Chặng đường mới của những sinh viên Lào ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hành trình học tập, nuôi dưỡng ước mơ ngành y của lưu học sinh Lào luôn có sự đồng hành, hỗ trợ tận tình của cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

Những ngày trung tuần tháng 10, khuôn viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh trở nên rộn ràng và nhiều sắc màu hơn khi đón hơn 80 lưu học sinh (HS) đến từ 2 tỉnh Bolikhămxay và Savannakhet (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào) sang nhập học.

Đây là những gương mặt trẻ mang trong mình khát vọng được học tập, rèn luyện trong môi trường mới để hiện thực hóa ước mơ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng.

bqbht_br_luu-hoc-sinh-lao-trong-ngay-nhap-hoc-tai-truong-cao-dang-y-te-ha-tinh.jpg
Lưu HS Lào trong ngày nhập học tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

Theo kế hoạch hợp tác đào tạo giữa Hà Tĩnh và các tỉnh của nước bạn Lào, đầu năm học 2025-2026, 67 lưu HS tỉnh Bolikhămxay và 13 lưu HS tỉnh Savannakhet đã có mặt tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh để bước vào một hành trình học tập mới. Dự kiến vào cuối tháng 10 này, đoàn lưu HS của tỉnh Khăm Muồn cũng sẽ sang học tập. Hiện tổng số lưu HS Lào đang theo học tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh là 342 em.

Ngay sau khi nhập học, các lưu HS được nhà trường bố trí chỗ ở trong ký túc xá khang trang, sạch sẽ, đảm bảo điều kiện sinh hoạt thuận lợi. Trong những ngày đầu, điều khiến các em phải làm quen nhiều nhất chính là ngôn ngữ và môi trường sống mới. Để giúp các em sớm hòa nhập, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tổ chức khóa học tiếng Việt kéo dài 1 năm, trước khi bước vào chương trình đào tạo chuyên ngành.

bqbht_br_luu-hoc-sinh-lao-say-sua-hoc-tieng-viet.jpg
bqbht_br_luu-hoc-sinh-lao-say-sua-hoc-tieng-viet-1-2.jpg
Lưu HS Lào trong những tiết học tiếng Việt đầu tiên.

Tại lớp học tiếng Việt, âm thanh của những tiếng phát âm còn vụng về xen lẫn tiếng cười rộn rã. Nhiều lưu HS chia sẻ, tiếng Việt có nhiều thanh điệu nên việc học ban đầu khá khó, nhưng được thầy cô tận tình hướng dẫn, bạn bè Việt Nam giúp đỡ, các em dần tự tin, chủ động hơn trong học tập.

Thông qua trợ giảng, lưu HS Moua Yia, đến từ Bolikhămxay bày tỏ: “Em rất vui khi được sang học ở Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh. Dù mới sang Việt Nam chưa lâu nhưng em cảm nhận được sự thân thiện, gần gũi của thầy cô và các bạn. Em sẽ cố gắng học tốt tiếng Việt để sớm được học ngành y mà mình yêu thích, sau này trở về phục vụ cho quê hương”.

bqbht_br_z7139295635090-df77387740a3e87686cbfee181fa1d72.jpg
Sự hỗ trợ của các giảng viên đã giúp lưu HS Lào tự tin hơn trong quá trình học tập.

Không chỉ dạy tiếng Việt, nhà trường còn chú trọng tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, giao lưu văn hóa Việt - Lào. Những buổi sinh hoạt tập thể, giao lưu thể thao, văn hóa giữa 2 nước giúp các em hiểu hơn về văn hóa Việt Nam, đồng thời gắn kết tình bạn, tình đoàn kết giữa tuổi trẻ 2 dân tộc.

Cô Nguyễn Thị Tâm - giảng viên dạy tiếng Việt cho lưu HS Lào chia sẻ: “Các em học rất chăm chỉ, luôn cố gắng nắm bắt từng từ, từng câu. Nhiều em chịu khó ghi chép, hỏi bài ngoài giờ và luyện nói cùng bạn bè Việt Nam. Chúng tôi luôn cố gắng tạo không khí lớp học vui vẻ, thân thiện để các em thấy học tiếng Việt là một hành trình thú vị chứ không quá khó khăn”.

bqbht_br_img-4423.jpg
Các lưu HS Lào đã tốt nghiệp khoá tiếng Việt phụ giúp giảng viên trợ giảng cho các lưu HS mới.

Được biết, sau khi tốt nghiệp khóa học tiếng Việt, các lưu HS sẽ được phân vào các ngành: Dược, Điều dưỡng, Y sĩ, Hộ sinh… tùy theo nguyện vọng và nhu cầu của từng địa phương. Chương trình đào tạo được nhà trường xây dựng chú trọng rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp thực tế, giúp người học có thể làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Trải qua nhiều khóa đào tạo, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đã trở thành địa chỉ tin cậy đối với các tỉnh bạn Lào trong công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế. Nhiều cựu lưu HS sau khi trở về nước đã trở thành cán bộ y tế giỏi, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các địa phương.

Đối với các lưu HS, hành trình học tập tại Việt Nam không chỉ là con đường chinh phục tri thức mà còn là quãng thời gian trải nghiệm văn hóa và tình người. Em Seesaket Linfa, lưu HS đến từ tỉnh Bolikhămxay chia sẻ: “Ở đây, em thấy thầy cô và bạn bè rất tốt. Mọi người giúp em học tiếng Việt, hướng dẫn em tham gia các hoạt động trong trường. Em thấy Hà Tĩnh rất đẹp, con người thân thiện và em muốn học thật giỏi để trở thành điều dưỡng viên giỏi trong tương lai”.

bqbht_br_z7126323119286-926ab8bfc54bb48ca831c63d64219853.jpg
Sự gắn kết giữa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh và các tỉnh của nước bạn Lào đã góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào.

Không chỉ thầy cô, nhiều sinh viên Việt Nam tại trường cũng tình nguyện hỗ trợ lưu HS Lào làm quen với cuộc sống mới. Những buổi học nhóm, những giờ giao lưu văn nghệ, thể thao hay những bữa cơm cùng nhau trong ký túc xá đã trở thành sợi dây gắn kết, giúp các em xích lại gần hơn, xóa đi khoảng cách về ngôn ngữ và văn hóa.

Thầy Trần Chiến Thắng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh cho biết: “Chúng tôi không chỉ hướng đến chất lượng chuyên môn mà còn chú trọng hỗ trợ các em lưu HS Lào về đời sống, tâm lý và văn hóa. Đây là trách nhiệm, đồng thời cũng là niềm tự hào khi nhà trường được góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường đội ngũ giảng viên tiếng Việt và mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa để các em có môi trường học tập, rèn luyện tốt nhất”.

Hành trình của các lưu HS còn dài nhưng với tình yêu nghề, tinh thần cầu tiến và sự đồng hành tận tâm của đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, những bác sĩ tương lai đến từ Lào chắc chắn sẽ có một quãng đường học tập đáng nhớ, vững bước trên con đường chạm tới ước mơ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Chủ đề 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.
Nâng cao vị thế nhà giáo bằng nhiều chủ trương, chính sách

Nâng cao vị thế nhà giáo bằng nhiều chủ trương, chính sách

Niềm trân trọng dành cho đội ngũ giáo viên hôm nay không chỉ xuất phát từ tình cảm và lòng tri ân của xã hội, mà còn được cụ thể hóa qua những chính sách nhân văn, góp phần tiếp thêm động lực để những người “gieo chữ” tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người.