Cảm động bộ ảnh kể về ước mơ của người mẹ khuyết tật

Bộ ảnh dưới đây kể về ước mơ tưởng như không thể thực hiện của một người mẹ khuyết tật. Chị bất ngờ phải gắn liền với chiếc xe lăn sau khi trải qua một ca phẫu thuật, ngay cả việc ôm con cũng trở nên khó khăn đối với người phụ nữ từng rất năng động, mạnh mẽ.

cam dong bo anh ke ve uoc mo cua nguoi me khuyet tat

Chị Sarah Jane Staszak, 43 tuổi, cùng cậu con trai Hamish treo mình bên vách núi trong công viên quốc gia Blue Mountains (Úc). Đã 3 năm trôi qua kể từ khi chị Sarah - một vận động viên leo núi chuyên nghiệp - phải gắn chặt với chiếc xe lăn.

Chị Sarah Jane Staszak (43 tuổi) vốn là cựu huấn luyện viên leo núi. Chị đã bị mất đi khả năng sử dụng đôi chân của mình sau khi trải qua một ca phẫu thuật đĩa đệm. Những khoảnh khắc cảm động dưới đây ghi lại hình ảnh chị Sarah treo mình bên vách núi trên chiếc xe lăn, xuất hiện bên chị là cậu con trai Hamish.

Bộ ảnh cảm động dưới đây được chụp trong công viên quốc gia Blue Mountains của Úc. Trải nghiệm leo núi dành cho mẹ con chị Sarah nằm trong một dự án nhiếp ảnh dược thực hiện dành riêng cho chị - một người mẹ khuyết tật có tinh thần mạnh mẽ, với mong muốn giúp chị đạt được điều mơ ước trong cuộc sống - vui đùa với con.

Chị Sarah chia sẻ: “Tôi nghĩ điều tuyệt vời nhất khi được thấy những bức ảnh này, đó là biết rằng nếu tôi không phải trải qua những biến cố đã qua, tôi đã có thể vui đùa với con trai mình như thế này”.

cam dong bo anh ke ve uoc mo cua nguoi me khuyet tat

Chị Sarah đã tưởng rằng mình sẽ không bao giờ từ bỏ niềm đam mê khám phá, nhưng số phận đã bất ngờ khiến chị trở thành khuyết tật, khi chị mất đi khả năng điều khiển đôi chân sau một ca phẫu thuật cột sống hồi năm 2013.

cam dong bo anh ke ve uoc mo cua nguoi me khuyet tat

Trong bộ ảnh có nhiều yếu tố chỉnh sửa, nhưng tinh thần của bộ ảnh khiến người xem cảm động, khi bằng nhiếp ảnh, những ước mơ tưởng như vô vọng của một con người vẫn có thể đạt được, xét theo một nghĩa nào đó.

Chia sẻ về bộ ảnh, chị Sarah cho biết: “Tôi và con trai rất thích trải nghiệm trong buổi chụp hình. Đó là cơ hội cho cả hai chúng tôi được cùng tham gia vào một dự án nghệ thuật thú vị”. Khi mới trải qua cuộc phẫu thuật và bất ngờ phải đón nhận kết quả xấu nhất, điều khiến chị Sarah đau khổ chính là không còn có thể chơi đùa với cậu con trai bé nhỏ được nữa.

Vì con trai, chị đã cố gắng luyện tập để có thể cử động phần thân trên một cách dễ dàng. Sự gắn bó của hai mẹ con đã được thể hiện rất rõ trong bộ ảnh được các nhiếp ảnh gia kịp thời hoàn tất và giới thiệu tới công chúng trước Ngày của Mẹ (14/5). Bộ ảnh được thực hiện bởi các tay máy - Benjamin Von Wong (Mỹ) và Karen Alsop (Úc).

cam dong bo anh ke ve uoc mo cua nguoi me khuyet tat

Bộ ảnh là sự phối hợp giữa những khoảnh khắc thực và ảo, giữa ảnh chụp ngoài thực tế và trong studio.

cam dong bo anh ke ve uoc mo cua nguoi me khuyet tat

Bộ ảnh mang nhiều ý nghĩa tinh thần đối với mẹ con chị Sarah, giúp hiện thực hóa giấc mơ vui đùa bên con của chị.

cam dong bo anh ke ve uoc mo cua nguoi me khuyet tat

Chị Sarah bên hai nhiếp ảnh gia Karen Alsop và Benjamin Von Wong trong buổi chụp hình.

cam dong bo anh ke ve uoc mo cua nguoi me khuyet tat

Buổi chụp hình đã thực hiện rất vất vả bởi đòi hỏi nhiều yếu tố kỹ thuật giúp đảm bảo an toàn cho mẹ con chị Sarah.

cam dong bo anh ke ve uoc mo cua nguoi me khuyet tat

Chị Sarah đã thực sự treo mình bên vách núi với sự hỗ trợ của các thiết bị và dây cáp.

“Thoạt tiên tôi không biết mình nên chờ đợi điều gì khi họ mời tôi tham gia vào dự án nhiếp ảnh. Nhưng Hamish và tôi đã thực sự bị choáng ngợp khi được xem những bức ảnh khi hoàn tất. Bộ ảnh được thực hiện trong vòng hai ngày. Đó là những ngày hạnh phúc nhất của Hamish bởi cháu có thể chơi đùa giữa thiên nhiên tuyệt đẹp”, chị Sarah chia sẻ.

cam dong bo anh ke ve uoc mo cua nguoi me khuyet tat

Để có được những bức ảnh ngoạn mục, quá trình thực hiện không hề đơn giản, đòi hỏi cả một đội ngũ hỗ trợ. Bù lại, mẹ con chị Sarah đã có một trải nghiệm đáng nhớ trong đời.

cam dong bo anh ke ve uoc mo cua nguoi me khuyet tat

Chị Sarah thực hiện bộ ảnh ngoạn mục - một món quà tinh thần dành cho chị khi Ngày của Mẹ sắp đến.

cam dong bo anh ke ve uoc mo cua nguoi me khuyet tat

Quá trình chuẩn bị cho bức hình thực sự rất tốn thời gian và công sức. Nhiếp ảnh gia Von Wong cũng treo mình bên vách núi cùng với mẹ con chị Sarah.

cam dong bo anh ke ve uoc mo cua nguoi me khuyet tat

Trong quá trình thực hiện bộ ảnh, chị Sarah không biết mình thực sự đang chờ đợi điều gì.

cam dong bo anh ke ve uoc mo cua nguoi me khuyet tat

Bộ ảnh được thực hiện kỳ công như một món quà dành cho chị Sarah nhân dịp Ngày của Mẹ đang tới.

cam dong bo anh ke ve uoc mo cua nguoi me khuyet tat

Bộ ảnh bao gồm cả việc chụp hình trong studio. Chị Sarah sử dụng thiết bị đặc biệt để trông như thể đang đứng trên đôi chân mình.

Chia sẻ về lý do thực hiện bộ ảnh này, nhiếp ảnh gia Benjamin Von Wong cho biết: “Điều mà Sarah trải qua - cú sốc, nỗi buồn, thậm chí là sự tuyệt vọng - đã khiến tôi cảm động, chứng kiến sự kiên cường của chị khi vượt qua biến cố thực sự truyền cảm hứng. Được chia sẻ câu chuyện của chị Sarah thông qua nhiếp ảnh là một điều thực sự đặc biệt”.

Theo dantri.com.vn

Đọc thêm

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Khi đã trải qua quá nhiều va vấp trên đường đời, tôi càng thấm thía hơn những nghĩa tình ấy. Chợt nhận ra, mẹ cũng chính là một chiếc nón vĩ đại che chở tôi đến hết cuộc đời…
Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Kenza Layli - một nhân vật hoàn toàn được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, vừa giành giải Hoa hậu AI. Người đẹp ảo này vốn có sức ảnh hưởng về mảng phong cách sống, thu hút lượng người theo dõi đông đảo trên Instagram, TikTok.
Vòng xòe nở hoa

Vòng xòe nở hoa

Đến Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên Phủ, bà không tin là trong đời mình, có ngày lại được tự tay thắp hương lên mộ những vị anh hùng dân tộc...
Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tôi lớn lên, cảm giác như không gian nhỏ hẹp đi. Cái man mác buồn bơ vơ của ngày nhỏ cũng không còn nữa. Thiếu thốn qua đi, kỷ niệm không còn nguyên sơ nữa...
Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Đêm tàn dần. Bình minh bắt đầu lên từ phía bên kia thành phố. Huyên đi qua một đêm thức trắng, kỷ niệm chầm chậm trôi trong đầu như một cuốn phim...
Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Sau mỗi lần trời mưa, tôi thường có thói quen ngồi ở một chỗ nào đó thật cao để đón lấy cái hừng nắng đầu tiên. Cái hừng nắng trông non nớt mà lại vô cùng mạnh mẽ...
Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Thủ đô Vienna của Áo một lần nữa được “xướng tên” là thành phố đáng sống nhất trên thế giới, theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU) - cơ quan nghiên cứu kinh tế thuộc tập đoàn dịch vụ thông tin và truyền thông toàn cầu The Economist, trong đó có báo The Economist.
Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh khẳng định ‘khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông’, mà bắt đầu từ chính triết lý, văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức…