Cán bộ đoàn nhiệt huyết, giỏi làm kinh tế ở Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Không chỉ năng động, hết lòng với công việc chung, anh Nguyễn Văn Hiệu (SN 1985) - Bí thư Chi đoàn thôn Sơn Quang, xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) còn tích cực phát triển kinh tế trên mảnh đất quê hương.

Cán bộ đoàn nhiệt huyết, giỏi làm kinh tế ở Đức Thọ

Anh Hiệu cùng các ĐVTN trong chi đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Sau khi tham gia nghĩa vụ quân sự, năm 2008, anh Hiệu trở về quê hương, bắt đầu tham gia các hoạt động, phong trào của địa phương và được bầu làm Bí thư Chi đoàn thôn Sơn Quang từ đó đến nay. Với vai trò “đầu tàu”, anh Hiệu luôn đau đáu làm sao để chi đoàn ngày càng phát triển, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia các hoạt động.

Anh Hiệu chia sẻ: “Bản thân tôi rất vinh dự khi được ĐVTN trong xã tin tưởng, giao phó công việc đoàn suốt nhiều năm qua. Mặc dù lực lượng ĐVTN có mặt tại địa phương khá “mỏng” (với 20 bạn) nhưng tôi luôn cố gắng động viên, tập hợp đoàn viên tham gia các hoạt động đoàn để phát huy sức trẻ cho quê hương. Nhờ công tác đoàn mà tôi đã rèn luyện được nhiều đức tính, góp phần không nhỏ cho những thành công sau này của bản thân".

Cán bộ đoàn nhiệt huyết, giỏi làm kinh tế ở Đức Thọ

Từ năm 2018 lại nay, Chi đoàn thôn Sơn Quang đã trồng được khoảng 2km hàng rào xanh, 2km cây xanh bóng mát và nhiều việc làm ý nghĩa khác cho cộng đồng (Trong ảnh: Anh Hiệu (bên trái) cùng ĐVTN trồng cây xanh trên tuyến đường trục thôn).

Theo anh Hiệu, điểm nổi bật của Chi đoàn thôn Sơn Quang trong những năm qua là luôn làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết ĐVTN tích cực triển khai các phần việc thanh niên, nhất là tham gia xây dựng NTM, phát triển kinh tế.

Tính từ năm 2018 đến nay, Chi đoàn thôn Sơn Quang đã trồng khoảng 3km hàng rào xanh, trồng 3km cây xanh bóng mát, đóng góp gần 2.000 ngày công làm NTM, hoàn thiện 4 công trình thanh niên... Ngoài ra, các ĐVTN trong chi đoàn còn tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, thể dục - thể thao, hiến máu tình nguyện... do đoàn cấp trên phát động.

Cán bộ đoàn nhiệt huyết, giỏi làm kinh tế ở Đức Thọ

Bên cạnh làm Bí thư Chi đoàn thôn Sơn Quang, anh Hiệu còn đảm nhận chức vụ Chỉ huy phó Ban chỉ huy Quân sự xã Đức Lạng.

Bên cạnh việc đảm nhận vai trò Bí thư Chi đoàn thôn Sơn Quang, từ năm 2011, anh Hiệu còn kiêm vị trí Chỉ huy phó Ban chỉ huy Quân sự xã Đức Lạng. Theo anh Hiệu, dù công việc còn nhiều khó khăn, có những lúc chồng chéo nhiệm vụ nhưng anh luôn khéo léo sắp xếp thời gian.

“Bản thân tôi luôn tâm niệm phải đi đầu, gương mẫu, không ngại khó, ngại khổ thì ĐVTN mới làm theo. Hơn nữa, các hoạt động đoàn cũng giúp tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm, kỹ năng xã hội cũng như góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Vì thế, dù đã gắn bó với đoàn 15 năm nhưng nhiệt huyết, tinh thần tuổi trẻ vẫn luôn “cháy” trong tôi”, anh Hiệu tự hào.

Ngoài tâm huyết với công tác đoàn, anh Hiệu còn tiên phong trong phát triển kinh tế, làm gương cho ĐVTN trên địa bàn học hỏi. Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất miền núi Đức Lạng, anh Hiệu đã sớm có ý chí làm giàu từ những thế mạnh của quê hương. Năm 2010, anh mạnh dạn đầu tư hơn 500 triệu đồng để thuê máy móc đào ao, xây dựng chuồng trại, đầu tư cây giống, vật nuôi với quyết tâm lập nghiệp.

Cán bộ đoàn nhiệt huyết, giỏi làm kinh tế ở Đức Thọ

Đến nay, mô hình kinh tế của anh Hiệu đang từng bước phát triển.

Anh nhớ lại: “Hồi mới khởi nghiệp, do chưa có kinh nghiệm chăn nuôi lợn cũng như trồng cam, lại khó khăn về nguồn vốn nên bước đầu tôi gặp khá nhiều khó khăn. Để tích lũy kiến thức, tôi đã đi học hỏi, tham khảo kinh nghiệm nhiều nơi, tham gia các lớp tập huấn về chăn nuôi, chăm sóc cây trồng. Dần dần, đất cũng “bén” tay người, cây trái đơm hoa kết quả, tôi rất phấn khởi".

Đến nay, sau gần 12 năm lập nghiệp, anh Hiệu đã có trong tay gần 200 gốc cam với diện tích gần 1 ha, cho thu nhập mỗi vụ khoảng 100 triệu đồng. Anh còn nuôi 20 con lợn nái, 300 con gà và hơn 5.000m2 diện tích ao nuôi các loại: cá leo, cá trắm, cá trôi… Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ trên địa bàn tỉnh, mỗi năm cho thu nhập gần 200 triệu đồng.

Ngoài ra, anh Hiệu còn trồng 2 ha rừng keo nguyên liệu, cho thu nhập từ 90 - 100 triệu đồng/chu kỳ khai thác.

Cán bộ đoàn nhiệt huyết, giỏi làm kinh tế ở Đức Thọ

Mỗi năm, từ chăn nuôi và trồng trọt, gia đình anh Hiệu có nguồn thu nhập khá.

“Bằng bàn tay yêu lao động, gia đình tôi đã có cuộc sống sung túc, có điều kiện nuôi dạy hai con tốt hơn. Những thành quả ấy là động lực để tôi tiếp tục cố gắng, có thêm điều kiện để mở rộng quy mô sản xuất trong tương lai. Qua đó, tôi cũng mong các bạn ĐVTN trên địa bàn nếu lựa chọn khởi nghiệp ở quê hương thì cần kiên trì và không ngừng nỗ lực", anh chia sẻ.

Với những đóng góp tích cực trong công tác Đoàn, anh Hiệu đã được Huyện đoàn Đức Thọ tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022.

Nhận xét về Bí thư Chi đoàn thôn Sơn Quang, anh Nguyễn Tiến Sỹ - Bí thư Đoàn xã Đức Lạng trao đổi: “Anh Hiệu là bí thư chi đoàn gương mẫu, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, là tấm gương cho nhiều ĐVTN học tập, noi theo. Anh luôn tích cực, chủ động tham mưu và triển khai nhiều hoạt động, chương trình tại chi đoàn và đoàn xã, đóng góp không nhỏ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế ở địa phương".

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi