Cá sấu xuất hiện trên sông ở Hà Tĩnh, người dân nơm nớp lo

(Baohatinh.vn) - Chiều 8/9, người dân thôn Bàu Láng, xã Thạch Đài (Thạch Hà – Hà Tĩnh) phát hiện một con cá sấu đang bơi dưới sông Cầu Đông. Qua 2 ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tìm bắt nhưng chưa có kết quả.

Cá sấu xuất hiện trên sông ở Hà Tĩnh, người dân nơm nớp lo

Vị trí con cá sấu xuất hiện được xác định là trên sông Cầu Đông ở thôn Bàu Láng, xã Thạch Đài (Thạch Hà)

Theo thông tin của chị Phạm Thị Liễu (SN 1977, ở thôn Bàu Láng xã Thạch Đài, Thạch Hà) - nhà ở sát bờ sông Cầu Đông: Vào lúc 14h30 chiều 8/9, phát hiện một vũng xoáy dưới sông rất lạ, chị Liễu gọi cả nhà và hàng xóm ra xem nhưng không thấy hiện tượng gì. Tuy nhiên, cho đến tối cùng ngày, chồng chị Liễu chèo thuyền ra thì phát hiện con cá sấu khá lớn đang bơi giữa dòng sông.

Cá sấu xuất hiện trên sông ở Hà Tĩnh, người dân nơm nớp lo

Anh Nguyễn Hữu Năm - người đã chứng kiến con cá sấu nổi lên

Anh Nguyễn Hữu Năm (thôn Bàu Láng) - người nhìn thấy con cá sấu, cho biết: Con cá sấu to như thùng sơn, thỉnh thoảng đội bèo bơi giữa dòng sông. Sát cạnh bờ sông xuất hiện nhiều dấu chân của cá sấu. Đoạn sông này có rất nhiều người dân đánh cá nên sự xuất hiện của cá sấu là rất đáng lo ngại.

Cá sấu xuất hiện trên sông ở Hà Tĩnh, người dân nơm nớp lo

Cá sấu xuất hiện khiến người dân sông quanh khu vực sông hết sức lo lắng

Phó Chủ tịch UBND dân xã Thạch Đài Dương Văn Hải cho hay: Sau khi nhận thông tin từ người dân về cá sấu xuất hiện trên sông Cầu Đông, chính quyền xã đã báo cáo với huyện xác minh sự việc. Qua dấu vết thực tế tại hiện trường cho thấy, khúc sông này có sự xuất hiện của cá sấu đúng như người dân trình báo.

Cá sấu xuất hiện trên sông ở Hà Tĩnh, người dân nơm nớp lo

Sáng nay (10/9), xã Thạch Đài đã cắt cử lực lượng dán cảnh báo trên các cột điện thuộc khu vực thôn Bàu Láng để đề phòng cá sấu.

Hiện, chính quyền địa phương đang cử lực lượng túc trực, cấm người dân đánh bắt cá trên sông; đồng thời, thông báo trên hệ thống loa phát thanh, phát tờ rơi cảnh báo và sử dụng phương tiện đi dọc tuyến sông để tìm bắt cá sấu. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này (10/9), lực lượng chức năng vẫn chưa bắt được con cá sấu nói trên.

“Hiện trên địa bàn xã không có hộ dân nào đăng ký nuôi cá sấu. Tuy nhiên trước đó, vào năm 2017, một người dân của xã Thạch Đài cũng đã bắt được một con cá sấu trên tuyến sông này” - ông Hải cho biết thêm.

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Cảnh giác với nguy cơ xơ gan, ung thư gan do virus

Cảnh giác với nguy cơ xơ gan, ung thư gan do virus

Ngành y tế Hà Tĩnh khuyến cáo, virus viêm gan có thể tồn tại trong cơ thể nhiều năm mà không biểu hiện triệu chứng rõ ràng nên người dân cần chủ động tầm soát để ngăn ngừa ung thư.
Các chính sách hỗ trợ nhà giáo từ 1/1/2026

Các chính sách hỗ trợ nhà giáo từ 1/1/2026

Chế độ trợ cấp theo tính chất công việc, theo vùng; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng; phụ cấp lưu động đối với nhà giáo làm công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, biệt phái… là ba trong số những chính sách hỗ trợ nhà giáo theo Luật Nhà giáo 2025.
Chuyện ông Công đi tìm mộ liệt sĩ

Chuyện ông Công đi tìm mộ liệt sĩ

Hơn 10 năm qua, ông Nguyễn Phi Công (ở xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) đã phát tâm, tự nguyện đi tìm danh tính và hài cốt các liệt sĩ, với mong muốn xoa dịu nỗi đau với thân nhân các gia đình.
Lễ giỗ 21 liệt sĩ và 1 Mẹ Việt Nam anh hùng

Lễ giỗ 21 liệt sĩ và 1 Mẹ Việt Nam anh hùng

Như thường lệ, cứ đến ngày 26 -27/7 hàng năm, người dân thôn Quần Ngọc, xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh lại tổ chức lễ giỗ tập thể cho 1 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 21 liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Soi mình vào nguồn cội

Soi mình vào nguồn cội

Tháng Bảy, trên khắp mỗi miền quê Hà Tĩnh, dòng chảy ký ức và lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh cho đất nước dường như lắng đọng hơn ở mỗi ngôi làng, góc phố. Điều đó càng làm cho sự tri ân của thế hệ hôm nay dành cho người có công thêm sâu sắc, ý nghĩa.
Giữa miền tưởng nhớ...

Giữa miền tưởng nhớ...

Chiến tranh đã lùi xa nhưng tại Hà Tĩnh vẫn còn đó những hành trình âm thầm đi tìm phần mộ liệt sĩ và vỡ òa cảm xúc khi được thắp nén hương đầu tiên...