Vợ chồng trẻ rời phố về quê “chăn” vịt trời

(Baohatinh.vn) - Từng có công việc ổn định, thu nhập khá tại Hà Nội, thế nhưng vợ chồng anh Nguyễn Minh Đức (SN 1977), chị Trần Thị Trung (SN 1990), ở thôn Tân Lệ, xã Đức Liên (Vũ Quang - Hà Tĩnh) lại quyết định rời phố để về quê lập nghiệp.

Vợ chồng trẻ rời phố về quê “chăn” vịt trời

Từng có công việc ổn định ở Hà Nội, thế nhưng vợ chồng anh Nguyễn Minh Đức lại quyết định rời phố, về quê nuôi vịt trời và trồng cây ăn quả.

Năm 2002, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Văn hóa, anh Nguyễn Minh Đức ở lại Hà Nội với một công việc cho thu nhập khá. Còn chị Trần Thị Trung, tốt nghiệp trường cao đẳng truyền hình, làm nhân viên truyền thông, quảng cáo cho một công ty ở Hà Nội.

Sau khi có được công việc ổn định, mọi người đều nghĩ anh chị sẽ bằng lòng với cuộc sống ở Thủ đô. Thế nhưng đầu năm 2016, 2 anh chị Đức, Trung quyết định về quê lập nghiệp.

“Khi tôi quyết định rẽ hướng về quê nuôi vịt và trồng cây ăn quả, bạn bè, người thân ai cũng phản đối, bởi trong khi mọi người cố bám trụ ở thành phố, bản thân mình lại về quê làm lão nông”, anh Đức tâm sự.

Vợ chồng trẻ rời phố về quê “chăn” vịt trời

Để nuôi thành công giống vịt trời, anh Đức đã nhiều lần lặn lội ra các tỉnh phía Bắc học hỏi kinh nghiệm.

Ngày mới bắt tay vào làm, kinh nghiệm còn ít nên vợ chồng anh Đức gặp không ít khó khăn. Để nuôi thành công giống vịt trời, anh Đức đã phải nhiều lần ngược xuôi ra các tỉnh phía Bắc để học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật.

“Nuôi vịt trời rất khó nhất là việc phòng chống dịch bệnh và tìm đầu ra cho sản phẩm. Hơn nữa, đây là mô hình mới trên địa bàn, nên khi tôi quyết định nuôi, người thân ai cũng khuyên ngăn vì sợ thất bại”, anh cho biết.

Bằng sự cần cù, chịu khó học hỏi, anh Đức đã từng bước chạm đến thành công. Lứa đầu tiên anh thả hơn 500 con giống, sau 3 tháng nuôi, trọng lượng bình quân đạt 1,2kg/con, trừ chi phí anh thu lãi gần 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, anh Đức còn tận dụng mặt nước để nuôi thêm các loại cá mè, cá chép… mỗi năm thu lãi hơn 30 triệu đồng.

Vợ chồng trẻ rời phố về quê “chăn” vịt trời

Ngoài nuôi vịt, anh Đức còn trồng thêm cam để tăng thu nhập cho gia đình.

Khi việc nuôi vịt đã ổn định, nhận thấy vườn đồi có tiềm năng để trồng cam, giữa năm 2016 anh Đức mạnh dạn thuê máy về san sửa hơn 2 ha đất đồi để trồng 500 gốc cam.

Đến nay, đồi cam của vợ chồng anh đã cho thu hoạch lứa 2, nhờ áp dụng các biện pháp trồng tiên tiến nên chất lượng quả tốt, được thương lái đến thu mua tận vườn.

Vợ chồng trẻ rời phố về quê “chăn” vịt trời

Mô hình nuôi vịt trời kết hợp trồng cam của vợ chồng anh Đức cho doanh thu khá

Với những cố gắng không ngừng nghỉ trong suốt 4 năm, vợ chồng anh Đức đã xây dựng cho mình một trang trại rộng lớn, mang về nguồn thu nhập ổn định.

“Bình quân mỗi năm vợ chồng tôi thả 12 lứa vịt, xuất ra thị trường hơn 6 nghìn con/năm, trừ chi phí sản xuất, vợ chồng tôi thu lãi hơn 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, mỗi năm vợ chồng tôi còn “đút” túi hơn 100 triệu từ trồng cam và nuôi cá”, chị Trung phấn khởi nói.

Vợ chồng trẻ rời phố về quê “chăn” vịt trời

Hiện tại, anh Đức đang xây dựng nhà nổi để phục vụ du khách đến tham quan mô hình.

Những thành công đó đã giúp vợ chồng anh Đức vững tin hơn trong việc thực hiện các dự định mới. Anh Đức cho biết: “Hiện tại, tôi đang thực hiện ý tưởng xây dựng nhà nổi trên mặt nước, tiến tới xây dựng khu du lịch trải nghiệm sinh thái để phục vụ du khách tham quan trải nghiệm, thưởng thức sản phẩm từ cây ăn quả và đặc biệt là thưởng thức món vịt quay của trang trại do chính tôi chế biến".

Đánh giá về mô hình kinh tế của anh Đức, ông Lê Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Đức Liên cho biết: “Trang trại của vợ chồng anh Đức đã trở thành điểm sáng của xã Đức Liên để mọi người cùng học tập. Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Đức còn luôn tích cực chia sẻ kinh nghiệm cho các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn; gương mẫu, đi đầu trong các phong trào như xây dựng nông thôn mới, nông dân làm kinh tế giỏi”.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...