam mê với thể thao cũng được ông Nam trao truyền cho vợ và các con cháu của mình

Tiếp bước truyền thống gia đình thể thao, các cháu của ông Nam dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng sớm bộc lộ niềm đam mê thể thao và trở thành những tay vợt “đáng gờm”.

Cháu Trần Thị Thanh Bình (SN 2009) từng đạt giải nhất cấp huyện khối tiểu học, THCS bộ môn bóng bàn nữ; cháu Trần Ngọc Thành Nhân (SN 2009) từng đạt giải nhất cấp huyện khối tiểu học bộ môn bóng bàn nam, giải nhì cấp huyện khối THCS bộ môn bóng bàn nam; cháu Trần Ngọc Đức (SN 2015) cũng đã trở thành VĐV bóng bàn, bóng đá tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện…

Tay vợt cừ khôi ở huyện miền núi Hà Tĩnh say mê truyền lửa phong trào thể thao trong cộng đồng

Ngôi nhà nhỏ của ông Nam ở thôn 2, xã Điền Mỹ vẫn dành một khoảng sân rộng để đặt các dụng cụ thể thao cho cả gia đình và làng xóm cùng tham gia luyện tập.

Với ông Nam, nay tuổi đã cao nhưng niềm đam mê thể thao chưa bao giờ vơi. Hiện nay, ông vẫn cùng vợ tham gia sôi nổi các hoạt động TDTT của hội người cao tuổi như đánh bóng chuyền hơi, tập thể dục dưỡng sinh… Ngôi nhà nhỏ của ông ở thôn 2, xã Điền Mỹ vẫn dành một khoảng sân rộng để đặt các dụng cụ thể thao cho cả gia đình và làng xóm cùng tham gia luyện tập. Ông còn là huấn luyện viên thể thao cho con cháu trong gia đình.

Không chỉ là gia đình thể thao tiêu biểu, hộ ông Nam còn là gia đình văn hóa tiêu biểu của xã và là một trong 8 gia đình được UBND huyện khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020. Đây chính là hạt nhân để xây dựng nên đời sống văn hóa, thúc đẩy phong trào TDTT ở địa phương phát triển”.

Ông Nguyễn Trung Thương - Phó Trưởng phòng VH-TT huyện Hương Khê

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.