Vui tết Trung thu an toàn mùa dịch ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Để đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19, nhiều bậc phụ huynh, tổ liên gia ở Hà Tĩnh có kế hoạch tổ chức Trung thu cho con ngay tại nhà, tặng quà cho các cháu nhỏ mà không triển khai các hoạt động tập thể như mọi năm.

Tết Trung thu - ngày tết đoàn viên đến gần, niềm háo hức mong đợi của trẻ em cũng lớn dần. Tuy nhiên, do diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19, hầu hết các thôn xóm, tổ liên gia, tổ dân phố (TDP) trong toàn tỉnh đều dừng việc tổ chức các hoạt động vui Trung thu tập trung như những năm trước.

Vui tết Trung thu an toàn mùa dịch ở Hà Tĩnh

Bà Lê Thị Lan - Tổ trưởng tổ liên gia 4 (TDP 5, phường Bắc Hà) rà soát, lập danh sách các cháu nhỏ có thành tích xuất sắc để TDP trao thưởng dịp tết Trung thu.

Những ngày này, cũng như nhiều tổ liên gia khác trên địa bàn TP Hà Tĩnh, bà Lê Thị Lan - Tổ trưởng tổ liên gia 4 (TDP 5, phường Bắc Hà) đang nhanh chóng rà soát, lập danh sách các cháu nhỏ trong tổ có thành tích xuất sắc để TDP trao thưởng dịp tết Trung thu.

Bà Lan cho biết: “Những năm trước, khi chưa xảy ra dịch bệnh, Trung thu được tổ chức tại nhà văn hóa TDP đông vui lắm. Trẻ con vui chơi, hát múa, tổ chức rước đèn, người lớn ngắm trăng, ăn bánh, uống trà. Nhưng năm nay, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên TDP chủ trương không tổ chức các hoạt động tập thể. Thay vào đó, TDP yêu cầu các tổ liên gia lập danh sách những cháu được khen thưởng trong học tập từ bậc mầm non đến THPT để trao thưởng tại nhà. Kinh phí trao thưởng từ nguồn quỹ khuyến học của TDP”.

Vui tết Trung thu an toàn mùa dịch ở Hà Tĩnh

Nhiều tổ liên gia trên địa bàn TP Hà Tĩnh lập danh sách tặng quà các cháu nhỏ có thành tích xuất sắc thay cho việc tổ chức trông trăng, phá cỗ, rước đèn như mọi năm.

Không thể tổ chức các hoạt động vui tết Trung thu tập thể, nhưng cũng không muốn các con mất đi niềm vui, háo hức tết trông trăng, nhiều gia đình chọn cách tổ chức tiệc Trung thu nhỏ cho các con tại nhà.

Những chiếc bánh, hộp sữa và một ít hoa quả là mâm cỗ giản đơn nhưng đầy ý nghĩa được chị Nguyễn Thị Hương ở thôn 5, xã Hà Linh (Hương Khê) chuẩn bị cho các con. Trước khi “phá cỗ”, các con sẽ hát những bài hát vui tươi trong đêm trăng thường hát như: “Chiếc đèn ông sao”, “Rước đèn tháng Tám”, “Ông trăng xuống chơi”, “Đêm Trung thu”…

Vui tết Trung thu an toàn mùa dịch ở Hà Tĩnh

Những chiếc bánh, hộp sữa và một ít hoa quả là mâm cỗ đơn giản nhưng đầy ý nghĩa được chị Nguyễn Thị Hương ở thôn 5, xã Hà Linh (Hương Khê) chuẩn bị cho các con.

Chị Hương chia sẻ: “Từ mấy ngày trước, các con đã háo hức vì sắp đến ngày tết Trung thu. Nhưng năm nay, vì dịch COVID-19, ngày tết Trung thu không thể tổ chức như bình thường, vì vậy, tôi đã quyết định làm sớm cho các con tại nhà. Đó là niềm vui trẻ thơ mà các con đáng được đón nhận”.

Nhiều gia đình cũng chọn cách mua tặng những món quà Trung thu hay đưa con đi chọn món quà mà con yêu thích. Chị Phan Thị Tâm ở TDP Nam Sơn, thị trấn Nghèn (Can Lộc) bộc bạch: “Đón Trung thu trong điều kiện đặc biệt, tôi sẽ mua tặng con một món đồ chơi và một chiếc bánh Trung thu. Qua món quà đó, tôi muốn nhắc con về nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt”.

Vui tết Trung thu an toàn mùa dịch ở Hà Tĩnh

Nhiều phụ huynh Hà Tĩnh đưa con đi chọn mua những món đồ chơi Trung thu.

Tết Trung thu không chỉ dành cho trẻ em mà còn là ngày tết đoàn viên đầy ý nghĩa. Đây cũng là dịp để con cháu tỏ lòng hiếu kính với ông bà, bố mẹ. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh, để hạn chế di chuyển, tiếp xúc, tập trung đông người, nhiều gia đình chọn cách gọi điện thăm hỏi hay gửi quà về quê biếu ông bà.

Chị Nguyễn Thị Hoài Thu ở TDP Nam Tiến, phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) cho hay: “Mọi năm, ngày tết Trung thu, cả gia đình tôi sẽ về quê nội ngoại ở huyện Đức Thọ để tổ chức những bữa cơm gia đình đoàn viên, ấm cúng. Nhưng năm nay, tôi chỉ có thể chuẩn bị một ít quà gửi về biếu ông bà chứ không về tổ chức tiệc như mọi năm. Hẹn ông bà lúc dịch ổn hơn, cả nhà sẽ sum vầy”.

Chủ đề Tết Trung thu

Đọc thêm

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi