Tiếp nhận 16 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào từ tỉnh Bôlykhămxay

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục chuyến công tác tại Lào , ngày 4/5, Đoàn công tác đăc biệt của tỉnh ta do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh dẫn đầu có chuyến thăm, làm việc với cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Bôlykhămxay và dự lễ tưởng niệm, cầu siêu và bàn giao, tiễn đưa hài cốt các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

>> Tiếp nhận hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Thủ đô Viêng Chăn về nước

tiep nhan 16 hai cot liet sy hy sinh tai lao tu tinh bolykhamxay

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bôlykhămxaytrong việc giúp đỡ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ

Trong không khí thân tình hiểu biết lẫn nhau, lãnh đạo hai tỉnh vui mừng thông báo cho nhau tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP – AN, nhất là hai Đảng đã tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc thành công tốt đẹp. Phó Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban công tác Đặc biệt tỉnh Bôlykhămxay - Đen Pi Mun Thạ Đi chúc mừng trong nhiệm kỳ này Hà Tĩnh đã có thêm hai đồng chí vinh dự được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cảm ơn sự giúp đỡ có hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào đối với công tác tìm kiếm cất bốc hài cốt các liệt sỹ và chuyên gia quân tình nguyện hy sinh trên địa bàn tỉnh Bôlykhămxay khi mùa khô 2015 – 2016 đã tổ chức phối hợp khảo sát được 43 nguồn thông tin, kết quả đã cất bốc được 16 hài cốt.

Chiều cùng ngày, lễ bàn giao và tiếp nhận 16 hài cốt các liệt sỹ, chuyên gia và quân tình nguyện được Đảng bộ, chính quyền LLVT và nhân dân trên địa bàn tổ chức trang nghiêm trọng thể

Trong giây phút thiêng liêng, xúc động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng đoàn kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả.  

Phát biểu với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào tham dự buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh nhấn mạnh: Chiến tranh đã lùi xa, hai nước đang đẩy mạnh công cuộc xây dựng quê hương. Tình hình KT-XH của 2 tỉnh nói riêng, 2 đất nước nói chung không ngừng phát triển; QP-AN được tăng cường, đời sống của nhân dân được nâng cao. Tuy vậy, mỗi người chúng ta còn canh cánh nỗi niềm những người con thân yêu của hai dân tộc đã ngã xuống trong hai cuộc chiến tranh.

Phó Chủ tịch Đặng Quốc Vinh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bôlykhămxay cũng như nhân dân các bản làng trên đất nước Lào anh em trong suốt mấy chục năm qua đã che chở, chăm sóc cho hài cốt các liệt sỹ; cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể các đồng chí, đồng đội tỉnh Bôlykhămxay, thị xã Pặc Xan đã tổ chức lễ tưởng niệm, cầu siêu, bàn giao và tiễn đưa hài cốt liệt sỹ trọng thể, trang nghiêm thắm tình đồng chí, anh em sâu sắc.

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bôlykhămxay, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đen Pi Mun Thả Đi bày tỏ lòng thương tiếc khôn nguôi, biết ơn vô hạn đối với các chuyên gia và quân tình nguyên Việt Nam đã không tiếc máu xương vì sự nghiệp giải phòng dân tộc của nhân dân các bộ tộc Lào nói chung và nhân dân nơi đây nói riêng.

Với lòng biết ơn vô hạn và để góp phần làm giảm bớt nỗi đau, sự mất mát của gia đình, bố mẹ, anh em, của vợ, con, cháu mà có anh em đã hy sinh vì Tổ quốc, trong nhiều năm qua, CBCS trong đội quy tập hai tỉnh đã không quản ngại khó khăn, dù rừng rậm, suối sâu, đường đi hiểm trở nhưng với tinh thần trách nhiệm cao đã cùng với bà con nhân dân các bộ tộc Lào đã tìm kiếm cất bốc hài cốt các liệt sỹ. Trước anh linh của các liệt sỹ, cán bộ và nhân dân tỉnh Bôlykhămxay nguyện tiếp tục giữ gìn và bảo vệ thành quả cách, tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 quốc gia mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Cũng tại buổi lễ trang nghiêm này, Ban công tác đặc biệt hai tỉnh đã ký ghi nhớ hợp tác trong thời gian tới. Theo đó, đến khi nào còn thông tin thì công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ vẫn còn tiến hành, để các liệt sỹ đang nằm trên đất nước Lào anh em sớm được về với quê hương, gia đình, đồng chí, đồng đội.  

(Từ Pặc Xan - CHDNND Lào)

Đọc thêm

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Với chất lượng tuyển chọn cao, những thanh niên Hà Tĩnh đang thực hiện khát vọng và trách nhiệm với quê hương, đất nước, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ, làm tròn trách nhiệm của công dân với Tổ quốc.
Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, 1.568 người con ưu tú trên quê hương Hà Tĩnh đã nô nức lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hành trang của những người lính trẻ mang theo là hình bóng quê hương thân yêu, những lời hứa danh dự với người ở lại, dòng máu cách mạng luôn sục sôi, sức trẻ đầy khát khao cống hiến và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng…
Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Trong không khí trang trọng, các tân binh Hà Tĩnh bịn rịn chia tay gia đình, người thân, nhưng ánh mắt rạng ngời quyết tâm. Những cái ôm chặt, những lời dặn dò đầy yêu thương tiếp thêm động lực để họ vững bước lên đường, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.
Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nghị định số 16/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.
Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Ngày 14/2 tới, 1.300 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh sẽ lên đường làm nhiệm vụ. Qua nắm bắt, hầu hết công dân trúng tuyển đã cơ bản thu xếp xong việc riêng, háo hức chờ ngày lên đường trong tâm thế sẵn sàng.
Biên cương bình yên

Biên cương bình yên

Dưới sự bảo vệ của những người lính quân hàm xanh, biên cương Hà Tĩnh đón xuân Ất Tỵ 2025 trong đầm ấm, yên bình. Năm mới, khí thế mới, quân và dân vùng “phên dậu” tiếp tục đoàn kết, chung sức phát triển, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Dù đón Tết giữa trùng khơi, song những người lính Hải đội 102 (đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn hạnh phúc, tự hào, sát cánh cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết nơi đầu sóng của các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 (đóng tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dù có phần đơn sơ, giản dị nhưng lại tràn ngập niềm tự hào, chan chứa tình đồng đội, tình quân dân.