Ba loài hoa tháng 1 gọi khách lên đường

Đào rừng ở Sa Pa, hoa đỗ mai ở Vũng Tàu và mai anh đào (Đà Lạt) là những mùa hoa đẹp khiến tháng 1 trở nên đáng mong chờ hơn bao giờ hết và rất lý tưởng để du lịch.

ba loai hoa thang 1 goi khach len duong

Hoa đào rừng ở Sa Pa (Lào Cai)

Khi mùa đông đi qua và mùa xuân ấm áp vừa tới cũng là lúc hoa đào Sa Pa bắt đầu bung nở trên khắp các lưng núi, sườn đồi. Chính vẻ đẹp hoang dại của những cánh đào rừng đã thôi thúc biết bao đoàn phượt lên đường. Ảnh: @adamsapa.

ba loai hoa thang 1 goi khach len duong

Dù hoa đào khoe sắc khắp vùng cao Tây Bắc nhưng ở Sa Pa loài hoa này vẫn được du khách háo hức nhiều hơn cả. Bởi không chỉ bông to, dày cánh, mà hoa còn bừng nở ngay cả trong trời rét buốt. Tháng 1 đến đầu tháng 2 là thời gian hoa đào Sa Pa nở rộ. Ảnh: vietravel.

ba loai hoa thang 1 goi khach len duong

Hoa mai anh đào ở Đà Lạt (Lâm Đồng)

Mai anh đào được xem là loài hoa đặc trưng của Đà Lạt mỗi dịp đầu xuân. Hiện nay, toàn TP Đà Lạt có hàng chục nghìn cây hoa mai anh đào lớn nhỏ. Vào tháng 1, 2 hàng năm loài hoa này đồng loạt nở rộ, nhuộm hồng các con đường ở phố núi, thu hút du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Huỳnh Tuấn.

ba loai hoa thang 1 goi khach len duong

Mai anh đào (tên khoa học Prunus Cesacoides) là loại cây thân gỗ, cao 5 - 6m, tán lá rộng 2 - 3m. Hoa thường nở khi bắt đầu chuyển mùa (khoảng giữa tháng 1). Sau khi nở đồng loạt, 3 - 4 tuần sau hoa nhạt màu, tàn dần, cây cũng bắt đầu ra lá. Ảnh: Dalattrongtoi.

ba loai hoa thang 1 goi khach len duong

Hoa mai anh đào được trồng ở nhiều nơi tại trung tâm TP Đà Lạt, khu du lịch hồ Tuyền Lâm, Cầu Đất (xã Xuân Trường), xã Tà Nung… Tuy nhiên, do vị trí địa lý, đất đai, độ ẩm, nhiệt độ từng khu vực khác nhau nên thời điểm nở hoa cũng khác nhau. Ảnh: @sonytrami.

ba loai hoa thang 1 goi khach len duong

Hoa đỗ mai ở Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Mỗi khi xuân về, vào khoảng tháng 1 rừng hoa đỗ mai tại Long Hải, Phước Hải (thuộc huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) lại bắt đầu nở rộ. Nhiều người sống ở Vũng Tàu cũng không biết thành phố của mình có hoa đỗ mai, vì cây hoang dã, thường chỉ mọc trên núi đá và nở hoa trong thời gian ngắn. Những người khác thì gọi đỗ mai là anh đào, có lẽ bởi hoa nở khi xuân về, và màu hoa cũng dịu dàng tựa như sắc hoa anh đào. Ảnh: Carostudio.

ba loai hoa thang 1 goi khach len duong

Nhìn kỹ hoa đỗ mai khác hẳn hoa anh đào về hình dáng. Hoa đỗ mai giống hoa đỗ, mọc thành từng chùm, màu hồng nhạt hoặc màu trắng. Mỗi bông hoa như một chú bướm nhỏ xinh với cánh hoa chính màu phớt hồng, đậm hơn ở phía ngoài và nhạt hơn ở phía trong, giữa cánh hoa có màu vàng nhẹ. Ảnh: adg.

ba loai hoa thang 1 goi khach len duong

Khi hoa đỗ mai nở, những vạt rừng trên sườn núi như bừng sáng. Du khách có thể tìm và bắt gặp rất nhiều hoa đỗ mai nằm dọc đèo Nước Ngọt hoặc đường lên núi Minh Đạm. Ảnh: vnpeach.

ba loai hoa thang 1 goi khach len duong

Không kiêu sa như hoa đào Sa Pa và cũng chẳng rực rỡ sắc thắm như mai anh đào Đà Lạt, rừng hoa đỗ mai tại Long Hải, Phước Hải thu hút du khách bằng hai sắc trắng, hồng nhẹ nhàng như cô gái quê dịu dàng mà có chút hoang dại của núi rừng miền Đông Nam Bộ.

Cảm giác lướt trên những cung đường ven biển tuyệt đẹp của Long Hải, một bên là biển, một bên là rừng hoa đỗ mai, vừa cảm nhận làn gió biển trong lành, mát rượi vừa nhìn ngắm hoa nở thật không có gì tuyệt hơn. Ảnh: Ngọc Anh.

Theo Ivivu/VnExpress

Đọc thêm

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Khi đã trải qua quá nhiều va vấp trên đường đời, tôi càng thấm thía hơn những nghĩa tình ấy. Chợt nhận ra, mẹ cũng chính là một chiếc nón vĩ đại che chở tôi đến hết cuộc đời…
Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Kenza Layli - một nhân vật hoàn toàn được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, vừa giành giải Hoa hậu AI. Người đẹp ảo này vốn có sức ảnh hưởng về mảng phong cách sống, thu hút lượng người theo dõi đông đảo trên Instagram, TikTok.
Vòng xòe nở hoa

Vòng xòe nở hoa

Đến Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên Phủ, bà không tin là trong đời mình, có ngày lại được tự tay thắp hương lên mộ những vị anh hùng dân tộc...
Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tôi lớn lên, cảm giác như không gian nhỏ hẹp đi. Cái man mác buồn bơ vơ của ngày nhỏ cũng không còn nữa. Thiếu thốn qua đi, kỷ niệm không còn nguyên sơ nữa...
Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Đêm tàn dần. Bình minh bắt đầu lên từ phía bên kia thành phố. Huyên đi qua một đêm thức trắng, kỷ niệm chầm chậm trôi trong đầu như một cuốn phim...
Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Sau mỗi lần trời mưa, tôi thường có thói quen ngồi ở một chỗ nào đó thật cao để đón lấy cái hừng nắng đầu tiên. Cái hừng nắng trông non nớt mà lại vô cùng mạnh mẽ...
Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Thủ đô Vienna của Áo một lần nữa được “xướng tên” là thành phố đáng sống nhất trên thế giới, theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU) - cơ quan nghiên cứu kinh tế thuộc tập đoàn dịch vụ thông tin và truyền thông toàn cầu The Economist, trong đó có báo The Economist.
Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh khẳng định ‘khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông’, mà bắt đầu từ chính triết lý, văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức…