Thời gian qua, tòa soạn Báo Hà Tĩnh đã nhận được đơn thư của người dân Cẩm Huy (Cẩm Xuyên) phản ánh một số cán bộ địa phương đã làm thương binh giả để hưởng chế độ. Qua kết quả xác minh ban đầu của phóng viên cho thấy việc người dân tố cáo là hoàn toàn có cơ sở …
Trong Bản khai cá nhân để xét duyệt hồ sơ hưởng trợ cấp thương tật của mình, ông Trần Huy Thưởng, nguyên quán và trú quán ở xã Cẩm Huy huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh khai: sinh năm 1957, nhập ngũ: 1975, bị thương: 1978, xuất ngũ: 1979. Trong tờ khai của hai người làm chứng cho ông Thưởng là ông Trần Văn Bính (sinh ngày 13/12/1957, nguyên quán và trú quán: Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và ông Dương Văn Chuân (sinh ngày 02/12/1957, nguyên quán và trú quán: Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đều xác nhận ông Thưởng ở cùng đơn vị với hai ông và cùng nhập ngũ, xuất ngũ.
Bản tự khai và Quyết định được hưởng trợ cấp thương tật đều ghi rõ ông Trần Huy Thưởng sinh năm 1957.
Theo Quyết định số 1424/QĐ-TBXH, ngày 20/10/2004 của Sở Lao động –TB&XH Hà Tĩnh thì ông Trần Huy Thưởng, sinh năm 1957, nhập ngũ tháng 3/1975, nguyên quán và trú quán tại xã Cẩm Huy huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh được hưởng trợ cấp thương tật từ 1/06/2004 với tỷ lệ thương tật là 38%. Ông Trần Huy Thưởng hiện là cán bộ tư pháp xã Cẩm Huy.
Tuy nhiên, từ sự phản ảnh của người dân về việc vị cán bộ xã này đã khai man tuổi tác, lý lịch để trục lợi phóng viên Báo Hà Tĩnh đã xác minh và kết quả cho thấy phản ảnh của người dân là đúng sự thật. Thực tế ông Trần Huy Thưởng sinh năm 1964 chứ không không phải sinh năm 1957. Trong danh sách cán bộ, công chức cấp xã được hưởng lương của huyện Cẩm Xuyên ghi rõ: ông Trần Huy Thưởng sinh ngày 23/11/1964, điều này hoàn toàn trùng khớp với ngày, tháng, năm sinh trong chứng minh nhân dân của ông Thưởng được cấp vào tháng 3/2002.
Tuy nhiên, theo danh sách hưởng lương thì ông Thưởng sinh năm 1964.
Làm việc với chúng tôi, ông Trần Văn Bính một trong hai người làm chứng cho ông Thưởng sau một lúc quanh co đã phải thừa nhận: ông Thưởng không cùng đi bộ đội với ông Bính, ông Chuân (người làm chứng thứ hai). Ông Bính còn cho biết thêm: bản thân ông từ trước không hề quen biết ông Thưởng. Phóng viên đặt câu hỏi: tại sao không quen biết, không cùng có thời gian quân ngũ mà ông vẫn làm chứng cho ông Thưởng? Ông Bính thú nhận: việc làm chứng cho ông Thưởng là thông qua một người tên là T người Cẩm Huy (trước đây công tác ở Quân khu 4) giới thiệu.
Ông Trần Văn Bính: "Từ trước tới giờ tôi không quen biết ông Thưởng, việc làm chứng cho ông Thưởng là thông qua ông T. giới thiệu...."
Chúng tôi cũng đã tìm gặp một số người đồng trang lứa với ông Thưởng họ đều rất bất ngờ khi “nghe tin”, ông bạn cùng niên lại lớn hơn mình những … 7 tuổi.
Có thể nói, sự việc đã quá rõ ràng, ông Trần Huy Thưởng đã khai man năm sinh của mình từ 1964 “lên” 1957 để làm hồ sơ hưởng chế độ thương binh. Tuy nhiên, điều đáng nói là sự việc không phải đến giờ mới bị phát hiện, khi về Cẩm Huy điều tra sự việc chúng tôi nhận được nhiều sự bức xúc của người dân về một số vị cán bộ xã lâu nay đang “xài” thương binh giả.
Điều đáng chú ý, mọi bức xúc của người dân đều cho thấy: người giúp các vị này làm thương binh giả là một người tên T, người Cẩm Huy, trước đây công tác ở Quân Khu 4 như “nhân chứng giả” Trần Văn Bính đã “khai” với phóng viên.
Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với Truyền tải điện Hà Tĩnh, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân ở khu vực có đường dây 500kV đi qua, chấp hành tốt các quy định pháp luật, nhằm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, nguy cơ mất an toàn lưới điện.
Một trang mạng xã hội giả mạo xuất hiện với lượt theo dõi “khủng”, livestream công khai chuyển khoản, giá vé rẻ mà tiền thưởng cao… Tuy nhiên, đằng sau đó là một kịch bản được dàn dựng để đánh vào lòng tham, rồi buộc nạn nhân nộp hết khoản phí này đến khoản phí khác mà không bao giờ nhận được thưởng.
Bộ Xây dựng khuyến nghị tuân thủ quy định pháp luật là nhiệm vụ của mỗi công dân, đảm bảo an toàn, xây dựng văn hóa giao thông là điều vô cùng quan trọng và cần thiết.
Lực lượng công an cấp xã ở Hà Tĩnh đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các trường học nhằm giúp học sinh nắm rõ quy định, hình thành kỹ năng chủ động phòng, tránh trước những tình huống mất an toàn.
Shark Bình bị cáo buộc lợi dụng uy tín và tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội để dụ dỗ nhà đầu tư xuống tiền, qua đó lừa đảo 4,5 triệu USD từ dự án tiền số Antex.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài, liên quan vụ lừa đảo khoảng 707 triệu Yên tại Nhật Bản. Cơ quan điều tra đã khởi tố 7 đối tượng về các hành vi liên quan, đồng thời thu giữ nhiều tài sản phục vụ điều tra.
Liên quan vụ livestream với những lời lẽ xúc phạm, kích động người khác tại khu vực Quần thể danh thắng Tràng An, gây bức xúc trong dư luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng “Ật”) để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động gắn với kiểm tra, xử lý vi phạm, nhận thức và hành động của người dân Hà Tĩnh trong bảo vệ động vật hoang dã ngày càng chuyển biến tích cực.
Qua quá trình giao dịch, nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường, nhân viên Phòng Giao dịch Nầm đã nhanh chóng liên hệ với Công an xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) để phối hợp xác minh, giúp khách hàng thoát khỏi bẫy lừa đảo.
Một cá thể rùa cổ sọc bắt được trên đồng ruộng đã được người dân xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) bàn giao cho các lực lượng chức năng để chăm sóc trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.
Những mối quan hệ hình thành trên môi trường mạng có thể mang đến cho nhiều thiếu niên, trong đó có nhiều em ở Hà Tĩnh sự kết nối, đồng cảm, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bị dụ dỗ, lừa đảo, xâm hại nếu thiếu kỹ năng nhận diện và kiểm chứng.
Nhận được hơn 1,7 tỷ đồng chuyển vào tài khoản, anh Nguyễn Viết Hoàng (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đã chủ động phối hợp xác minh và hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.
Được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vận động, thuyết phục, sau thời gian dài lẩn trốn tại Hàn Quốc, Nguyễn Thị Hằng (trú tỉnh Hưng Yên) đã thay đổi nhận thức, tự nguyện trở về Việt Nam đầu thú.
Từ bóc trần đời tư, thêu dệt tin đồn đến những lời quy kết cảm tính, livestream “câu view” có thể biến sự tò mò thành hành vi tiếp tay cho tin độc hại - và một cú “bấm máy” thiếu cân nhắc thành rủi ro pháp lý.
Người đăng, phát tán, bình luận về tin giả có thể bị công khai danh tính trên phương tiện truyền thông, gửi về nơi làm việc, nơi cư trú; khóa vĩnh viễn tài khoản mạng xã hội.
Khi phòng cháy trở thành thói quen trong cuộc sống hằng ngày, mỗi mái nhà ở Hà Tĩnh sẽ có thêm một “lá chắn” bảo vệ, từ đó góp phần xây dựng môi trường sống an toàn hơn trước nguy cơ cháy, nổ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” liên quan vụ việc xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Cẩm Bình.
Bộ Công an vừa khởi tố 3 người khai là thành viên tổ chức khủng bố “Việt Tân”, mang giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại.
Lực lượng công an các xã, phường ở Hà Tĩnh đã tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... nhằm góp phần phòng ngừa nguy cơ mất an ninh, trật tự từ cơ sở.
Chuẩn hóa đào tạo, siết chặt sát hạch lái xe ô tô tại Hà Tĩnh là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng người lái, góp phần ngăn ngừa nguy cơ vi phạm, tai nạn giao thông từ gốc.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định 367/2026/NĐ-CP ngày 25/9/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí.
Nhận 300 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản, chị Kiều Thị Thu Hiền ở phường Sông Trí (Hà Tĩnh) đã chủ động trình báo công an để phối hợp hoàn trả cho người chuyển.
Những thói quen tưởng chừng bình thường trong sinh hoạt hằng ngày cũng có thể trở thành nguồn phát sinh cháy nổ nếu thiếu sự chủ động phòng ngừa. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân lưu ý các nguy cơ thường gặp để hạn chế sự cố đáng tiếc.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!