Từ “bài ca vỡ đất” đến vùng quê giàu có bậc nhất đại ngàn

(Baohatinh.vn) - Thực hiện “sứ mệnh” của mình, Tổng đội Thanh niên Phúc Trạch (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) đã kiên trì lấy sức trẻ xây dựng tương lai và dệt nên bức tranh quê trù phú trên đại ngàn.

bqbht_br_4-1.jpg
Sau gần 1/4 thế kỷ miệt mài lao động trên vùng đất mới, gia đình Nguyễn Văn Hoàng (bên phải) đã được đền đáp xứng đáng khi vườn đồi có rất nhiều cây gió trầm "khủng" trị giá 25 - 30 triệu đồng/cây.

Chủ trương lớn “mở đường” cho thanh niên

Làng Thanh niên lập nghiệp Phúc Trạch được thành lập năm 2001 tại thôn 11, xã Phúc Trạch, do Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng vùng kinh tế (gọi tắt là Tổng đội Thanh niên) Phúc Trạch) quản lý.

Đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh đoàn Hà Tĩnh này được giao nhiệm vụ tập hợp, vận động thanh niên, trí thức trẻ đến thôn 11 cùng nhau cất vang “bài ca vỡ đất”, triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội (tổng mức đầu tư 16 tỷ đồng), góp phần giúp vùng quê nghèo khó nhất tỉnh đổi thay, khởi sắc.

image-1.jpg
Những vườn gió trầm 8 - 10 năm tuổi của các đội viên Tổng đội Thanh niên Phúc Trạch.

Nhớ về những ngày đầu gian khó, anh Nguyễn Văn Hoàng – đội viên Tổng đội Thanh niên Phúc Trạch chia sẻ: “Tôi quê ở xã Hương Đô cũ. Sau khi xuất ngũ, tôi về quê lập gia đình trong cảnh không đất, không nhà, không vốn liếng. Năm 2003, gia đình tôi xung phong lên đây lập nghiệp, đối mặt muôn vàn khó khăn, thiếu thốn đủ bề khi xung quanh là rừng núi hoang vu, chưa có đường sá, hạ tầng gần như trống rỗng, sản xuất mới manh nha... Nhưng nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Tỉnh đoàn, tổng đội và địa phương, chúng tôi đã tin tưởng, quyết tâm khai hoang, mở đường, kéo điện, đào giếng, dựng nhà, bắt đầu sản xuất”.

Theo đánh giá của những người trong cuộc, việc thành lập Làng Thanh niên lập nghiệp và Tổng đội Thanh niên Phúc Trạch là chủ trương đúng đắn, cần thiết và đặc biệt ý nghĩa đối với bộ phận thanh niên yêu lao động, có khát vọng lập nghiệp nhưng thiếu việc làm, đất sản xuất, vốn liếng và kinh nghiệm. Đồng thời, mô hình này còn giúp xã khai khẩn đất hoang, phát triển hạ tầng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, thúc đẩy kinh tế - xã hội, bảo vệ rừng và nâng cao đời sống văn hóa, giáo dục..

bqbht_br_anh-3.jpg
Các đội viên Tổng đội Thanh niên Phúc Trạch ươm cây gió trầm, vừa phục vụ sản xuất vừa cung ứng cho thị trường, góp phần đảm bảo việc làm ổn định hàng ngày và nguồn thu nhập khá.

Anh Hồ Xuân Hiếu - Tổng đội trưởng Tổng đội Thanh niên Phúc Trạch cho biết: “Thực hiện "sứ mệnh" của mình, tổng đội luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, kiên trì thực hiện các phần việc được giao. Chúng tôi sát cánh cùng đội viên trong phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu, xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc. Nhờ sự đồng lòng, tập hợp của tổng đội, một vùng đất hoang vu đã trở thành miền quê trù phú, nhiều mô hình kinh tế vườn đồi cho thu nhập cao, góp phần phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN ở vùng đặc biệt khó khăn”.

Nhận thức được chủ trương lớn, phù hợp với mình, hàng trăm trí thức trẻ và thanh niên tình nguyện đã lần lượt đến đây, kiên trì bám trụ, chung tay dựng xây vùng quê mới. Giữa khó khăn, họ vẫn nhìn thấy tương lai tươi sáng phía trước, cùng nhau lao động, cống hiến không ngơi nghỉ để hôm nay có cuộc sống sung túc, nơi đây trở thành một vùng quê tràn đầy sức sống, thuộc diện giàu đẹp nhất vùng.

Từ hai bàn tay trắng đến những ông chủ giàu có

image-2.jpg
Gia đình anh Thái Văn Hướng chế tác trầm hương được thu hoạch từ vườn nhà.

Vợ chồng anh Thái Văn Hướng là hộ thứ hai đến lập nghiệp tại Làng Thanh niên lập nghiệp Phúc Trạch. Khi đến đây, họ chỉ có hai bàn tay trắng, không một tấc đất cắm dùi, không nghề nghiệp ổn định. Sau gần 1/4 thế kỷ lăn lộn, giờ đây gia đình anh đã “sang trang”, trở thành một trong những hộ giàu có.

Anh Hướng phấn khởi nói: “Ngoài 200 gốc bưởi Phúc Trạch, bán cây giống, trồng rừng nguyên liệu cho thu nhập khoảng 350 triệu đồng/năm, gia đình tôi còn có khoảng 1 vạn cây gió trầm đã đến kỳ thu hoạch, trị giá khoảng 17 tỷ đồng. Có được cuộc sống hôm nay, chúng tôi rất biết ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các thế hệ cán bộ Tỉnh đoàn và lớp trí thức trẻ tình nguyện qua các thời kỳ. Nếu không có làng thanh niên lập nghiệp, chắc chắn chúng tôi không có được như hôm nay”.

bqbht_br_2222.jpg
Sau bao mồ hôi, công sức đổ xuống vườn đồi, nay anh Thái Văn Hướng đã có thể thu những mẻ trầm hương chất lượng thượng hạng, có thể bán sang thị trường nước ngoài với giá 200 triệu/kg.

Nhờ kiên trì khai hoang, lập làng, những thanh niên trẻ xuất thân từ hai bàn tay trắng của Tổng đội Thanh niên Phúc Trạch nay đã trở thành những ông chủ giàu có, có nhà sang, xe hơi, tài sản tiền tỷ. Từ chỗ ban đầu chỉ có 10 hộ, nay làng đã có hơn 160 hộ, nhà cửa khang trang, hạ tầng dân sinh hiện đại, các ngành nghề kinh tế phát triển nhanh; cây gió trầm, cao su, bưởi xanh bạt ngàn trên triền đồi; đời sống người dân sung túc, con cái được học hành đầy đủ.

Anh Hoàng Xuân Bằng – cán bộ Phòng Kinh tế xã Phúc Trạch (nguyên đội viên Tổng đội Thanh niên Phúc Trạch) thông tin: “Nhờ sự định hướng của tổng đội, sự đồng hành của địa phương và tinh thần cần cù của đội viên, thôn 11 hiện là vùng giàu có nhất xã. 95% số hộ có tiền gửi ngân hàng, hàng chục hộ sở hữu tài sản trên 10 tỷ đồng, nhiều hộ thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm, không còn hộ nghèo hay cận nghèo”.

bqbht_br_2.jpg
Cuộc sống của cư dân thôn 11 (xã Phúc Trạch) ngày càng đổi thay với nguồn thu nhập cao, nhà cao tầng, tiện nghi đầy đủ, đi xe ô tô, con cái ăn học trưởng thành...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương cho biết: “Thực hiện chủ trương "mở đường" cho thanh niên ở Phúc Trạch, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn qua các thời kỳ đã rất trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi để Tổng đội Thanh niên Phúc Trạch hoàn thành xuất sắc "sứ mệnh" của mình. Nơi đây đã giúp hàng trăm thanh niên, trí thức trẻ trưởng thành, có cuộc sống khấm khá, giàu có trên "vùng đất đói nghèo" ngày xưa.

Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp địa phương hình thành khu dân cư đông đúc, có hạ tầng khang trang, thêm nguồn lực phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN, đảm bảo an sinh xã hội. Những kết quả đó đã được Trung ương Đoàn, tỉnh, địa phương và chính các đội viên ghi nhận, đánh giá cao”.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các khuyến nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, siết chặt quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản.
Kỳ vọng gì từ tổ hợp nông nghiệp 4F Quế Lâm?

Kỳ vọng gì từ tổ hợp nông nghiệp 4F Quế Lâm?

Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm được kỳ vọng sẽ trở thành “hạt nhân” kết nối chuỗi sản xuất khép kín gồm vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến và thị trường tiêu thụ, tạo động lực nâng cao giá trị nông sản của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!