Tết ấm áp tình người ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tết là thời khắc mà đứa trẻ nào cũng mong chờ để được xúng xính quần áo mới theo cha mẹ đi chúc tết, nhận lì xì. Còn với những đứa trẻ ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, niềm vui lại đến từ cộng đồng xã hội.

Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh là mái nhà chung của gần 100 trẻ mồ côi, khuyết tật. Ở đây, các em được nuôi dưỡng, chăm sóc tận tình bởi các cô chú, các mẹ. Mỗi năm tết đến là một dịp các em được đón nhận thêm sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng xã hội.

Tết ấm áp tình người ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Tết là dịp các tổ chức xã hội, từ thiện thể hiện sự quan tâm với những đưa trẻ thiệt thòi. (Trong ảnh: Thành viên một nhóm từ thiện đang chuẩn bị tiệc tất niên cho các em nhỏ ở làng trẻ).

“Từ giữa tháng Chạp, đã có rất nhiều đoàn từ thiện đến tổ chức chương trình tết sớm cho các con. Các con được tự tay gói và nấu bánh chưng, được nhận những món quà tết và giao lưu văn nghệ, vui chơi cùng các bạn nhỏ đến từ các tổ chức từ thiện, trường học trên địa bàn tỉnh” – cô Nguyễn Thị Cẩm Ly – giáo viên Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cho biết.

Cùng các bạn dự bữa cơm sum vầy do đoàn từ thiện đến từ TP Hà Tĩnh tổ chức, Trần Quốc Nam (15 tuổi, quê Lộc Hà) chia sẻ: “Em đón 4 cái tết ở làng trẻ rồi, năm nào cũng vui cả. Chúng em nhận được nhiều quà và được nấu bánh chưng nữa. Em không có người thân, gia đình để về nhưng tết ở đây mọi người cũng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho chúng em rồi.”

Tết ấm áp tình người ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

4 năm ăn tết ở làng trẻ, em Quốc Nam (áo đen) đã coi làng trẻ là nhà và các cô, các bạn là người thân.

Giũa những khuôn mặt háo hức chào đón bữa tiệc tất niên, một cậu bé người nhỏ thó, đôi mắt đượm buồn ngồi thơ thẩn. Được cô Cẩm Ly ân cần vỗ về, cậu bé rụt rè ngồi vào mâm cơm cùng ăn với các bạn.

Cô Cẩm Ly cho biết: “Bé tên Dương, quê ở Hương Sơn, bố mất sớm, mẹ mới đi tù vì tội buôn bán ma túy nên em được đưa vào đây 6 tháng trước. Đây cũng là cái tết đầu tiên của em ở “nhà mới” nên còn nhiều bỡ ngỡ và không tránh khỏi buồn tủi. Mỗi em vào đây đều có một hoàn cảnh rất éo le nên chúng tôi càng phải quan tâm, yêu thương các em nhiều hơn”.

May mắn hơn Quốc Nam và Dương khi còn có gia đình để trở về sum họp những ngày tết, Nguyễn Thị Thảo (quê Hương Khê) và nhiều bạn nhỏ khác được các cô, các mẹ ở làng trẻ chuẩn bị quần áo mới, một ít quà trước khi em được dì đón về quê ăn tết.

Tết ấm áp tình người ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Những đứa trẻ ở làng không chỉ được nuôi dưỡng mà còn được quan tâm giáo dục nhân cách

Thảo xúc động chia sẻ: “Năm nào cũng thế, em và các bạn được ăn tết sớm ở làng trẻ, khoảng 27 tết thì em về quê. Mỗi lần về tết là các cô chú, các mẹ chuẩn bị đầy đủ quà bánh để em về thắp hương cho bố mẹ”.

Không chỉ chuẩn bị quần áo mới, quà tết chu đáo cho các em, các cô, các mẹ ở trung tâm còn dặn dò tỉ mỉ trước khi các em lên đường về quê. Về những việc được làm trong những ngày nghỉ tết và phải quay lại làng trẻ đúng thời gian quy định để kịp đi học.

Tết ấm áp tình người ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Sự chung tay của cộng đồng xã hội góp phần mang đến một cái tết ấm áp tình người cho trẻ mồ côi.

Giám đốc Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ: “Chúng tôi rất trân quý tấm lòng của các nhà hảo tâm khi mang đến nhiều chương trình ý nghĩa và một cái tết ấm áp cho bọn trẻ nơi đây. Mong rằng sẽ nhận được sự sẻ chia nhiều hơn nữa từ cộng đồng xã hội để các em luôn có những cái tết ấm tình người”.

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Phụ nữ Hà Tĩnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Phụ nữ Hà Tĩnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh.
Thầm lặng “tỏa hương” nơi gian khó

Thầm lặng “tỏa hương” nơi gian khó

Sự tận tâm và lòng nhân ái của người phụ nữ ở những miền quê còn nhiều gian khó tại Hà Tĩnh góp phần thắp sáng niềm tin, dịu đi bao nhọc nhằn trong cuộc sống nơi đây.
Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Dù không giảng dạy nhưng các cô nuôi ở trường bán trú vẫn âm thầm góp phần nuôi dưỡng tri thức bằng tình yêu thương và sự tận tụy, được học sinh gọi là “người mẹ thứ hai”.
Sống khỏe cùng BHT: Điều trị kịp thời, ngăn ngừa biến chứng chấn thương cột sống

Sống khỏe cùng BHT: Điều trị kịp thời, ngăn ngừa biến chứng chấn thương cột sống

Một tổn thương nhỏ ở cột sống cũng có thể dẫn đến những biến chứng nặng nề, thậm chí là bại liệt nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách. Bác sĩ CKI Nguyễn Trọng Mạnh, Khoa Ngoại thần kinh, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh tư vấn về các loại chấn thương cột sống và phương pháp điều trị.
Những bông hoa trắng giản dị

Những bông hoa trắng giản dị

Tôi là mùi thuốc sát trùng. Tôi không thơm, nhưng tôi là hương của những người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng biết...
Hành trình “trả nợ” nhân gian của người từng từ cõi chết trở về

Hành trình “trả nợ” nhân gian của người từng từ cõi chết trở về

Từng được cứu sống sau khi bị sóng đánh trôi dạt giữa biển khơi Hà Tĩnh, anh Nguyễn Thanh Tùng (Nghệ An) lập đội cứu hộ miễn phí. Và chính anh là người đầu tiên phát hiện thi thể cháu Gia Tuệ, một trong 2 đứa trẻ xấu số được dư luận hết sức cảm thương những ngày qua.