Chân tình như anh!

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Ký - nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã từ trần vào hồi 7h ngày 21/4, để lại bao nỗi tiếc thương. Báo Hà Tĩnh điện tử xin đăng tải bài thơ của nhà thơ Duy Thảo viết sau khi nghe tin buồn này!

Chân tình như anh!

(Kính viếng hương hồn anh Nguyễn Ký!)

Chữ “ngờ” ai tính được đâu

Nghe tin anh mất, xót đau bao người!

Đầu xuân anh đến thăm tôi

Còn đây câu chuyện từng lời bên tai

Món quà “Góp nhặt lai rai” (*)

Anh cho, còn đó làm bài học chung

Một thời lo lắng việc công

Về hưu chưa mấy thong dong cho mình

Nhớ khi lên thác, xuống ghềnh

Mấy ai xử sự chân tình như anh

Bạn bè, đồng chí yêu tin

Tình Dân, nghĩa Đảng giữ gìn không vơi…

***

Mong hồn anh được thảnh thơi

Nơi miền cực lạc, đất trời Kỳ Anh.

Ngày 21/4/2020

Duy Thảo

-----------------------------------------------

(*) Tập tản văn của ông Nguyễn Ký

Chân tình như anh!

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast