Vượt khó vươn khơi, ngư dân Hà Tĩnh chờ “tết ấm”

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, ngư dân Hà Tĩnh đang kiên trì vươn khơi, mang về nguồn thu “ấm tay” để chuẩn bị đón tết.

Vượt khó vươn khơi, ngư dân Hà Tĩnh chờ “tết ấm”

Thành quả từ những chuyến đi biển của ngư dân Cẩm Xuyên.

Tại bến cá Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên), hàng chục tàu thuyền của ngư dân tấp nập nối đuôi nhau vào neo đậu chờ bán hải sản. Không khí lao động hăng say, phấn khởi, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt ngư dân, báo hiệu những chuyến đi biển cuối năm thành công.

Vượt khó vươn khơi, ngư dân Hà Tĩnh chờ “tết ấm”

Ngư dân Nguyễn Hữu Tuấn (thôn Hải Nam, xã Cẩm Nhượng) phấn khởi vì đánh được một số loại hải sản có giá trị.

Vừa cập bến sau một đêm đánh bắt, ngư dân Nguyễn Hữu Tuấn (thôn Hải Nam, xã Cẩm Nhượng) phấn khởi cho biết: “Chuyến biển này, thuyền của tôi đánh bắt được hơn 30kg ghẹ xanh, 40kg cá đù và hơn 50kg cá nục. Trừ các chi phí, tôi thu được gần 4 triệu đồng sau một đêm đánh bắt. Đây là nguồn thu nhập khá của gia đình trong những ngày cuối năm”.

Cũng theo ông Tuấn, từ đầu tháng 12 đến nay, thuyền của ông vẫn ra khơi đều đặn, vì đây là thời điểm cuối năm nên bà con ngư dân đang tranh thủ tối đa thời gian, thời tiết, nỗ lực vươn khơi để kiếm thêm thu nhập.

Vượt khó vươn khơi, ngư dân Hà Tĩnh chờ “tết ấm”

Ngư dân Nguyễn Thái Lý (thôn Phúc Hải, xã Cẩm Nhượng) sửa lại lưới sau một đêm đánh bắt.

Trở về đất liền sau hơn 6 tiếng lênh đênh trên biển, ngư Nguyễn Thái Lý (thôn Phúc Hải, xã Cẩm Nhượng) phấn khởi, vui mừng với những “chiến lợi phẩm” vừa đánh bắt được. Theo ông Lý, chuyến biển này trừ hết chi phí, thuyền của ông thu được gần 3 triệu đồng.

Ông Lý cho biết: “Dịp cuối năm, nhu cầu thực phẩm tăng cao nên bà con ngư dân ai cũng cố gắng vươn khơi, kiếm thêm thu nhập. Dù mùa này biển thường động, nhưng cố gắng ra khơi vẫn có thể được 1 - 3 triệu đồng mỗi chuyến".

Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Cẩm Nhượng hiện có 200 tàu, thuyền hoạt động đánh bắt hải sản. Từ đầu tháng 12 đến nay, toàn xã đánh bắt được gần 70 tấn hải sản các loại, thu gần 8 tỷ đồng. Đây là nguồn thu nhập khá, giúp ngư dân ổn định cuộc sống. Hiện tại, bà con vẫn đang tích cực ra khơi để khai thác nguồn lợi hải sản dịp cuối năm”.

Vượt khó vươn khơi, ngư dân Hà Tĩnh chờ “tết ấm”

Không khí sôi động tại cảng Cửa Sót (xã Thạch Kim, Lộc Hà) khi thuyền vừa cập bến.

Tại cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà), không khí giao thương, cập cảng cũng rất nhộn nhịp, nhiều phương tiện tàu thuyền của ngư dân vừa cập bến đã tất bật chuẩn bị lưới cụ, xăng dầu, đá lạnh, lương thực, thực phẩm... tập kết lên tàu để chuẩn bị vươn khơi chuyến biển cuối năm.

Vượt khó vươn khơi, ngư dân Hà Tĩnh chờ “tết ấm”

Ngư dân Nguyễn Văn Bằng ở thôn Giang Hà (xã Thạch Kim, Lộc Hà) đưa ghẹ lên bờ để bán cho thương lái.

Ngư dân Nguyễn Văn Bằng ở thôn Giang Hà (xã Thạch Kim, Lộc Hà) cho biết: "Chuyến biển này, thuyền của tôi may mắn đánh được gần 2 tạ ghẹ và hơn 70kg cá các loại. Trừ chi phí thuyền của tôi thu về khoảng 6 triệu đồng. Sau khi xuất bán hết cá, ghẹ trong khoang, chúng tôi lại chuẩn bị ngư cụ, thực phẩm để ngày mai đi thêm 1 chuyến nữa, hy vọng chuyến biển này sẽ gặp được luồng hải sản có giá trị để sớm trở về đón tết Dương lịch 2022”.

Cũng theo anh Bằng, để hoạt động đánh bắt không bị gián đoạn, mọi ngư dân đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trên biển; không quên theo dõi các thông tin về dịch bệnh qua radio và chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch khi trở lại đất liền.

Vượt khó vươn khơi, ngư dân Hà Tĩnh chờ “tết ấm”

Ngư dân Nguyễn Văn Hoàng ở thôn Sơn Bằng (xã Thạch Kim, Lộc Hà) chuẩn bị vươn khơi.

Đang nhanh tay sắp xếp, sửa soạn lại tàu cá, ngư dân Nguyễn Văn Hoàng ở thôn Sơn Bằng (xã Thạch Kim, Lộc Hà) chia sẻ: “Để chuyến biển cuối năm đảm bảo lộ trình, chúng tôi đã chuẩn bị 500 lít dầu và 3 tạ đá lạnh, cùng các nhu yếu phẩm cần thiết để đánh bắt ở vùng khơi. Theo dự kiến, tàu của tôi sẽ cập cảng Cửa Sót vào cuối tuần này. Trước giờ ra khơi, anh em thuyền viên trên tàu đều hy vọng sẽ khai thác được nhiều cá, tôm, mực... để cuối năm có một cái tết sung túc”.

Cũng theo anh Hoàng, trong năm, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, giá xăng dầu lên cao nên nguồn thu cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống chứ không dư dả gì, do đó, các thuyền viên ai cũng quyết tâm vươn khơi khai thác hải sản chuyến biển cuối năm này.

Vượt khó vươn khơi, ngư dân Hà Tĩnh chờ “tết ấm”

Không chỉ ngư dân mà tiểu thương cũng đang được “thơm lây” từ những chuyến đi biển.

Theo chia sẻ của các ngư dân, cuối năm là khoảng thời gian giao mùa giữa các vùng thời tiết trên biển nên việc khai thác hiệu quả hơn những chuyến khác trong năm. Do vậy, bà con đều đang nỗ lực vượt khó, để những chuyến biển cuối năm sẽ thu được nhiều “lộc biển”.

Ông Thân Quốc Tế - Phó Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh cho biết: “Tháng 12 được xem là thời điểm “làm ăn” của bà con ngư dân làng biển. Tại cảng cá Cửa Sót, tính từ đầu tháng 12 đến nay, đã có hơn 400 lượt tàu, thuyền cập cảng, sản lượng đánh bắt đạt khoảng 90 tấn, cho nguồn thu khoảng 10 tỷ đồng.

Để hoạt động đánh bắt của ngư dân được thuận lợi, Ban Quản lý thường xuyên cử cán bộ đến tận các tàu để kiểm tra các thiết bị, máy móc đảm bảo an toàn mới cho hoạt động; đồng thời, tổ chức tuyên truyền, động viên ngư dân vừa kiên trì bám biển, vừa thực hiện triệt để các biện pháp phòng dịch kể cả trên biển cũng như khi về bờ”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.
Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.
Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.