Tìm được con gái sau 17 năm mất tích

Từ bức ảnh lúc 4 tuổi, người cha nhờ họa sĩ phác họa chân dung con gái mất tích ở tuổi 20 rồi đăng lên mạng xã hội.

Mới đây, câu chuyện tìm lại được con gái mất tích của gia đình ông Chung Nhân Quý ở quận Kim Ngưu, Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên thu hút sự chú ý của người dùng mạng Trung Quốc.

Tìm được con gái sau 17 năm mất tích

Chân dung mô phỏng do họa sỹ vẽ và Chung Kim Dung ngoài đời thực. (Ảnh: Douyin)

Năm 2006, Chung Kim Dung, con gái thứ hai mới 4 tuổi của ông Chung đi lạc rồi bị bán cho một gia đình hiếm muộn ở thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên, cách nhà bố mẹ đẻ 300 km.

Để tìm con, ông Chung nghỉ làm công nhân, rong ruổi khắp Trung Quốc trong 17 năm. Suốt thời gian này, gia đình họ phải gánh một khoản nợ lớn nhưng chưa khi nào người cha ngừng việc tìm kiếm con gái. Ông sẵn sàng trèo đèo lội sống tới tận những nơi được cho là có trẻ đi lạc dù cách xa hàng nghìn km.

“Cách duy nhất để tôi có thể cảm thấy mình là một người cha chính là tiếp tục tìm kiếm con gái”, ông Chung nói.

Theo người cha, con gái ông có một vết sẹo lớn trên cổ trái do bị bỏng nước năm ba tuổi. Đây là đặc điểm nhận dạng mà ông cho rằng làm tăng cơ hội tìm kiếm, nhưng nhiều năm trôi qua vẫn không có kết quả.

Năm 2018, ông Chung đến thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông tìm kiếm sự giúp đỡ của “Thám tử bút thần” Lâm Vũ Huy, người chuyên vẽ chân dung mô phỏng. Chỉ nhờ một bức ảnh của cô bé Kim Dung trước khi mất tích, họa sĩ họ Lâm đã vẽ được chân dung của cô ở thời điểm hiện tại. Đây là lần đầu tiên, ông Chung được nhìn thấy con gái trông như thế nào khi lớn lên.

Có được bức ảnh mô phỏng, Chung Nhân Quý lại càng tích cực tìm kiếm con gái. Ông đi khắp các nơi phát tờ rơi có hình ảnh mô phỏng, thậm chí còn dựng hẳn một bảng quảng cáo cỡ lớn tại ngã tư đường cao tốc gần nhà với nội dung: “Con của ta, cho dù con ở đâu, bố mẹ cũng nhất định tìm thấy con”.

Trong hành trình tìm kiếm, Chung Nhân Quý phát hiện ra nhiều gia đình cũng phải chịu cảnh mất con tương tự. Sau này, ông còn thành lập một hội nhóm tìm kiếm người thân với hơn 100 tình nguyện viên hỗ trợ giúp đỡ nhau. Hội tìm người thân của Chung cũng đã giúp đoàn tụ được hơn 10 trường hợp ly tán.

Tìm được con gái sau 17 năm mất tích

Hình ảnh của Kim Dung năm 4 tuổi. Ảnh: baidu.

Sau rất nhiều cố gắng, sự kiên nhẫn của người cha cuối cùng cũng được đền đáp. Tháng 9 năm nay, Chung Nhân Quý nhận được tin nhắn từ một cô gái tên Tuyết Tuyết nói rằng cô ấy nhận ra mình từ bức tranh mô phỏng, đồng thời khẳng định có vết sẹo tương tự con gái ông.

Tuyết Tuyết sau đó đã liên lạc với các tình nguyện viên và lấy mẫu DNA. Kết quả đúng như những gì người cha mong chờ, đây là con gái thất lạc bấy lâu.

Trong cuộc gọi video đầu tiên giữa hai cha con sau khi có kết quả xét nghiệm, ông Chung được biết con gái đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và con trai mới sinh.

"Bây giờ con bé đang có một cuộc sống tốt đẹp. Con không phải sống khổ sở, bị người ta vùi dập như những gì tôi lo lắng. Quả thực đã trút bỏ được gánh nặng quá lớn trong lòng", ông Chung nói.

“May mắn là tôi đã tìm lại được con gái trước khi quá già không thể tiếp tục tìm kiếm như trước đây”.

Để đón chào con gái về nhà, ông Chung đã mời người thân cùng các tình nguyện viên giúp đỡ tìm kiếm suốt 17 năm qua cùng tham dự. Vì quá hạnh phúc, ông đặt làm một tấm áp phích khổng lồ để chia sẻ tin vui, đặt nó gần đường cao tốc thay vào vị trí bảng tin tìm đứa con thất lạc trước đây.

Người đàn ông này cho hay, vẫn cố gắng hết sức để tiếp tục giúp đỡ những gia đình ly tán trong tương lai. “Vẫn còn nhiều gia đình đang phải chịu đựng nỗi đau mất người thân như gia đình chúng tôi đã từng”, ông nói.

Theo VNE/baidu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast