Trung Quốc ngày đầu mở cửa sau 3 năm đại dịch

Các sân bay, nhà ga Trung Quốc hôm 8/1 đón những khách đầu tiên vào ngày dỡ bỏ yêu cầu cách ly đối với người nhập cảnh.

Trung Quốc ngày đầu mở cửa sau 3 năm đại dịch

Hành khách xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc hôm 8/1.

Từ ngày 8/1, toàn bộ người nhập cảnh vào Trung Quốc chỉ cần có kết quả xét nghiệm PCR Covid-19 âm tính mà không cần cách ly. Đây là lần đầu tiên từ tháng 3/2020, người đến Trung Quốc sẽ được phép về thẳng nơi cư trú mà không phải tới khu cách ly.

Trung Quốc ngày đầu mở cửa sau 3 năm đại dịch

Một gia đình đoàn tụ trước cửa ra sân bay quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc.

Giới chức Trung Quốc tháng trước lên kế hoạch khôi phục lượng chuyến bay chở khách trung bình hàng ngày lên 70% so với mức của năm 2019 đối với chuyến nội địa và quốc tế. Tuy nhiên, số chuyến bay quốc tế nhiều khả năng sẽ chiếm phần nhỏ so với trước Covid-19.

Trung Quốc ngày đầu mở cửa sau 3 năm đại dịch

Hành khách đeo khẩu trang và tấm chống giọt bắn tại sảnh đến của sân bay quốc tế Bắc Kinh.

Sau khi nới hạn chế, Trung Quốc sẽ nối lại cấp hộ chiếu cho người dân, cũng như thị thực thông thường và giấy phép cư trú cho người nước ngoài từ 8/1. Tất cả yêu cầu xét nghiệm Covid-19 đối với thực phẩm, hàng hóa nhập khẩu tại cảng cũng sẽ được dỡ bỏ.

Trung Quốc ngày đầu mở cửa sau 3 năm đại dịch

Hành khách tại sảnh đến quốc tế của sân bay Phố Đông Thượng Hải tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc thông báo nước này sẽ mở lại dần hoạt động vận tải hành khách xuyên biên giới bằng đường bộ, cũng như thí điểm đón tàu du lịch quốc tế, sau đó sẽ khôi phục đầy đủ dịch vụ theo từng giai đoạn.

Trung Quốc ngày đầu mở cửa sau 3 năm đại dịch

Nhóm nhà sư xuống tàu tại trạm kiểm soát Lạc Mã Châu của Hong Kong trước khi vào Trung Quốc đại lục.

Một số biện pháp hạn chế đi lại giữa đặc khu Hong Kong và đại lục đã được nới lỏng. 7 trong số 14 trạm kiểm soát hoạt động từ 8/1, trong đó có trạm Lạc Mã Châu.

Trung Quốc ngày đầu mở cửa sau 3 năm đại dịch

Người phụ nữ ôm bó hoa cùng người thân sau khi bay từ đặc khu hành chính Hong Kong tới Bắc Kinh.

Mỗi ngày, khoảng 50.000 dân Hong Kong có thể đăng ký trực tuyến để thông quan tại các trạm kiểm soát đường bộ với Trung Quốc đại lục. 10.000 người khác được phép vào đại lục bằng đường biển, đường không mà không cần đăng ký trước.

Trung Quốc ngày đầu mở cửa sau 3 năm đại dịch

Người dân sau khi tới trạm kiểm soát Lạc Mã Châu nối đặc khu Hong Kong với Trung Quốc đại lục.

Hong Kong và Macau thông báo các chuyến phà giữa hai đặc khu hoạt động trở lại từ ngày 8/1 với tần suất khoảng 10 chuyến mỗi ngày.

Trung Quốc ngày đầu mở cửa sau 3 năm đại dịch

Tại sân bay Bắc Kinh, các gia đình, bạn bè nồng nhiệt chào đón người thân từ phương xa trở về sau gần ba năm cách biệt.

“Tôi mong chờ ngày mở cửa trở lại từ lâu, cuối cùng chúng tôi đã kết nối lại với thế giới. Tôi rất vui mừng và không thể tin được rằng điều đó đang xảy ra”, nữ doanh nhân họ Shen, 55 tuổi, cho biết.

Trung Quốc ngày đầu mở cửa sau 3 năm đại dịch

Hành khách trước khu vực làm thủ tục ở trạm kiểm soát Lạc Mã Châu của Hong Kong.

Trên khắp châu Á, các điểm du lịch nổi tiếng đang sẵn sàng đón du khách Trung Quốc quay trở lại. Người Trung Quốc đã đua nhau lên kế hoạch cho các chuyến đi nước ngoài sau khi giới chức nước này tháng trước thông báo quy định cách ly sẽ được dỡ bỏ, khiến lượng truy cập vào các trang web du lịch nổi tiếng tăng vọt.

Tuy nhiên, tâm lý chung của người Trung Quốc vẫn là thận trọng chờ đợi, khi làn sóng dịch trong nước vẫn diễn biến phức tạp, trong khi một số quốc gia trên thế giới siết hạn chế nhập cảnh đối với người đến từ Trung Quốc.

Theo VNE

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast