Tìm cha mẹ của bé trai bị bỏ rơi bên cổng nhà dân ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Sau 2 ngày phát hiện bé trai bị bỏ rơi bên cổng nhà dân trên địa bàn, UBND xã Xuân Thành (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) phát thông báo tìm cha mẹ cho cháu bé.

Trước đó, khoảng 20h30’ ngày 16/9/2023, người dân phát hiện một chiếc làn nhựa màu đỏ để trước cổng nhà anh Dương Văn Hùng (SN 1976, trú tại thôn Thanh Vân, xã Xuân Thành, Nghi Xuân).

Khi lại gần, người dân phát hiện bên trong làn nhựa có một bé trai khoảng 1 tháng tuổi mặc áo sơ sinh màu xanh, quần màu trắng, cân nặng 2,6 kg cùng 3 bộ quần áo trẻ sơ sinh, 1 hộp sữa, 1 lá thư có ký tên Cao Thị Thu Lài, bên trong có 200.000 đồng.

Tìm cha mẹ của bé trai bị bỏ rơi bên cổng nhà dân ở Nghi Xuân

UBND xã Xuân Thành phát thông báo tìm cha mẹ cho bé bị bỏ rơi.

Sau khi phát hiện, chính quyền xã Xuân Thành đã phối hợp với người dân đưa bé trai đến Trạm Y tế thăm khám sức khỏe, đồng thời tạm giao cho gia đình anh Dương Văn Hùng chăm sóc, nuôi dưỡng.

Đến ngày 18/9/2023, UBND xã Xuân Thành đã phát thông báo tìm cha mẹ cho bé trai bị bỏ rơi.

Đọc thêm

VINMEC là hệ thống y tế đầu tiên tại Việt Nam được vinh danh Healthcare Asia Awards

VINMEC là hệ thống y tế đầu tiên tại Việt Nam được vinh danh Healthcare Asia Awards

Ngày 10/4/2025, tại Kuala Lumpur - Malaysia, Vinmec được vinh danh là “Hệ thống y tế của năm” và “Đổi mới công nghệ y tế của năm” tại khu vực châu Á. Đây là lần đầu tiên, một thương hiệu y tế Việt Nam được xướng tên tại Lễ trao giải Healthcare Asia Awards 2025 – giải thưởng y tế danh giá thường niên của châu lục.
"Chữa lành" hay "lành ít dữ nhiều"?

"Chữa lành" hay "lành ít dữ nhiều"?

Thời gian qua, nhiều người thực hiện "chữa lành" sức khỏe bằng các phương pháp tự nhiên, không dùng thuốc. Tuy nhiên, việc thiếu kiến thức, thiếu căn cứ khoa học đã dẫn đến nhiều trường hợp gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Cô giáo 9X yêu nghề, giỏi chuyên môn

Cô giáo 9X yêu nghề, giỏi chuyên môn

Giải nhất tại Hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh là phần thưởng ý nghĩa để cô Nguyễn Thanh Hoài (Trường Tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên 2, Hà Tĩnh) thêm yêu và gắn bó với nghề.