Bí ẩn về cuốn tiểu thuyết gắn liền với những vụ ám sát nổi tiếng

“Bắt trẻ đồng xanh” không chỉ là một tác phẩm văn học nổi tiếng thế giới, đây còn là một cuốn sách gắn liền với những vụ ám sát nổi tiếng trong lịch sử như: vụ ám sát John Lennon, vụ ám sát hụt tổng thống Mỹ Ronald Reagan... Vì sao?

Bí ẩn về cuốn tiểu thuyết gắn liền với những vụ ám sát nổi tiếng ảnh 1

Nam ca sĩ John Lennon bị ám sát ngày 8/12/1980

Vụ việc được nhiều người biết tới nhất là khi Mark David Chapman ám sát nam ca sĩ lừng danh của nhóm The Beatles - John Lennon vào ngày 8/12/1980.

Kẻ sát nhân đã đứng bên thi thể của John Lennon sau khi bắn phát súng chí mạng vào nam ca sĩ. Sau đó, Chapman vứt khẩu súng xuống và rất thản nhiên ngồi đọc cuốn “Bắt trẻ đồng xanh” - tác phẩm nổi tiếng được xếp vào hàng kinh điển của nhà văn Mỹ J.D. Salinger. Trong lúc ngồi đọc sách như vậy, Chapman bình tĩnh chờ đợi cảnh sát tới bắt mình.

Không lâu trước khi gây ra vụ ám sát này, Chapman đã muốn đổi tên thành Holden Caulfield - tên của nhân vật nam chính trong cuốn tiểu thuyết “Bắt trẻ đồng xanh”. Chapman đã quá yêu thích đến mức bị ám ảnh bởi nhân vật cậu thiếu niên mới lớn Holden Caulfield.

Trong cuốn tiểu thuyết mà Chapman đã mua vào ngày gây án, cảnh sát phát hiện hắn đã viết vào cuốn sách rằng: “Gửi tới Holden Caulfield, từ Holden Caulfield, đây là lời tuyên bố của tôi”. Trong phiên tòa xét xử diễn ra sau đó, Chapman đã đọc lên một đoạn văn trích dẫn từ cuốn tiểu thuyết khi trả lời trước tòa.

Tổng thống Mỹ Ronald Reagan bị ám sát hụt ngày 30/3/1981

Tổng thống Mỹ Ronald Reagan bị ám sát hụt ngày 30/3/1981

Trong vụ ám sát hụt cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan vào ngày 30/3/1981, người ta đã tiến hành điều tra đối với kẻ chủ mưu - John Warnock Hinckley - người đã bắn súng vào Tổng thống Reagan và những người đứng cạnh ông lúc đó khiến Tổng thống và nhiều cộng sự quan trọng bị thương nặng nhưng may mắn đều sống sót qua khỏi.

Giống như Chapman - kẻ ám sát John Lennon, Hinckley cũng không hề có ý định chạy trốn khỏi hiện trường gây án, thậm chí, hắn dường như cảm thấy thỏa mãn khi bị cảnh sát bắt. Sau đó, cảnh sát đã tìm thấy một cuốn “Bắt trẻ đồng xanh” trên bàn uống nước ở căn phòng khách sạn mà Hinckley đã thuê ngay trước khi gây án.

Trước khi thực hiện vụ ám sát, Hinckley cũng đã liên tục đeo bám nữ diễn viên Jodie Foster suốt nhiều năm. Hinckley đã hâm mộ tới mức “phát cuồng” nữ diễn viên Hollywood sau khi xem diễn xuất ấn tượng của Foster trong phim “Taxi Driver” (1976).

Cho tới tận hôm nay, dù đã hơn 3 thập kỷ trôi qua, Jodie Foster vẫn luôn tránh nói về vụ việc này và không trả lời bất cứ câu hỏi nào của phóng viên có liên quan tới John Warnock Hinckley.

Hinckley về sau cho biết hắn nảy sinh ý định ám sát Tổng thống bởi nghĩ rằng việc này sẽ có thể gây ấn tượng mạnh mẽ đối với Jodie Foster. Điều này đã được hé lộ trong thời gian Hinckley điều trị trong bệnh viện tâm thần St. Elizabeths.

Nữ diễn viên kiêm người mẫu Rebecca Schaeffer bị giết hại vào ngày 18/7/1989

Nữ diễn viên kiêm người mẫu Rebecca Schaeffer bị giết hại vào ngày 18/7/1989

Một độc giả sát nhân thứ 3 của cuốn “Bắt trẻ đồng xanh” là Robert John Bardo - người đã giết hại nữ diễn viên kiêm người mẫu Mỹ - Rebecca Schaeffer vào ngày 18/7/1989. Lại giống như Chapman - kẻ đã ám sát John Lennon, Bardo cũng mang theo cuốn “Bắt trẻ đồng xanh” trong người khi xuất hiện tại hiện trường gây án.

Trước đó, Bardo đã có “tiền sử” theo dõi nữ danh ca Madonna và nữ diễn viên nhí Samantha Smith. Bardo cũng theo dõi cả nữ diễn viên bị hại Schaeffer từ lâu. Trong một lần phát hiện thấy cô đang ở một mình tại nhà riêng ở thành phố Los Angeles, Bardo đã bắn chết nữ diễn viên và sau đó ném cuốn sách “Bắt trẻ đồng xanh” lên mái của một căn nhà gần đó rồi chạy trốn.

Sự ám ảnh của ba kẻ sát nhân nổi tiếng lịch sử này đối với tác phẩm “Bắt trẻ đồng xanh” là một bí ẩn chưa có lời giải đáp.

Cuốn tiểu thuyết kinh điển của văn học Mỹ

Bí ẩn về cuốn tiểu thuyết gắn liền với những vụ ám sát nổi tiếng ảnh 4

“Bắt trẻ đồng xanh” (1951) của J.D. Salinger là một tác phẩm từng gây tranh cãi nhưng ngay khi ra mắt đã trở thành sách gối đầu giường của thanh thiếu niên Mỹ bởi nó đề cập tới những khủng hoảng tâm lý tuổi vị thành niên theo một cách sâu sắc và tinh tế nhất.

Tiểu thuyết đã được dịch sang hầu hết các thứ tiếng trên thế giới, cho tới giờ, đây vẫn là một cuốn sách bán chạy trên thị trường, đã có khoảng 65 triệu bản sách bán ra. Nhân vật chính của tiểu thuyết - cậu thiếu niên Holden Caulfield đã trở thành một biểu tượng cho sự nổi loạn tuổi vị thành niên.

Tiểu thuyết đã không đơn giản hóa tâm lý lứa tuổi đặc biệt này mà thậm chí nó còn phức tạp hóa theo một cách tinh tế nhất những vấn đề muôn thuở của thiếu niên, như cái Tôi bản ngã, những mối liên hệ gắn bó, cảm giác mất mát trong lứa tuổi chuyển giao, sự cô đơn đặc trưng khi luôn cảm giác như không ai có thể hiểu mình…

“Bắt trẻ đồng xanh” luôn nằm trong danh sách những tiểu thuyết xuất sắc nhất của thế kỷ 20 và là một trong những đầu sách phải đọc của thiếu niên Anh - Mỹ cũng như tại nhiều quốc gia khác.

Phải hiểu rằng “Bắt trẻ đồng xanh” không hề “bình thường hóa” những trăn trở của vị thành niên, thay vào đó, tác phẩm đã nâng tầm tâm lý của độ tuổi này với nhiều ẩn ức, biểu tượng. Chính vì giàu tính biểu tượng và chiều sâu nội dung mà “Bắt trẻ đồng xanh” đã có một tầm ảnh hưởng rất lớn đối với văn hóa đại chúng Mỹ.

Gấp lại trang sách cuối cùng của “Bắt trẻ đồng xanh”, người đọc sẽ cảm thấy một sự bí ẩn, khó hiểu, mông lung, vô định, chính điều đó đã làm nên sức ảnh hưởng của tác phẩm. Kể từ sau “Bắt trẻ đồng xanh”, hầu hết các tiểu thuyết khác khai thác lứa tuổi vị thành niên trong văn học Mỹ đều bị ảnh hưởng. Ở đó, độc giả sẽ bắt gặp những thiếu niên đang “vật vã” đi tìm chính mình và vị trí của mình trong cuộc đời.

Tác giả Salinger sinh thời đã từ chối việc bán bản quyền chuyển thể bộ phim lên màn ảnh. Bù lại, tên cuốn tiểu thuyết “Bắt trẻ đồng xanh” được nhắc tới trong khá nhiều bộ phim. Tình tiết này thường gắn liền với những nhân vật mang tính cách khó hiểu, lập dị, có phần giống cậu thiếu niên Holden Caulfield.

“Bắt trẻ đồng xanh” còn truyền cảm hứng cho nhiều nhạc phẩm như “The Catcher in the Rye” của nhóm Guns N’ Roses, “Who Wrote Holden Caulfield?” của nhóm Green Day, “If You Really Want to Hear About It” của nhóm The Ataris…

Một nét đặc biệt cuối cùng về “Bắt trẻ đồng xanh”, chính là “cha đẻ” của tác phẩm - tác giả Jerome David Salinger (1919 - 2010) - một nhà văn bí ẩn, lập dị, ưa cách sống ẩn dật. Cả cuộc đời mình ông luôn tránh xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng, lánh xa mọi sự tung hô, hâm mộ, thậm chí hạn chế công bố những tác phẩm mới.

Nhà văn J.D. Salinger

Nhà văn J.D. Salinger

Cho tới giờ, Salinger vẫn còn nhiều tác phẩm chưa từng ra mắt độc giả. Theo di chúc của Salinger, những tác phẩm này chỉ được công bố rộng rãi sau khi ông đã qua đời được… 50 năm, nghĩa là vào năm 2060.

Theo Bích Ngọc/dantri.com.vn

Đọc thêm

Thái Lan lo du lịch Việt Nam vượt mặt

Thái Lan lo du lịch Việt Nam vượt mặt

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 tăng gần 50% so với trước đại dịch, trong khi Thái Lan tăng trưởng chậm khiến các doanh nghiệp lữ hành lo lắng.
Podcast truyện ngắn: Mùa cau trở lại

Podcast truyện ngắn: Mùa cau trở lại

"Mùa cau trở lại" của tác giả Sơn Trần. Với giọng kể chân thành, mộc mạc, câu chuyện không chỉ nói về mùa cau – mùa vụ gắn bó với đời sống người dân quê – mà còn thấm đẫm những tình cảm gia đình, nỗi nhớ quê hương, và tình yêu âm thầm mà sâu sắc.
Podcast tản văn: Nhớ nhung mít ta ở làng

Podcast tản văn: Nhớ nhung mít ta ở làng

Có những hương vị tuổi thơ chỉ cần nhắc tới thôi đã khiến lòng ta thổn thức. Trong ký ức của nhiều người, trái mít quê – mộc mạc, thơm nồng – không chỉ là món quà ngọt ngào của đất trời mà còn là biểu tượng của tình làng nghĩa xóm, đầy ắp yêu thương.
Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025

Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025

Sáng 6/5, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025 đã khai mạc trọng thể tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở TP Hồ Chí Minh với chủ đề “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững".
Phong cảnh hữu tình dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Phong cảnh hữu tình dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh có nhiều đoạn tuyến băng qua đồng ruộng, đồi núi, sông suối tạo nên những cảnh đẹp hữu tình. Tuyến cao tốc được kỳ vọng tạo động lực quan trọng trong việc mở ra không gian phát triển mới về kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư cho Hà Tĩnh.
Du lịch Hà Tĩnh - bước tiến mới về khách lưu trú

Du lịch Hà Tĩnh - bước tiến mới về khách lưu trú

Thời tiết khá tốt, nhiều sản phẩm mới hấp dẫn, giao thông thuận tiện... là những yếu tố quan trọng giúp các khu, điểm du lịch Hà Tĩnh thu hút hơn 734 nghìn lượt khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Podcast tản văn: Về Hà Tĩnh nghe biển hát

Podcast tản văn: Về Hà Tĩnh nghe biển hát

Hà Tĩnh được thiên nhiên ban tặng cảnh quan sơn thủy hữu tình với những bãi biển cát mịn, nước trong, nhiều làng chài cổ có tuổi đời hàng ngàn năm. Về Hà Tĩnh, du khách không chỉ được đắm mình trong làn nước biển xanh trong, ngắm cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà còn được nghe những huyền tích thú vị.
Podcast giai thoại danh nhân: Bóng dáng người vợ

Podcast giai thoại danh nhân: Bóng dáng người vợ

Danh họa Nguyễn Phan Chánh có mối tình lớn với người vợ đầu tiên, người đã sinh cho ông 6 người con và dâng hiến cả cuộc đời cho gia đình. Dù là vợ của một danh họa nổi tiếng, nhưng bà có một cuộc đời vất vả, lo toan và nhiều hy sinh.
Nhớ về kẻ sĩ Ngàn Hống Võ Hồng Huy

Nhớ về kẻ sĩ Ngàn Hống Võ Hồng Huy

Nhà nghiên cứu văn hoá dân gian Võ Hồng Huy là người có nhiều đóng góp cho kho tàng văn hoá dân gian xứ Nghệ với danh xưng: “kẻ sĩ Ngàn Hống”.
Trương Ngọc Ánh duyên nợ với thơ lục bát

Trương Ngọc Ánh duyên nợ với thơ lục bát

Duyên nợ với thi ca đã giúp thầy giáo dạy Sử sinh ra từ miền quê mặn mòi ven biển Đỉnh Bàn (TP Hà Tĩnh) đến với những vần thơ thấm đẫm phù sa quê hương. Trương Ngọc Ánh làm nhiều thơ, đủ các thể loại nhưng nhiều nhất, đặc sắc nhất vẫn là những bài thơ lục bát.
Dấu ấn 50 năm nền văn học nghệ thuật Hà Tĩnh

Dấu ấn 50 năm nền văn học nghệ thuật Hà Tĩnh

50 năm sau ngày thống nhất đất nước, các thế hệ văn nghệ sỹ Hà Tĩnh đã góp phần xây dựng được một nền VHNT dày dặn. Với hàng ngàn tác phẩm trên các lĩnh vực,  phản ảnh sinh động về sự phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của Hà Tĩnh qua các giai đoạn lịch sử.
Ca khúc cách mạng - sức mạnh chiến thắng

Ca khúc cách mạng - sức mạnh chiến thắng

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc đã 50 năm nhưng âm hưởng hào hùng của những ngày tháng khói lửa vẫn vẹn nguyên bởi những ca khúc đi cùng năm tháng. Lời ca tiếng hát đã tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, hun đúc tâm thế của cả dân tộc cùng ra trận và làm nên chiến thắng 30/4/1975.
Podcast truyện ngắn: Chuyến tàu Thống Nhất

Podcast truyện ngắn: Chuyến tàu Thống Nhất

Hai người bạn già ngồi bên nhau, nhấp từng ngụm trà cảm nhận vị đắng chát tan ra trong khoang miệng. Rồi chỉ còn lại vị ngọt cứ mênh mang nơi cuống họng. Ánh mắt họ hướng về phía lá cờ đỏ sao vàng treo trước cổng nhà đang tung bay trong gió…
Đêm không ngủ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đêm không ngủ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 29/4 - rạng sáng 30/4, hàng nghìn người dân tập trung trên các tuyến đường trung tâm TP.HCM để chờ xem Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Màn trình diễn 7 phút của 10.500 drone

Màn trình diễn 7 phút của 10.500 drone

Tối 28/4, 10.500 drone lần lượt thắp sáng bầu trời TP.HCM trong khoảng 7 phút, chào mừng 50 năm thống nhất đất nước với hàng loạt hình ảnh biểu tượng như Bác Hồ, Dinh Độc Lập...
Khai trương mùa du lịch biển Thạch Hải

Khai trương mùa du lịch biển Thạch Hải

Đây là sự kiện khởi động cho mùa du lịch biển sôi động năm 2025, góp phần quảng bá vẻ đẹp nguyên sơ, hấp dẫn của vùng biển Thạch Hải (TP Hà Tĩnh) đến với du khách gần xa.
Podcast truyện ngắn: Trái tim hòa bình

Podcast truyện ngắn: Trái tim hòa bình

Bước đi trong lòng địa đạo, cô thấy tim mình rung lên trong lồng ngực. Còn người cựu chiến binh già, có biết bao hồi ức đẹp ùa về, hồi ức về một thời binh lửa...
Podcast tản văn" Về đâu tháng Tư

Podcast tản văn: Về đâu tháng Tư?

Rồi mùa hạ sẽ bước những bước chân dập dồn mạnh mẽ, cái nắng non nớt run rẩy tháng Tư sẽ thay bằng những trận nắng trập trùng tháng Năm, tháng Sáu...
Những bài ca bất tử…

Những bài ca bất tử…

Chiến tranh đã lùi xa, mảnh đất bom cày đạn xới năm xưa nay đã trở thành những địa chỉ đỏ. Bài ca bất tử về những người đã sống, chiến đấu trên quê hương Hà Tĩnh vẫn còn vang vọng mãi...