“Chúng tôi hạnh phúc khi được góp sức bảo tồn dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh”

(Baohatinh.vn) - Đó là sự bày tỏ của nhiều nghệ nhân dân gian Hà Tĩnh khi về tham dự Liên hoan các CLB dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, toàn tỉnh năm 2020.

“Chúng tôi hạnh phúc khi được góp sức bảo tồn dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh”

Một tiết mục của CLB Dân ca ví, giặm thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) tại liên hoan

* Nghệ nhân Đoàn Ngọc Sở (71 tuổi, CLB Dân ca ví, giặm thị trấn Vũ Quang): "Xúc động khi được hát ví, giặm trên sân khấu lớn"

Tôi năm nay 71 tuổi nhưng đã hát và diễn dân ca ví, giặm được hơn 50 năm. Từng tham gia các lần liên hoan trước nhưng lần này cảm xúc đặc biệt hơn. Bởi, ảnh hưởng dịch bệnh nên khá lâu chúng tôi không có cơ hội biểu diễn trên sân khấu lớn.

“Chúng tôi hạnh phúc khi được góp sức bảo tồn dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh”

Nghệ nhân Đoàn Ngọc Sở

Về với liên hoan lần này, tôi tham gia tiết mục “Trai thợ đục, gái làng trên” nói về ngành nghề mộc truyền thống của địa phương chúng tôi.

Khi ra sân khấu biểu diễn, tôi cảm thấy xúc động vì mình được cất cao câu hò, điệu ví của cha ông trao truyền lại. Tôi tự hào vì mình đã góp sức cùng các thế hệ nghệ nhân dân gian bảo tồn di sản văn hóa quê hương. Mong rằng liên hoan như thế này sẽ diễn ra hằng năm và tôi mong mình đủ sức khỏe để tiếp tục tham gia.

* Diễn viên nhí Đặng Thái Hà (12 tuổi, CLB Dân ca ví, giặm Nguyễn Du, Nghi Xuân): "Cảm giác đặc biệt khi được biểu diễn dân ca ví, giặm".

Em đã từng tham gia và đạt giải cao tại các cuộc thi hát dành cho trẻ em trên truyền hình nhưng ở các chương trình đó chúng em ít được hát dân ca.

Vì vậy, được tham dự liên hoan dân ca ví, giặm toàn tỉnh năm 2020, em cảm thấy đây là một trải nghiệm rất thú vị.

“Chúng tôi hạnh phúc khi được góp sức bảo tồn dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh”

Ca sỹ nhí Đặng Thái Hà

Trong chương trình, em cùng 2 bạn nhí nữa diễn tiết mục hát xẩm: “Khúc hát tình quê”. Bài xẩm nói về vẻ đẹp của quê hương Nghi Xuân, ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ. Chỉ riêng phần hát, em đã được các nghệ nhân tập trong 5 ngày.

Sau khi diễn xong em thấy được nhiều người khen nên rất hạnh phúc. Sau này em sẽ tập thêm nhiều bài dân ca ví, giặm nữa.

* Vợ chồng nghệ nhân Song Toàn - Thu Trang (CLB Dân ca ví, giặm Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh): "Chúng tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các đồng nghiệp"

Hai vợ chồng tôi tham gia CLB dân ca ví, giặm đã được 3 năm nay. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham dự một liên hoan cấp tỉnh.

Mặc dù, chúng tôi đã luyện tập, chuẩn bị tiết mục của mình rất công phu. Tuy nhiên, khi xem các đội bạn biểu diễn chúng tôi cảm thấy rất ấn tượng. Nhất là các CLB đến từ Nghi Xuân, Cẩm Xuyên dàn dựng công phu, có nhiều tiết mục hấp dẫn.

“Chúng tôi hạnh phúc khi được góp sức bảo tồn dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh”

Vợ chồng nghệ nhân Song Toàn - Thu Trang

Qua liên hoan lần này, chúng tôi được giao lưu và học hỏi rất nhiều điều. Ngoài cách chọn bài, diễn xuất, cách hát còn là cách dàn dựng sân khấu thế nào cho tiết mục nổi bật, hấp dẫn. Chúng tôi sẽ vận dụng những kinh nghiệm để xây dựng CLB dân ca ví, giặm ngày càng tốt hơn.

* Nghệ nhân ưu tú Bá Ngọc (CLB Dân ca ví, giặm thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên): "Hạnh phúc khi được góp sức bảo tồn dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh"

Năm nay, tôi tham gia viết kịch bản, xây dựng chương trình, đạo diễn và cùng diễn xuất các tiết mục dự liên hoan của CLB Dân ca ví, giặm thị trấn Thiên Cầm. Cả 3 tiết mục chúng tôi đều hướng đúng trọng tâm liên hoan là: Bảo tồn, phát huy hơn nữa di sản dân ca ví, giặm.

“Chúng tôi hạnh phúc khi được góp sức bảo tồn dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh”

Nghệ nhân ưu tú Bá Ngọc

Bên cạnh trình diễn ví, giặm lời cổ, chúng tôi cũng tích cực sáng tạo lời mới gắn với đời sống hiện đại. Tiết mục tôi dành nhiều tâm huyết là hoạt cảnh: câu ví, giặm đồng quê, thể hiện câu chuyện trao truyền dân ca ví, giặm giữa nhiều thế hệ trong một gia đình người Hà Tĩnh.

Sau 40 năm không ngừng say mê và gắn bó với dân ca ví, giặm, tôi cũng đã trải qua nhiều cuộc liên hoan, đào tạo nên nhiều thế hệ trẻ say mê di sản văn hóa cha ông... Điều đó khiến tôi luôn cảm thấy tự hào và hạnh phúc vì bản thân đã và đang góp sức vào việc bảo tồn dân ca ví, giặm - di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại đã được UNESCO công nhận.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi 
Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Khi ví, giặm "chạy show"…

Khi ví, giặm "chạy show"…

Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.
Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất mở đường, giúp đỡ người nghèo, tích cực trong các hoạt động của địa phương, anh Trương Quang Nghĩa, thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài (TP Hà Tĩnh) đã góp sức làm cho quê hương thay da đổi thịt.
Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Cây đa, bến nước, sân đình là biểu tượng của làng quê trong tâm thức bao thế hệ. Trong đó, đình làng là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng của mỗi làng quê, đang cần được khôi phục và phát huy.
Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Ông Hồ Duy Lý - Bí thư Chi bộ thôn Song Hải, xã Thạch Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì dân, sống trọn nghĩa đạo - đời.
Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Hơn 4 năm kể từ lần đầu tiên hiến máu, đến nay, ở độ tuổi 22, Hoàng Thị Hồng Thương (xã Đan Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã có đến 21 lần tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu.