Chứng tích Trường cấp II Hương Phúc - tiếng vọng từ 60 năm

(Baohatinh.vn) - Ngày 9/2/1966, một tốp máy bay của Mỹ đã ném hàng trăm quả bom xuống khu vực xã Hương Phúc (Hà Tĩnh), trong đó có 6 quả bom rơi vào khu vực Trường cấp II Hương Phúc khiến 33 học sinh tử nạn.

Tháng 9/1965, Trường cấp II Hương Phúc ở xã Hương Phúc (nay thuộc xã Phúc Trạch) được thành lập, gồm 2 khối học sinh (HS) lớp 5 và lớp 6. Theo tư liệu lịch sử, ngày 9/2/1966, một tốp máy bay của đế quốc Mỹ đã ném hàng trăm quả bom xuống khu vực xã Hương Phúc, trong đó có 6 quả bom rơi vào khu vực nhà trường.

truong-cap-2-huong-phuc-bi-bom-my-tan-pha-ngay-09-02-1966-anh-tu-lieu-1-154859-1706484776421.jpg
Những năm 1965 - 1966, đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân đối với miền Bắc (ảnh tư liệu).

Toàn bộ ngôi nhà 2 gian bị bom Mỹ phá hủy hoàn toàn, lớp học biến thành hố bom sâu. Các quả bom khác rơi xuống hầm trú ẩn. Sau tiếng bom dứt, lực lượng bộ đội, dân quân, TNXP, thầy cô giáo cùng Nhân dân địa phương đã đến đào bới tìm kiếm. Tổng số có 33 HS đã tử nạn tại chỗ, 24 HS và thầy giáo chủ nhiệm bị thương.

bqbht_br_6.jpg
Bà Trương Thị Vỹ (ở giữa) kể về nỗi đau chiến tranh và kỷ niệm gặp Bác Hồ.

Ông Võ Huy Thìn - một cựu HS (xã Phúc Trạch) kể lại: “Tôi nhớ khi phát hiện máy bay đánh bom vào cầu Khe Mơ (quốc lộ 15A), cách trường khoảng 2 km, thầy chủ nhiệm đã hô hoán học trò chạy xuống hầm trú ẩn. Tuy nhiên, khi cả lớp vừa chạy ra tới hầm thì nghe tiếng nổ lớn, rồi sau đó, tôi ngất đi. Tỉnh dậy, tôi chỉ kịp hình dung mọi người xung quanh đang đào bới, tìm kiếm các bạn bị đất đá vùi lấp sau trận bom và ngất lịm tiếp”.

bqbht_br_3.jpg
Những ngày này, nhiều thế hệ học sinh đã về với di tích để dâng hương, chăm sóc các phần mộ.

Tin giặc Mỹ giết hại HS Trường cấp II Hương Phúc được truyền đi rất nhanh, gây nên làn sóng căm phẫn trong đồng bào cả nước và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Giáo viên, HS toàn miền Bắc lúc đó đã để tang HS Hương Phúc bị sát hại. Ngày 20/2/1966, đoàn đại biểu Trường cấp II Hương Phúc đã tham gia họp báo (tại Hà Nội) tố cáo tội ác của giặc Mỹ. Đặc biệt, ngày 28/2/1966, đoàn vinh dự gặp Bác Hồ. Bà Trương Thị Vỹ (xã Phúc Trạch) kể lại: “Bác rất xúc động, chia sẻ đau thương mất mát đối với các gia đình có con em bị tử nạn. Bác cũng căn dặn thầy và trò Trường cấp II Hương Phúc phải cố gắng vượt qua đau thương, tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”.

Năm 1988, Đảng bộ và Nhân dân xã Hương Trạch (cũ) xây dựng đài tưởng niệm ngay trước 2 hố bom, nơi 33 HS tử nạn. Năm 2001, Bộ VH-TT đã có quyết định xếp hạng chứng tích chiến tranh Trường cấp II Hương Phúc là di tích lịch sử cấp quốc gia. Từ năm 2021 đến nay, các địa phương, đơn vị đã kêu gọi nguồn lực hơn 2,5 tỷ đồng để tôn tạo di tích.

bqbht_br_2.jpg
Nhiều trường học trên địa bàn đã tổ chức các buổi ngoại khóa, đưa học sinh về chăm sóc khuôn viên di tích lịch sử và giáo dục truyền thống cách mạng.

Theo ông Phan Quốc Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, năm 2026 là dịp 60 năm ngày 33 HS Trường cấp II Hương Phúc bị sát hại (9/2/1966 - 9/2/2026), nhiều thế hệ HS và giáo viên trên địa bàn đã về địa chỉ đỏ này. Tại đây, các em được giáo dục truyền thống cách mạng, biết yêu và nỗ lực bảo vệ hòa bình, độc lập dân tộc.

bqbht_br_1.jpg
Chứng tích chiến tranh Trường cấp II Hương Phúc trở thành “lớp học đặc biệt” nhắc nhớ các thế hệ hôm nay trân quý hòa bình, độc lập.

Như mới đây, Trường THCS Hương Trạch đã tổ chức hoạt động dạy học qua di sản (môn Lịch sử - Địa lý) dành cho HS lớp 9 ngay tại di tích. Qua tiết học, em Nguyễn Hoàng Hải Đăng bày tỏ: “Bản thân em rất xúc động khi nghe câu chuyện về 33 HS đã mãi nằm xuống ở đây. Em càng hiểu thế hệ hôm nay thật may mắn khi được học tập trong hòa bình. Chúng em cũng nguyện hứa sẽ phấn đấu, rèn luyện để học tập tốt hơn, để sau này góp sức xây dựng đất nước”.

bqbht_br_4.jpg
Qua các hoạt động trải nghiệm, học sinh đã hiểu hơn về giá trị hòa bình và biết nỗ lực, phấn đấu hơn trong học tập.

Ông Phan Quốc Thanh cho biết thêm: “Hôm nay (9/2), địa phương tổ chức lễ tưởng niệm, tri ân sâu sắc 33 HS Trường cấp II Hương Phúc bị máy bay Mỹ ném bom sát hại. Qua đó giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, yêu chuộng hòa bình cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, HS và Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đồng thời địa phương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng quê hương giàu đẹp như lời Bác Hồ căn dặn”.

Trong những ngày kỷ niệm sự kiện đau thương năm xưa, người dân địa phương truyền tai nhau những câu chuyện cảm động sau 60 năm qua như: cụ Phạm Thị Vân (mẹ của Nguyễn Thị Châu - HS bị tử nạn) nhiều năm ròng rã, sáng nào cũng dậy thật sớm ra ngồi bên mộ con, “lặng lẽ trò chuyện”, đến khi người nhà ra đón mới chịu trở về; người anh trai của HS Trần Thị Dần mang theo nỗi đau mất em, đã tình nguyện ra trận với khát vọng kiên quyết đánh đuổi giặc xâm lược… Cùng với chứng tích, những chuyện như thế không chỉ tưởng niệm sự kiện lịch sử đau thương mà còn nhắc nhớ mỗi người phải biết trân quý giá trị của hòa bình, ra sức cống hiến cho quê hương, đất nước nhiều hơn nữa.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

“Tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Hà Tĩnh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách, đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng”
Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Thấu cảm trước nỗi đau của những bệnh nhân phải từ bỏ sự sống vì không có tạng để ghép, người dân Hà Tĩnh đã quyết định đăng ký tự nguyện hiến mô, hiến tạng sau khi qua đời.
Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng nỗi chờ đợi của những người vợ liệt sĩ ở Hà Tĩnh vẫn còn nguyên vẹn. Họ lặng lẽ đi qua cả cuộc đời với niềm mong mỏi người chồng đã hy sinh sớm được trở về quê hương.
Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Từng từ chối phẫu thuật vì nguy cơ biến chứng quá cao, cụ ông 78 tuổi mang khối phình động mạch chủ ngực - bụng 76mm có dấu hiệu dọa vỡ, đã được các bác sĩ Vinmec Times City điều trị thành công. Bí quyết nằm ở kỹ thuật tái tạo hệ thống mạch tạng mà không cần mở ngực hay mở bụng.
Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Chiến tranh lùi xa, nhân chứng ngày một thưa vắng, những dấu tích cũng dần mai một. Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vì thế trở thành cuộc chạy đua thầm lặng, khắc nghiệt với thời gian, đòi hỏi trách nhiệm càng cao hơn trước Tổ quốc và Nhân dân.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Mỗi dịp tháng Bảy, dòng người lại tìm về các nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Tĩnh để thắp nén hương tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, những người quản trang vẫn âm thầm chăm sóc từng phần mộ, lặng lẽ gìn giữ ký ức và bồi đắp mạch nguồn tri ân qua từng ngày.
Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Từ những góc đọc yên tĩnh trong thư viện đến các buổi chia sẻ sách sôi nổi, sách trở thành người bạn đồng hành, mở ra hành trình khám phá mới, giúp học sinh Hà Tĩnh có một mùa hè bổ ích.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!