Bí quyết giành 8.0 IELTS ở tuổi 14 của nữ sinh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Duy trì thói quen đọc sách chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp Nguyễn Thị Nguyệt Tâm (lớp 8A1, trường Albert Einstein Hà Tĩnh) xuất sắc đạt kết quả 8.0 IELTS.

Bí quyết giành 8.0 IELTS ở tuổi 14 của nữ sinh Hà Tĩnh

Kết quả 8.0 IELTS của Nguyệt Tâm là một thành tích đáng nể đối với học sinh lớp 8

Học tiếng Anh để nắm bắt cơ hội về nghề nghiệp

Quyết định đăng ký và ôn tập cho tới khi bước vào cuộc thi chỉ vỏn vẹn gần 3 tháng, 8.0 IELTS là một kết quả cao hơn những gì Nguyệt Tâm mong đợi.

Kết quả cụ thể của Nguyệt Tâm ở kỹ năng đọc (Reading) và kỹ năng nghe (Listening) là 9.0, đạt điểm tuyệt đối; kỹ năng nói (Speaking) và viết (Writing) đều đạt 7.0.

Đạt được thành tích này khi em chỉ mới là học sinh lớp 8 và không theo học thêm tại bất cứ trung tâm tiếng Anh nào là điều khiến rất nhiều người khâm phục. Thành tích có được đúc kết từ sự nỗ lực tự học và một nền tảng kiến thức vững chắc.

May mắn hơn so với các bạn đồng trang lứa, Nguyệt Tâm được tiếp xúc và sử dụng tiếng Anh từ rất sớm. Từ 3-5 tuổi, em ở New Zealand cùng gia đình, lên 6 tuổi, em cùng bố mẹ trở về quê hương Hà Tĩnh và tới lớp 5 thì em bắt đầu học tiếng Anh một cách bài bản và chuyên sâu hơn. Những năm sống ở nước ngoài đã cho em nhiều lợi thế trong quá trình học. Tâm cũng nhận thức rõ những lợi ích mà môn học này mang lại như: mở mang kiến thức, giao tiếp và đặc biệt là cơ hội việc làm trong tương lai. Đặc biệt, em cũng yêu thích ngôn ngữ này nên ngày càng chuyên tâm hơn.

Bí quyết giành 8.0 IELTS ở tuổi 14 của nữ sinh Hà Tĩnh

Nhận thức được tầm quan trọng của tiếng Anh từ sớm nên Nguyệt Tâm rất chú trọng môn học này.

Tâm chia sẻ: “Để học tốt tiếng Anh không khó mà cần phải chăm chỉ. Hãy xem tiếng Anh như một ngôn ngữ bình thường, đưa nó vào trong cuộc sống thường ngày, làm việc bằng tiếng Anh một cách thường xuyên. Mọi người có thể giải trí bằng tiếng Anh thông qua phim ảnh, sách báo… và nói tiếng Anh cùng các bạn, thầy cô nếu có cơ hội. Tiếng Anh tốt giúp khám phá nhiều điều mới mẻ, lại càng mang tới niềm yêu thích, say mê với môn học này”.

Bí quyết giành 8.0 IELTS ở tuổi 14 của nữ sinh Hà Tĩnh

Môi trường tại Trường Albert Einstein đã giúp em phát huy hết khả năng của bản thân.

Bên cạnh đó, việc chuyển về học tập tại Trường Albert Einstein, một ngôi trường lấy tiếng Anh làm nền tảng, đã giúp Nguyệt Tâm bứt phá khỏi các giới hạn của bản thân.

Em cho biết: “Khi học ở trường cũ, mỗi tuần chỉ có 3 tiết môn Tiếng Anh. Em lúc này cũng không hề nghĩ tới việc thi IELTS vì cho rằng không cần thiết đối với một học sinh lớp 7. Tuy nhiên, ở Albert Einstein, thời lượng cho môn học này nhiều gấp 3 lần, giúp em được rèn giũa, cọ xát và phát triển nhiều hơn”.

Tại đây, thầy cô thường xuyên định hướng, động viên học sinh thử sức tại các kỳ thi trong nước, quốc tế, một số bạn học sinh nhỏ tuổi hơn Tâm cũng đã dành được kết quả IELTS cao. Tất cả đã tạo động lực để Nguyệt Tâm đăng ký, ôn luyện và dành được kết quả đáng ngưỡng mộ ở kỳ thi này.

Thói quen đọc sách là bí quyết của thành công

Có rất nhiều yếu tố tạo nên thành công ngày hôm nay nhưng đọc sách là bí quyết giúp một cô bé 14 tuổi như Nguyệt Tâm đạt 8.0 IELTS.

Bắt đầu từ những cuốn sách dễ hiểu, sách song ngữ, tới nay, em đã có thể nghiền ngẫm cả những tác phẩm lớn, tiểu thuyết nổi tiếng hoàn toàn bằng tiếng Anh như To kill a mocking bird (Giết con chim nhại), Pride and Prejudice (Kiêu hãnh và định kiến), The day after tomorrow (Một ngày không xa)…

Em thường đọc tiểu thuyết, truyện tiếng Anh, đọc các bài báo về khoa học - xã hội trên internet như The Times, The Guardian… để trau dồi kỹ năng Đọc (Reading); nghe nhiều video trên các kênh internet, luyện kỹ năng nghe (Listening) bằng các chủ đề, các bài diễn thuyết, bài giảng trên TED talks, các bài chính luận…

Clip: Thông điệp Nguyệt Tâm nhắn gửi tới mọi người trước tình hình Covid-19 phức tạp

(Video thực hiện trước kỳ nghỉ 30/4-1/5)

Thói quen đọc sách giúp Tâm rèn khả năng tập trung cao độ, tiếp nhận và xử lý thông tin nhanh chóng, rành mạch. Yếu tố này hỗ trợ em rất nhiều trong phần thi đọc và nghe, 2 kỹ năng đạt điểm tuyệt đối 9.0.

Bên cạnh đó, đọc nhiều sách còn cung cấp cho em một lượng kiến thức đồ sộ về tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống, từ xã hội tới khoa học… Điều này là cực kỳ quan trọng bởi, bài Nói (Speaking) và Viết (Writing) luôn đòi hỏi ở người dự thi một sự hiểu biết nhất định về các vấn đề của xã hội hiện nay, trong khi vốn sống và trải nghiệm của em lại chưa có nhiều khi chỉ mới là học sinh lớp 8.

Bí quyết giành 8.0 IELTS ở tuổi 14 của nữ sinh Hà Tĩnh

Duy trì thói quen đọc sách là bí quyết thành công của cô học trò trường Albert Einstein

Nền tảng kiến thức vững chắc cùng tâm lý thoải mái đã giúp Nguyệt Tâm dành được 8.0 mà không phải qua bất kỳ một trung tâm đào tạo nào nào. Để làm quen với cách thức thi, Tâm thường vào website ieltstestonline.com để ôn luyện với nhiều đề mẫu được cung cấp miễn phí.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, Nguyệt Tâm cho biết, em chưa có lựa chọn cụ thể về một ngành nghề, lĩnh vực nào. Mục tiêu gần nhất em đặt ra là trở thành nữ sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.