Thiếu nhi Hà Tĩnh: Cùng vẽ sắc màu của yêu thương và hạnh phúc!

(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng chương trình "Mỗi đội viên, thiếu nhi một việc làm tốt, một bức tranh đẹp, một thông điệp ý nghĩa mừng sinh nhật Đội”, thiếu nhi Hà Tĩnh đã cùng nhau lan tỏa nhiều điều ý nghĩa.

Chương trình "Mỗi đội viên, thiếu nhi một việc làm tốt, một bức tranh đẹp, một thông điệp ý nghĩa mừng sinh nhật Đội” do Hội đồng Đội tỉnh triển khai chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2021). Chương trình được tổ chức nhằm lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần tự hào về tổ chức Đội và giáo dục ý thức sống đẹp, sống có ích trong đội viên, thiếu nhi tỉnh nhà.

Thiếu nhi Hà Tĩnh: Cùng vẽ sắc màu của yêu thương và hạnh phúc!

Các em thiếu nhi tham gia chương trình bằng cách vẽ tranh truyền tải một thông điệp hoặc đăng tải hình ảnh, bài viết, video giới thiệu về việc làm tốt của bản thân đội viên. Trong đó, nội dung vẽ tranh đặc biệt thu hút các bạn học sinh, đội viên, với nhiều tác phẩm công phu, ý nghĩa.

Thiếu nhi Hà Tĩnh: Cùng vẽ sắc màu của yêu thương và hạnh phúc!

Tranh được vẽ trên khổ giấy A4 với các nội dung thể hiện tình cảm của đội viên, thiếu nhi đối với tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, các hoạt động của liên đội chào mừng 80 năm thành lập Đội, đặc biệt là các hình ảnh đẹp của đội viên, thiếu nhi tích cực phòng chống dịch Covid-19, những thông điệp mà các em muốn gửi gắm tới cộng đồng trong cuộc chiến với đại dịch…

Thiếu nhi Hà Tĩnh: Cùng vẽ sắc màu của yêu thương và hạnh phúc!

Những thông điệp về dấu hiệu nhận biết, cách phòng ngừa dịch bệnh như đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, không vứt khẩu trang bừa bãi, phun tiêu độc khử trùng… được các em truyền tải qua bức tranh của mình

Thiếu nhi Hà Tĩnh: Cùng vẽ sắc màu của yêu thương và hạnh phúc!

Những bức tranh cũng giúp các em gửi gắm sự tri ân các lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống dịch...

Thiếu nhi Hà Tĩnh: Cùng vẽ sắc màu của yêu thương và hạnh phúc!

...và thể hiện quyết tâm của bản thân, chung sức cùng toàn xã hội phòng, chống đại dịch Covid-19.

Thiếu nhi Hà Tĩnh: Cùng vẽ sắc màu của yêu thương và hạnh phúc!

Em Võ thị Tâm Như (lớp 6C, Trường THCS Xuân Diệu, Can lộc) với thông điệp: “Đồng sức đồng lòng - Đẩy lùi Covid!”

Thiếu nhi Hà Tĩnh: Cùng vẽ sắc màu của yêu thương và hạnh phúc!

Bức tranh mang thông điệp “Thiếu nhi Bắc Hà, cùng nhau đoàn kết đẩy lùi Covid-19, mừng sinh nhật Đội ta 80 mùa hoa! “ của học sinh Hoàng Bảo Vân (lớp 3A, Trường Tiểu học Bắc Hà, TP Hà Tĩnh)

Thiếu nhi Hà Tĩnh: Cùng vẽ sắc màu của yêu thương và hạnh phúc!

Bức tranh “Đội viên chung tay phòng chống Covid-19 với thông điệp 5k” của em Nguyễn Phan Đăng (Trường Tiểu học Sơn Trà, Hương Sơn)

Thiếu nhi Hà Tĩnh: Cùng vẽ sắc màu của yêu thương và hạnh phúc!

Em Phạm Đình Kiên (lớp 7A, Trường THCS Bình An Thịnh, Lộc Hà) với thông điệp: “Thiếu nhi Lộc Hà thực hiện tốt thông điệp 5K, cùng nhau đẩy lùi Covid-19”

Thiếu nhi Hà Tĩnh: Cùng vẽ sắc màu của yêu thương và hạnh phúc!

Em Trần Thanh Bình (Trường Tiểu học Đức Thanh, Đức Thọ) truyền tải thông điệp: “Hiện nay dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Mỗi một đội viên, thiếu nhi chúng ta hãy cùng góp phần nhỏ công sức, cùng tất cả mọi người sớm đẩy lùi Covid-19, trả lại cuộc sống an yên cho chúng ta được an toàn học tập”.

Thiếu nhi Hà Tĩnh: Cùng vẽ sắc màu của yêu thương và hạnh phúc!

Cùng với các thông điệp trong phòng, chống dịch Covid-19, nhiều học sinh đã gửi gắm tới mọi người nhiều thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống. Em Lê Minh Hà (lớp 3A3, Trường Tiểu học Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh) với mong muốn “Hãy vẽ thật nhiều sắc màu tươi đẹp của yêu thương, hạnh phúc để xoá đi những mảng tối của bạo lực gia đình, xâm hại, bỏ rơi...”

Thiếu nhi Hà Tĩnh: Cùng vẽ sắc màu của yêu thương và hạnh phúc!

Bức tranh của em Phan Thanh Khánh Hà (Trường Tiểu học Đức Thanh, Đức Thọ) nhắn nhủ các bạn: “Mùa hè đến rồi các bạn hãy nói không với ao hồ, sông suối, không leo trèo lên cây bên các ao hồ lớn, có thể gây hậu quả khó lường. Chúc các bạn một kỳ nghỉ hè an toàn, bổ ích”.

Thiếu nhi Hà Tĩnh: Cùng vẽ sắc màu của yêu thương và hạnh phúc!

Em Võ Trọng (Trường Tiểu học Thạch Khê, Thạch Hà) với thông điệp: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình. Chúng ta hãy cùng nhau làm những việc tốt, có ý nghĩa để chào mừng sinh nhật Đội các bạn nhé!”.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.