"Tôi thấy như vừa được đi du lịch Ấn Độ bằng điện ảnh..."

(Baohatinh.vn) - Không chỉ mang đến những suất chiếu kín khán giả, Liên hoan phim (LHP) Ấn Độ còn gợi mở giúp người dân Hà Tĩnh khám phá vẻ đẹp văn hóa, con người Ấn Độ bằng ngôn ngữ điện ảnh đầy mê hoặc.

Từ ngày 14 - 17/7/2025, tại cụm Rạp CGV Vincom Plaza Hà Tĩnh (phường Thành Sen), LHP Ấn Độ lần thứ 6 do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp với Sở VH-TT&DL tổ chức đã diễn ra thành công, thu hút đông đảo khán giả tới rạp (hơn 600 lượt/4 suất chiếu). Với những khung hình sôi động, giàu cảm xúc, 4 bộ phim tiêu biểu của nền điện ảnh nổi tiếng châu Á - Bollywood đã thực sự “chạm” vào trái tim người xem.

bqbht_br_b1.jpg
Đông đảo khán giả có mặt tại rạp trong các suất chiếu tại LHP Ấn Độ tại Hà Tĩnh.

Sinh viên Nguyễn Thị Thảo Nguyên (trú phường Thành Sen, đang học Đại học Sư phạm Hà Nội) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được xem phim Ấn Độ trên màn ảnh rộng. Cảm giác thực sự ấn tượng vì các bộ phim không chỉ có diễn viên đẹp, diễn xuất tốt, mà hình ảnh và kỹ xảo rất hoành tráng. Tôi đặc biệt thích bộ phim Zindagi Na Milegi Dobara (Sống chỉ một lần). Bộ phim có cốt truyện gần gũi với giới trẻ, truyền tải thông điệp sống tích cực, dám vượt qua nỗi sợ để trưởng thành”.

bqbht_br_b3.jpg
Sinh viên Nguyễn Thị Thảo Nguyên (phường Thành Sen) tham dự một buổi chiếu tại LHP Ấn Độ.

“Sống chỉ một lần” kể về hành trình 3 người đàn ông là bạn thân từ thời trung học, cùng đi du lịch trước khi lập gia đình. Chuyến đi xảy ra nhiều sự cố, qua đó, mỗi người bộc lộ những bất ổn nội tâm, sự đối mặt với những nỗi sợ hãi, tổn thương và khát vọng sống trọn vẹn. Với nhịp phim hiện đại, tình huống gần gũi, câu chuyện nhanh chóng chiếm được cảm tình của giới trẻ Việt.

bqbht_br_b5.jpg
Cảnh trong phim "Sống chỉ một lần". Ảnh chụp qua màn hình.

Còn với Phạm Quốc Kiên (18 tuổi, xã Lộc Hà), những ngày tham dự LHP luôn đầy ắp trải nghiệm khó quên. “Em thích nhất 2 bộ phim Dangal (Nữ đô vật) và RRR (Tiếng gầm tự do). Một phim cảm động về nghị lực và tình cha, phim còn lại thì tràn đầy khí thế hành động mãnh liệt và tình yêu nước. Cả 2 đều rất hấp dẫn, giàu cảm xúc” - Kiên hồ hởi nói.

Trong Dangal, hình ảnh người cha đơn thân huấn luyện 2 cô con gái trở thành đô vật quốc gia đã chạm đến trái tim nhiều khán giả, đặc biệt là thông điệp nữ quyền mạnh mẽ và tinh thần vượt qua định kiến xã hội. RRR, bộ phim hành động sử thi đình đám, lại khuấy động người xem bằng các cảnh quay mãn nhãn cùng tinh thần yêu nước rực lửa của người Ấn Độ.

bqbht_br_b4.jpg
Em Phạm Quốc Kiên (bên trái, quê ở xã Lộc Hà) cùng những người bạn có mặt tại hầu hết các buổi chiếu trong khuôn khổ LHP.

Không chỉ đơn thuần là điện ảnh, khán giả đến với LHP còn có dịp khám phá một “Ấn Độ thu nhỏ” qua từng cảnh quay, trang phục, âm nhạc, lễ hội. Chị Nguyễn Thị Hiền (45 tuổi, phường Trần Phú) xúc động: “Tôi cảm thấy thích thú khi được khám phá văn hóa Ấn Độ thông qua các bộ phim trình chiếu tại liên hoan lần này. Từ các phong tục, trang phục, các lễ cưới hỏi cho đến các nghi lễ tôn giáo…, tất cả đều hiện lên rất sinh động, đẹp đẽ. Tôi cảm thấy như vừa được đi du lịch bằng điện ảnh vậy!”.

LHP Ấn Độ là sáng kiến thường niên của Trung tâm Giao lưu Văn hóa Swami Vivekananda - Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, tổ chức trên quy mô toàn quốc. Năm nay, sự kiện diễn ra từ 8/6 - 31/7/2025 tại nhiều tỉnh, thành phố, kết hợp chiếu rạp và chiếu trực tuyến nhằm lan tỏa mạnh mẽ hơn đến khán giả cả nước. Tại Hà Tĩnh, Sở VH-TT&DL đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh phối hợp với Rạp CGV tổ chức chuỗi chiếu phim trong điều kiện tốt nhất. 4 bộ phim được lựa chọn trình chiếu lần này, gồm: “Nữ đô vật”, “Sống chỉ một lần”, “Tiếng anh, tiếng em” và “Tiếng gầm tự do” là những tác phẩm tiêu biểu, mang đậm bản sắc điện ảnh và văn hóa Ấn Độ hiện đại.

bqbht_br_b6.jpg
Khán giả check-in bên poster LHP Ấn Độ tại Hà Tĩnh, sau suất chiếu tối 15/7.

Ông Nguyễn Sỹ Chinh - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh cho biết: “Ngay sau khi nhận chỉ đạo của tỉnh và Sở VH-TT&DL, chúng tôi đã chủ động làm việc với phía Rạp CGV để lựa chọn khung giờ phù hợp, phòng chiếu chất lượng cao, thiết kế poster, phông nền phim sinh động và tổ chức tuyên truyền rộng rãi để mời gọi khán giả. Mỗi suất chiếu đều là sự chuẩn bị kỹ lưỡng để tạo điều kiện tốt nhất cho công chúng trải nghiệm văn hóa điện ảnh Ấn Độ”.

Theo thông tin từ Rạp CGV Hà Tĩnh, trong 4 ngày diễn ra LHP, các suất chiếu đều đông kín khán giả. Nhiều buổi chiếu phải kê thêm ghế phụ. Đặc biệt, thành phần khán giả rất đa dạng, từ học sinh, sinh viên, cán bộ, người cao tuổi cho tới các gia đình trẻ… Khép lại 4 ngày hội ngộ cùng điện ảnh Ấn Độ, các câu chuyện nhân văn, bối cảnh đầy màu sắc, âm nhạc đặc trưng và những triết lý sâu sắc đã để lại dấu ấn khó phai.

“Sau đợt này, em thấy thêm yêu thích phim Ấn Độ. Bởi, ngoài giải trí, các bộ phim còn có những thông điệp tích cực, nhân văn, giúp em học được cách nhìn nhận sâu sắc về các giá trị gia đình, tình yêu, nghị lực sống…” - em Đậu Duy Hiếu (18 tuổi, tại phường Thành Sen) bày tỏ.

bqbht_br_b8.jpg
Khán giả chăm chú theo dõi bộ phim "Tiếng gầm tự do", tại Rạp CGV Vincom Plaza Hà Tĩnh, trong tối 17/7,

Việc tổ chức thành công LHP Ấn Độ tại Hà Tĩnh cho thấy vai trò quan trọng của hoạt động văn hóa - nghệ thuật trong giao lưu quốc tế. LHP Ấn Độ, theo đó, góp phần vào việc củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Ấn Độ, 2 quốc gia có nền văn hóa lâu đời, từng chia sẻ nhiều giá trị chung về tinh thần đoàn kết, độc lập và phát triển.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Podcast tản văn: Mùa gió Lào

Podcast tản văn: Mùa gió Lào

Với người Hà Tĩnh, mùa hạ thường gắn liền với gió Lào như một phần ký ức không thể tách rời của biết bao thế hệ lớn lên trên mảnh đất đầy nắng gió mà nghĩa tình...
“Giữ lửa” nghề đan lát ở Thạch Hà

“Giữ lửa” nghề đan lát ở Thạch Hà

Từ tre, mây tự nhiên, người dân thôn Nam Giang, xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã khéo léo đan nên những chiếc thúng, dần, sàng, rổ, nơm… phục vụ sinh hoạt hằng ngày, đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy nghề truyền thống của quê hương.
Podcast truyện ngắn: Tiếng ve trong chiếc hộp

Podcast truyện ngắn: Tiếng ve trong chiếc hộp

Hè về là mùa của những niềm vui, những cuộc gặp gỡ và ký ức tuổi thơ trong trẻo. Truyện ngắn “Tiếng ve trong chiếc hộp” sẽ đưa các em trở về với những ngày hè đầy cảm xúc.
Podcast truyện ngắn: Trở lại mùa phượng đỏ

Podcast truyện ngắn: Trở lại mùa phượng đỏ

"Trở lại mùa phượng đỏ" là chuyến tàu ngược dòng ký ức, đưa ta về sân trường đầy nắng gió, nơi ước mơ tuổi trẻ từng dang dở và lời hẹn ước bắt đầu lại sau những năm tháng ly hương.
Podcast tản văn: Mùa hạ chín

Podcast tản văn: Mùa hạ chín

Tản văn "Mùa hạ chín" chạm vào ngăn kéo ký ức đã phủ bụi thời gian, gợi nhắc những năm tháng thanh xuân đầy mộng mơ và những kỷ niệm sâu sắc từ cái nắng của mảnh đất Hà Tĩnh.
Decor rực rỡ, phai nhạt bản sắc

Decor rực rỡ, phai nhạt bản sắc

Cùng với trào lưu check-in, nhiều điểm đến, không gian di sản ở Hà Tĩnh đang được khoác lên những "lớp áo" trang trí sặc sỡ, làm mất đi vẻ đẹp nguyên bản, phai nhạt bản sắc.
Podcast tản văn: Đom đóm mùa hè

Podcast tản văn: Đom đóm mùa hè

Mỗi mùa hè đi qua đều để lại trong lòng mỗi người những ký ức khó quên. Đó có thể là những đêm quê yên ả, tiếng gió mát lành và ánh đom đóm lập lòe trên những bờ cỏ ven ao...
Podcast truyện ngắn: Kiến con tinh nghịch

Podcast truyện ngắn: Kiến con tinh nghịch

Một chuyến khám phá khu vườn đầy bất ngờ của chú kiến Tí Nghịch, nơi có những tiếng cười hồn nhiên và những bài học đáng nhớ. Cùng gặp những người bạn đáng yêu và khám phá bao điều thú vị.
Người “thổi hồn” vào từng khúc gỗ

Người “thổi hồn” vào từng khúc gỗ

Từ những khúc gỗ thô mộc, anh Trần Quốc Hoàng ở thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tạo nên nhiều tác phẩm điêu khắc truyền thần sống động, giàu cảm xúc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!