(Baohatinh.vn) - Những năm gần đây, tình trạng sạt lở khu vực sông Ngàn Sâu khu vực xã Sơn Long (Hương Sơn - Hà Tĩnh) diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Trước việc nhiều diện tích đất bị cuốn trôi, cuộc sống của các hộ dân đang bị đe dọa từng ngày.
Từ nhiều năm nay, bờ sông Ngàn Sâu đoạn chảy qua xã Sơn Long (Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân. Theo ghi nhận, ở các thôn 1, 2 và 3 xã Sơn Long có khoảng 670 hộ dân bị sạt lở nặng nhất khiến nhiều diện tích đất sản xuất, đất vườn, nhà cửa của người dân bị ảnh hưởng
Đặc biệt ở thôn 1 với hơn 200 hộ dân, là nơi hợp lưu của hai con sông Ngàn Sâu và Ngàn Phố, tình trạng sạt lở càng nghiêm trọng. Nguy hiểm nhất phải kể tới ngôi nhà của gia đình anh Đoàn Thanh Long (thôn 1, xã Sơn Long) chỉ cách bờ sông chưa tới 5m.
Theo chia sẻ của anh Long, ngôi nhà được xây dựng từ 10 năm trước, khi ấy cách bờ sông 40m. Trải qua thời gian, khu vườn rộng lớn của gia đình đã bị dòng sông “ăn dần”. Hiện anh Long phải làm kè bằng đá và thép nhằm giữ đất, nhưng biện pháp này chỉ là cách đối phó tạm thời. Chứng kiến ngôi nhà cấp bốn nằm ở cửa "miệng hà bá”, có thể bị “nuốt chửng” bất cứ lúc nào, gia đình anh Long vẫn chưa thể di dời do không có kinh phí xây dựng nhà mới.
Xã Sơn Long có gần 5 km chiều dài chạy dọc bờ sông nhưng chỉ 2 km bờ kè bằng đá xây dựng từ năm 2003. Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, phần chân kè đã bị hư hỏng, trôi xuống sông, kéo theo đất đai, hoa màu của người dân
“Nếu tình trạng này kéo dài thêm thì sẽ có ngày nhà cửa của chúng tôi bị rơi xuống sông Ngàn Sâu” - bà Trần Thị Hồng Thiêm chia sẻ.
Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Long - Thái Vĩnh Tuyến, bờ sông Ngàn Sâu bị sạt lở do địa chất ở đây yếu, đất cát pha, dễ tan nhanh trong nước. Cứ mỗi mùa mưa bão đi qua thì tình trạng sạt lở lại nghiêm trọng hơn. Bờ kè ven sông sau nhiều năm đưa vào sử dụng nay đã xuống cấp, hư hỏng. Xã cũng đã nhiều lần đề xuất với cấp trên cấp kinh phí xây dựng lại nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện được
Sự lo lắng, bất an của các hộ dân ở xã Sơn Long là hoàn toàn có cơ sở. Nếu bờ kè không sớm được tu sửa lại thì sớm muộn gì nhà dân xã Sơn Long ở dọc bờ sông Ngàn Sâu cũng sẽ bị cuốn trôi theo dòng nước
Sau vụ sạt lở lớn tại Rú Rác (xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh), hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống các trang trại; thời tiết vẫn còn mưa, song chính quyền địa phương đang xử lý hiện trường, đảm bảo an toàn.
Hội đồng Giáo sư nhà nước công bố danh sách 900 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, sau quá trình xét chọn, thẩm định và bỏ phiếu kéo dài nhiều tháng; trong đó có 41 ứng viên quê Hà Tĩnh.
Nhiều học sinh các trường nghề ở Hà Tĩnh đã chủ động kiếm tiền khi đang học. Việc “vừa học vừa làm” không chỉ giúp các em có thêm thu nhập mà còn rèn luyện kỹ năng và tinh thần tự lập.
Khi nước lũ bắt đầu rút, các trường học ở Hà Tĩnh đã nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp, vệ sinh trường lớp với quyết tâm sớm đưa học sinh trở lại học tập.
Sau hơn 35 năm gắn bó với hệ thống y tế công lập, ở độ tuổi có thể an nhàn nghỉ hưu, PGS.TS.BS Phạm Văn Năng - người được giới chuyên môn trìu mến gọi là “cây đa gốc đề” trong phẫu thuật tiêu hóa - vẫn quyết định tiếp tục cống hiến.
Theo Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh, đến trưa 3/11, toàn tỉnh còn 3.849 hộ ngập lụt, giảm 1.528 hộ (thời điểm cao nhất ngập 5.377 hộ).
Ngay sau khi nước rút, các trường học bị ngập lụt trên địa bàn Hà Tĩnh đã khẩn trương huy động giáo viên, phụ huynh dọn vệ sinh, sửa sang cơ sở vật chất, sớm ổn định việc học.
2 công trình ở Hà Tĩnh được khởi công là Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Sơn Kim 1 và Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Hương Khê.
Từ tháng 11/2025, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực như: mở rộng đối tượng chứng thực, điều chỉnh giấy tờ thanh toán, quy định báo cáo chuyển tiền lớn và giao nhận vàng miếng.
Thời tiết Hà Tĩnh mưa nhiều, nhiệt độ giảm, độ ẩm cao khiến trẻ dễ mắc bệnh hô hấp, cúm mùa. Các trường học, đặc biệt trường mầm non đã chủ động tăng cường dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe học sinh.
Mưa lũ dâng cao khiến hàng nghìn hộ dân vùng hạ lưu hồ Kẻ Gỗ phải sơ tán, những ngôi nhà văn hoá cộng đồng ở Cẩm Duệ, Cẩm Bình (Hà Tĩnh) trở thành nơi trú ẩn an toàn, ấm áp...
Ngành y tế đang cùng chính quyền các phường bị ngập lụt tại KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh) đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, ngăn nguy cơ bùng phát dịch bệnh.
Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.
Suy giãn tĩnh mạch chi dưới là bệnh lý phổ biến, nhất là ở phụ nữ, gây đau mỏi, phù nề, chuột rút và mất thẩm mỹ. Trường hợp nặng có thể dẫn đến chàm da, loét chân, huyết khối nguy hiểm. Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Hòa, Phó Trưởng khoa Nội tim mạch – Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh sẽ tư vấn về nội dung này.
Theo dự báo, từ chiều tối 1/11 đến chiều tối 3/11, khu vực từ Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 350mm, cục bộ có nơi trên 500mm.
Các trạm y tế vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) chủ động kê cao hoặc di dời các vật tư, thuốc men đến khu vực an toàn và phân công lực lượng sẵn sàng cấp cứu, điều trị cho người bệnh trong mưa lũ.
Mưa lớn kéo dài và hồ Kẻ Gỗ xả tràn khiến nhiều khu dân cư ở các xã Cẩm Bình, Cẩm Duệ (tỉnh Hà Tĩnh) ngập sâu. Người dân đã phải hối hả di chuyển ô tô, xe máy và tài sản lên nơi cao ráo để tránh lũ.
Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh vừa phát đi bản tin cảnh báo lũ trên các sông chính, cho biết mực nước đang lên nhanh, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt ở nhiều khu vực.
Trước tình trạng ngập lụt vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ ngày càng nghiêm trọng, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã dùng thuyền rà từng thôn xóm để hỗ trợ sơ tán người dân tới nơi an toàn.
Sáng 1/11, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà đã đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại một số điểm xung yếu trên địa bàn.
Ban đại diện cha mẹ học sinh là nơi đại diện tiếng nói của phụ huynh, nhưng ở nhiều nơi lại trở thành “cánh tay nối dài” của nhà trường, thu chi tùy tiện và thiếu minh bạch.
Sau hơn nửa thế kỷ, ngôi làng nhỏ Tân Kiều (xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh)- nơi những Việt kiều Thái Lan hồi hương năm 1960 lập nên vẫn sáng lên tinh thần đoàn kết, cần cù và lòng biết ơn Bác Hồ sâu sắc.