Yêu nước, mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận chống dịch bệnh

(Baohatinh.vn) - Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, lòng yêu nước đã làm nên những chiến thắng vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Giờ đây, trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19, lòng yêu nước ấy lại một lần nữa được khắc sâu hơn trong mỗi trái tim người Việt, trong đó gần 1,2 triệu người Hà Tĩnh…

Yêu nước, mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận chống dịch bệnh

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ tại buổi phát động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19” của UB MTTQ tỉnh. Ảnh: Kiều Minh

Lịch sử cho thấy, trải qua bao cuộc chiến chinh chống giặc giã, thiên tai, niềm tin bất diệt luôn là yếu tố góp phần làm nên những chiến thắng vẻ vang. Người Việt luôn tin và tự hào về truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tin vào lực lượng cầm quyền, tin vào lãnh tụ, tin vào đồng bào, đồng chí của mình… Từ đó, đồng tâm dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.

Chính vì có niềm tin ấy, có truyền thống yêu nước, đoàn kết, thương yêu, đùm bọc nhau của dân tộc mà Việt Nam đã bao phen “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”… Có thể, trong thời bình, những giá trị ấy chỉ có những biểu hiện thâm trầm, không rõ nét nhưng nó vẫn là ngọn lửa âm ỉ cháy trong cốt cách, trí tuệ người Việt Nam. Và giờ đây, trong những ngày chiến đấu chống đại dịch Covid-19, tinh thần ấy lại một lần nữa được “kích hoạt” mạnh mẽ.

Ngọn lửa của lòng yêu nước, của tinh thần dân tộc được khơi dậy trong mỗi người dân được bắt nguồn từ những hành động đầy ấm áp, đầy yêu thương của Đảng và Chính phủ. Ngay khi đại dịch bùng phát ở Trung Quốc, khi các nước trên thế giới chưa quan tâm đến công tác phòng chống dịch cho người dân thì Chính phủ Việt Nam đã có những hành động dứt khoát.

Yêu nước, mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận chống dịch bệnh

BĐBP Hà Tĩnh đã lập 16 chốt tại các đường mòn, lối mở trên biên giới với 232 cán bộ, chiến sỹ tham gia nhằm ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép vào nội địa. Ảnh: Thế Mạnh

Tổ quốc không bao giờ bỏ rơi bất kỳ người con nào. Đó chính là thông điệp mà Chính phủ muốn chuyển đến tất cả những ai đang mang trong mình dòng máu Lạc Hồng khi không một chút chần chừ kêu gọi và dang rộng vòng tay đón đồng bào trên khắp thế giới trở về. Thậm chí, Chính phủ còn đưa cả máy bay vào vùng tâm dịch để đón công dân của mình. Dẫu biết rằng, sau đó, đất nước sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn trong cuộc chiến với dịch bệnh.

Những hành động ấy đã thắp lên trong mỗi công dân niềm tin sắt son, nghĩa đồng bào sâu đậm. Để trong cơn hoạn nạn, hai tiếng đồng bào đã trỗi dậy thật thiêng liêng. Hình ảnh những phi công bay vào vùng dịch, những bác sỹ quên mình trên tuyến đầu, những cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang quên mình… trong “trận chiến” dịch bệnh này đã gợi cho tất cả mọi người ký ức về những năm tháng chiến tranh.

Yêu nước, mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận chống dịch bệnh

Y bác sỹ Khoa Gây mê Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tham gia chiến dịch kêu gọi người dân chung sức chống dịch. Ảnh: Hoàng Hào

Có lẽ, trong thế kỷ XXI này, chưa bao giờ lòng yêu nước, truyền thống của dân tộc Việt Nam lại được biểu thị bằng hành động cụ thể như khi cả dân tộc cùng chiến đấu với dịch bệnh Covid-19. Mỗi người dân đều trở thành một chiến sỹ quả cảm. Hàng trăm khu cách ly trên cả nước là hàng trăm “ngôi nhà” đầy tình yêu thương, đùm bọc nhau. Hàng trăm, hàng nghìn người đã tình nguyện phục vụ ở các khu cách ly.

Nhiều bác sỹ, y tá đã tình nguyện xung phong đến điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh ở các khu cách ly mà không hề nao núng. Ai cũng xác định được những nguy cơ, hiểm nguy mà mình có thể gặp phải nhưng không một ai nhụt chí, chùn chân bởi với họ, đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của mình với đồng bào, với đất nước trong thời điểm cấp bách này…

Yêu nước, mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận chống dịch bệnh

Cụ Nguyễn Thị Tửu (101 tuổi, ở phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh) đã dùng tiền tiết kiệm mua 2 tấn gạo ủng hộ.trao tặng 2 tấn gạo cho Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tham gia chống dịch Covid-19. Ảnh: Sơn Hoàng

Những biểu hiện của lòng yêu nước trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh này cũng giống như trong những năm tháng chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, các thế hệ Nhân dân ta đã hy sinh xương máu, đã hiến dâng cho cách mạng cả nhà cửa, của cải để chống giặc. Giờ đây, khi Chính phủ kêu gọi chung tay chống dịch, tùy theo tiềm lực, mỗi người có những cách chia sẻ khác nhau. Có những tỷ phú đã tự nguyện quyên góp hàng chục tỉ đồng. Nhiều doanh nghiệp tạm quên khó khăn, dành một phần nguồn lực ủng hộ cho các khu cách ly. Và, rất nhiều người dân đã tự nguyện góp tiền, góp gạo để sẻ chia với chính quyền.

Yêu nước, mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận chống dịch bệnh

Mỗi ngày Khu tạm trú dành cho người lao động địa phương từ nước ngoài trở về ở Trường Mầm non Thạch Đài (Thạch Hà) đều đón nhận tình cảm của người dân. Ảnh: Anh Hoài

Ở Hà Tĩnh, khi các khu cách ly được lập nên, rất nhiều câu chuyện cảm động đã được người dân viết lên bằng những hành động cụ thể. Mỗi ngày, những hành động đẹp đẽ, giàu nhân văn lại được nhân lên. Câu chuyện về các cụ ông, cụ bà ở một số địa phương mang tiền tiết kiệm, mang rau, mang gạo đến chia sẻ với các khu cách ly; những em bé hiếu nghĩa biết chia sẻ tiền tiết kiệm của mình để cùng đất nước chống dịch bệnh; những cô giáo, cụ già cần mẫn may khẩu trang tặng các khu cách ly tập trung; những đoàn viên thanh niên, giáo viên sáng tạo làm kính chống giọt bắn để tặng những người làm nhiệm vụ trên tuyến đầu… đều là những biểu hiện mới của lòng yêu nước, thương nòi.

Yêu nước, mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận chống dịch bệnh

Trường THPT Kỳ Anh trao tặng mũ chắn giọt bắn tự làm cho lực lượng Công an thị xã Kỳ Anh. Ảnh: Thuý Ngọc

Soi mình vào đó, ai suy nghĩ sai lệch phải suy nghĩ lại. Ai chưa hành động sẽ hành động. Và, chắc hẳn các kiều bào trở về cũng đã kịp cảm nhận sự bao dung của Tổ quốc mẹ hiền, sự ấm áp của nghĩa đồng bào để yêu thêm nguồn cội, để nhận thức đúng đắn hơn về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, trong những ngày này, khi Chính phủ xác định, Việt Nam bước vào giai đoạn đỉnh dịch và ta có 15 ngày để cùng chiến đấu thì tất cả các bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội lại cùng đồng tâm, hiệp lực, khẩn cấp triển khai những biện pháp, hành động tối ưu. Và hơn bao giờ hết, mỗi công dân Việt Nam đều ý thức được trách nhiệm của mình. Ai ai cũng xác định, chống dịch như chống giặc. Và chống dịch chính là yêu nước.

Dịch bệnh Covid-19 đã có những ảnh hưởng không tốt lên đời sống KT-XH của Việt Nam nhưng chính từ trong “cơn hoạn nạn” ấy, lòng yêu nước, thương nòi lại được khắc sâu hơn bằng những hành động thiết thực và đậm tính thời đại.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Đại thi hào Nguyễn Du - người của miền dân dã

Đại thi hào Nguyễn Du - người của miền dân dã

Dù sinh ra trong gia đình quý tộc nhưng Nguyễn Du chọn hòa mình với các tầng lớp nhân dân, nhất là quãng thời gian ở quê nội Tiên Điền (Hà Tĩnh). Điều đó đã giúp Đại thi hào hiểu rõ hơn cuộc sống người dân, yêu thương mọi kiếp người, hun đúc trái tim nhân đạo rộng lớn.
NSƯT Tạ Hồng Dương: “Con đò” ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm

NSƯT Tạ Hồng Dương: “Con đò” ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm

Không biết từ bao giờ, tôi đã ghi nhớ về NSƯT Tạ Hồng Dương - hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An – trong hình ảnh một con đò. Có lẽ là khi dòng chữ tên anh vang lên trong lời giới thiệu về đạo diễn của vở kịch hát dân ca nào đó, có thể là khi tên anh lặng lẽ hiện lên ở phần giới thiệu thành phần sáng tạo một chương trình nghệ thuật được phát trên truyền hình, cũng có thể là khi anh lặng lẽ ngồi làm giám khảo một cuộc liên hoan dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh… Dù ở đâu, trong vai trò nào, anh cũng hiện lên giản dị, như con đò cần mẫn ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm.
Tiên Điền hôm nay...

Tiên Điền hôm nay...

Tựa vào núi Hồng, soi bóng dòng Lam, Tiên Điền (Hà Tĩnh) hôm nay mang dáng hình rộng mở, năng động.
Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Ít ai biết rằng, câu thành ngữ nổi tiếng một thời ở kinh đô Thăng Long “Bút Cấm Chỉ, sĩ Thiên Lộc” nói về vùng đất hiếu học ở Hà Tĩnh là xuất phát từ người học trò có tên Vũ Diệm, quê ở làng Thổ Vượng, sau này thi đỗ Hoàng giáp, giúp nước, giúp dân.
Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Cùng với công tác bảo tồn, BQL Khu di tích Nguyễn Du (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) đã nỗ lực sưu tầm nhiều tư liệu, hiện vật, khảo cứu và xuất bản nhiều ấn phẩm liên quan về Đại thi hào Nguyễn Du, dòng họ Nguyễn Tiên Điền, Truyện Kiều..., qua đó, làm dày thêm và lan tỏa di sản Nguyễn Du.
Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Không danh lợi, không ồn ào, chỉ lặng lẽ cứu người, giúp đời bằng cả tấm lòng - đó là cách anh Đậu Văn Mân (Đội trưởng đội cứu hộ, cứu nạn 0 đồng SOS Mân Côi Hà Tĩnh) đang sống và hành động suốt những năm qua.
"Vì người nghèo" - Hành trình của yêu thương!

"Vì người nghèo" - Hành trình của yêu thương!

Những ngôi nhà được dựng lại sau bão, những mô hình sinh kế được trao cho người dân đã tạo nên dòng chảy yêu thương lan tỏa, thể hiện trách nhiệm, tinh thần đoàn kết trong mục tiêu phát triển bền vững ở Hà Tĩnh, không để ai bị bỏ lại phía sau.
"Cây sáng kiến" ở Vườn quốc gia Vũ Quang

"Cây sáng kiến" ở Vườn quốc gia Vũ Quang

Hơn 12 năm công tác tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), anh Lê Thanh Toán đã trở thành tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, lòng tận tụy và sự sáng tạo trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.
Những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua yêu nước

Những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua yêu nước

Không chỉ giỏi việc nước, đảm việc nhà, nhiều phụ nữ Hà Tĩnh đã và đang tỏa sáng trong các phong trào thi đua yêu nước, trở thành những bông hoa đẹp, góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống của phụ nữ Việt Nam.
Vì sao người Hà Tĩnh ưu tiên làm nhà kiên cố, mua xe?

Vì sao người Hà Tĩnh ưu tiên làm nhà kiên cố, mua xe?

Nếu người ở những tỉnh có mưa thuận gió hòa từng sống, trải qua những ngày tháng tại Hà Tĩnh như tháng 10 này, sẽ thấu hiểu vì sao người quê tôi dồn tiền bạc, chắt bóp để làm nhà kiên cố, mua xe...
Còn mãi ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô

Còn mãi ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô

Đã 71 năm trôi qua, song với cựu chiến binh Hồ Sỹ Cúc (95 tuổi, TDP Liên Công, phường Trần Phú, Hà Tĩnh), ký ức hào hùng về ngày cùng đồng đội tiến qua 5 cửa ô về tiếp quản Thủ đô (10/10/1954) vẫn vẹn nguyên niềm tự hào.
Cái duyên với Truyện Kiều

Cái duyên với Truyện Kiều

Truyện Kiều với chủ nghĩa nhân văn cao cả, nghệ thuật đặc sắc đã đến với nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới, thực sự mang nhiều giá trị xuyên thời đại. Trong niềm hãnh diện chung đó, những người con Hà Tĩnh nói chung và những người con xa quê nói riêng luôn tự hào, ngưỡng mộ Đại thi hào Nguyễn Du và nỗ lực lan tỏa Truyện Kiều với bè bạn gần xa.