Ba Lan đòi Đức bồi thường hơn 1.300 tỷ USD thiệt hại trong thế chiến 2

Phó Thủ tướng Jaroslaw Kaczynski cho biết Ba Lan ước tính thiệt hại tài chính trong Chiến tranh Thế giới 2 khoảng 1.320 tỷ USD và sẽ đề nghị Đức bồi thường.

Ba Lan đòi Đức bồi thường hơn 1.300 tỷ USD thiệt hại trong thế chiến 2

Phó Thủ tướng Ba Lan Jaroslaw Kaczynski. (Ảnh: AP)

Chính phủ Ba Lan ngày 1/9 ước tính thiệt hại tài chính trong Chiến tranh Thế giới 2 khoảng 6.200 tỷ zloty (tương đương 1.320 tỷ USD).

Lãnh đạo đảng Luật pháp và công lý (PiS) cầm quyền, Phó Thủ tướng Jaroslaw Kaczynski đưa ra con số trên tại một cuộc họp báo và cho biết sẽ đề nghị Đức bồi thường. Tuy nhiên, ông cho rằng đề nhận được bồi thường sẽ là một quá trình “lâu dài và khó khăn”.

Kể từ khi lên nắm quyền năm 2015, đảng PiS đã nhiều lần nhắc lại vấn đề bồi thường thiệt hại trong chiến tranh, song Warsaw chưa chính thức đưa ra yêu cầu bồi thường.

Tuy nhiên, Đức thường xuyên khẳng định tất cả các yêu cầu tài chính liên quan đến Chiến tranh Thế giới 2 đã được giải quyết, theo đó dẫn một quyết định của Ba Lan năm 1953 từ bỏ yêu cầu bồi thường.

Chính phủ Đức chưa bình luận về thông tin trên.

Theo Bích Liên (Vietnam+)

Đọc thêm

Mỹ - Iran giao tranh ác liệt, Tehran đóng cửa eo Hormuz

Mỹ - Iran giao tranh ác liệt, Tehran đóng cửa eo Hormuz

Giao tranh một lần nữa nổ ra tại vùng Vịnh giữa quân đội Mỹ và các lực lượng Iran. Theo một số báo cáo, đụng độ diễn ra đặc biệt ác liệt tại khu vực eo biển Hormus, nơi Tehran vừa tuyên bố tái áp đặt phong tỏa.
Biến đổi khí hậu: El Nino có thể đạt cường độ mạnh nhất trong hơn 100 năm

Biến đổi khí hậu: El Nino có thể đạt cường độ mạnh nhất trong hơn 100 năm

Các nhà dự báo khí tượng cảnh báo một hiện tượng El Nino mạnh có thể đang hình thành tại Thái Bình Dương, với khả năng trở thành một trong những sự kiện mạnh nhất từng ghi nhận trong hơn một thế kỷ. Diễn biến này có thể làm thay đổi mạnh mẽ các mô hình thời tiết toàn cầu trong những tháng tới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!