Trận thua tiếc nuối của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Chưa tốt hay thiếu may?

(Baohatinh.vn) - Dẫn bàn trước, tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp 2 nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại không thể cụ thể hoá thành bàn thắng để rồi phải nhận trái đắng với 2 bàn thua ở cuối trận.

image-10-930.jpg
Đội hình ra sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận gặp Ninh Bình.

90 phút cuộc đối đầu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Ninh Bình FC đã kết thúc với tỷ số 1-3 nghiêng về đội khách. Chiến thắng trong ngày chào sân V.League giúp Ninh Bình tạm xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng, trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xếp vị trí thứ 13.

Bước vào mùa giải mới, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mang nhiều kỳ vọng. Đối đầu với tân binh của giải, đội bóng núi Hồng nhập cuộc cẩn trọng, áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công nhanh. Sau hơn nửa thời gian của hiệp 1 bị ép sân, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ cần một pha phản công nhanh để mở tỷ số.

Xuất phát từ pha chuyền dài của Huỳnh Tấn Tài, hậu vệ Mai Sỹ Hoàng tung cú sút mạnh ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Văn Lâm, đưa đội nhà vươn lên dẫn trước. Dù vậy, cách biệt một bàn chỉ duy trì được 5 phút khi tiền vệ Đức Chiến gỡ hoà 1-1 cho Ninh Bình.

bqbht_br_vg.jpg
Đội bóng núi Hồng tạo được nhiều tình huống nguy hiểm lên cầu môn Ninh Bình nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, HLV Nguyễn Công Mạnh có sự điều chỉnh khi tung vào sân 2 tân binh là Joseph Onoja và Nguyễn Văn Hiệp. Đội bóng núi Hồng không còn chơi phòng ngự phản công mà dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi áp đảo đối thủ, liên tục dồn ép và tạo ra một loạt cơ hội ghi bàn tuy nhiên đều không thể đưa bóng vào lưới thủ môn Văn Lâm.

Trước sức ép dồn dập của chủ nhà, Ninh Bình phải lùi sâu về sân nhà để phòng ngự, những đợt phản công của đội khách thiếu đi tính nguy hiểm khi có quá ít cầu thủ phía trên. Sự góp mặt của tiền vệ Joseph Onoja giúp đội bóng núi Hồng kiểm soát bóng khu vực giữa sân tốt hơn. Ngoại binh này thoát pressing tốt, cầm nhịp và có những pha chuyền bóng chuyển trạng thái ấn tượng.

Gần như suốt hiệp 2 bóng chỉ lăn bên phần sân của Ninh Bình. Đã có lúc, bàn thắng đã ở rất gần nhưng lần lượt Yevhen Serdyuk, Văn Hiệp, Charles Atshimene bỏ lỡ trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Trong bóng đá, tấn công nhiều mà không thể ghi bàn thắng thường phải nếm trái đắng. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã phải nhận cái kết như vậy. Tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hoà 1-1 thì đúng ở phút 90, Ninh Bình phản công bên cánh phải, hậu vệ Dụng Quang Nho dứt điểm ở cự ly gần đưa Ninh Bình vươn lên.

image-9.jpg
Joseph Onoja chơi ấn tượng trong ngày ra mắt đội bóng mới.

Không còn gì để mất, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dồn lên tấn công tìm bàn gỡ. Đúng ở phút bù giờ 90+2, mọi chuyện kết thúc với chủ nhà khi tiền vệ Phạm Gia Hưng ghi bàn ấn định tỷ số 3-1 cho Ninh Bình.

Công bằng mà nói, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có trận đấu khá tốt nhưng có phần thiếu may mắn. Đoàn quân của HLV Nguyễn Công Mạnh cho thấy sự tự tin, kiểm soát và phối hợp tốt. Cần phải nhớ rằng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đội gặp xáo trộn về lực lượng nhiều nhất V.League ở mùa giải này. Đội bóng núi Hồng chia tay HLV trưởng Nguyễn Thành Công, 4 trợ lý cùng 6 cầu thủ và chiêu mộ 10 tân binh. Tân HLV trưởng Nguyễn Công Mạnh chỉ có hơn 1 tháng để hoàn tất nhân sự, định hình lối chơi cho toàn đội.

Bên cạnh đó, Ninh Bình dù là tân binh nhưng lại được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ứng viên đua vô địch khi sở hữu đội hình rất chất lượng như: Nguyễn Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Đức Chiến, Geovane, Châu Ngọc Quang…

bqbht_br_frr.jpg
Đội bóng núi Hồng còn nhiều việc phải làm ở chặng đường sắp tới.

HLV Nguyễn Công Mạnh chia sẻ: “Đây là trận thua đáng tiếc của chúng tôi. Hiệp 2 toàn đội đã tạo được rất nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không thể ghi được thêm bàn thắng để rồi phải trả giá ở những phút cuối. Tôi mừng vì các học trò đã tự tin kiểm soát bóng, phối hợp nhịp nhàng, tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện đưa ra. Rõ ràng đây mới là trận đầu tiên của mùa giải, chúng tôi sẽ còn nhiều việc phải làm”.

Vòng đấu tiếp theo, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có chuyến làm khách trước SHB Đà Nẵng vào lúc 18h ngày 23/8. Đội bóng núi Hồng cần 1 chiến thắng nhằm lấy lại sự tự tin để hướng đến chặng đường tiếp theo.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Địa chấn tại Champions League

Địa chấn tại Champions League

Rạng sáng 18/2, Galatasaray (đội hình 337 triệu euro) vùi dập Juventus (đội hình 560 triệu euro) với tỷ số 5-2 trên sân nhà ở lượt đi play-off Champions League.
Arsenal hủy diệt Wigan trong 30 phút

Arsenal hủy diệt Wigan trong 30 phút

Chỉ cần nửa giờ đầu bùng nổ, Arsenal ghi 4 bàn để đánh bại Wigan, lần đầu vào vòng 5 FA Cup kể từ mùa giải họ đăng quang năm 2020.
Ronaldo trở lại

Ronaldo trở lại

Cristiano Ronaldo kết thúc giai đoạn phản đối tại Al Nassr sau khi CLB thanh toán toàn bộ lương còn nợ cho nhân viên, dự kiến anh tái xuất ở Saudi Pro League vào cuối tuần này.
Havertz kết liễu Chelsea ở Emirates

Havertz kết liễu Chelsea ở Emirates

Bàn thắng ở phút bù giờ thứ bảy của Kai Havertz giúp Arsenal đánh bại Chelsea 1-0 trong trận bán kết lượt về Carabao Cup, qua đó giành vé vào chung kết với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận.
Toàn bộ lãnh đạo LĐBĐ Malaysia từ chức

Toàn bộ lãnh đạo LĐBĐ Malaysia từ chức

Sáng 28/1, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận toàn bộ các thành viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2029 tự nguyện nộp đơn từ chức, với hiệu lực được áp dụng ngay lập tức.